Cuộc chiến sinh tồn của lính Ukraine giữa "gọng kìm" ở Kursk

26/03/2025 09:00

() - Lực lượng Ukraine tìm cách cầm cự, sinh tồn ở Kursk trong điều kiện thiếu thốn hậu cần trước nguy cơ bị quân đội Nga bao vây.

Cuộc chiến sinh tồn của lính Ukraine giữa gọng kìm ở Kursk - 1

Xe quân sự Ukraine bị phá hủy ở biên giới Sumy - Kursk (Ảnh: Pravda).

Vào đầu tháng 3, một nhóm quân trinh sát Ukraine, theo lệnh của chỉ huy, đã di chuyển khỏi vị trí của họ gần thị trấn Sudzha của Nga đến gần biên giới Ukraine hơn. Quân đội Ukraine khi đó kiểm soát khoảng 350km2 lãnh thổ Kursk, thay vì 100km2 như hiện tại.

Khoảng cách họ phải di chuyển từ điểm A đến điểm B là khoảng 15-20 km. Họ mất 2 ngày, bao gồm cả việc trốn tránh máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV và dừng lại nghỉ ngơi.

"Xe không còn chạy được nữa, nên chúng tôi phải đi bộ", một người lính trong nhóm có biệt danh Maiak nói. Maiak bị bầm tím khắp người trong quá trình rút lui.

Hầu hết thời gian, nhóm di chuyển vào ban đêm, hy vọng ít máy bay không người lái Nga hoạt động vào ban đêm hơn ban ngày. Tuy nhiên, các binh sĩ Ukraine cho biết, có một nhược điểm lớn khi di chuyển trong bóng tối là: không thể bắn hạ FPV của Nga.

Việc vượt qua khoảng cách lớn này không phải là việc một lần. Maiak và một binh sĩ khác có biệt danh Gangster cùng đồng đội trong đơn vị trinh sát thuộc một trong những lữ đoàn mạnh nhất của quân đội Ukraine đã di chuyển đến các vị trí theo cách này trong suốt tháng qua.

Lệnh tiến gần hơn đến biên giới mà họ nhận được vào đầu tháng 3 không hẳn báo hiệu Ukraine bắt đầu rút quân khỏi Kursk. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, quân Nga đã đột phá qua tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía Nam thị trấn Sudzha và nhanh chóng tiếp cận các tuyến đường tiếp tế và sơ tán của lực lượng phòng thủ Ukraine tại Kursk.

Lực lượng Ukraine phải rút lui một phần để tránh nguy cơ bị bao vây trên lãnh thổ Nga. Vài ngày sau, Maiak, Gangster và một số đồng đội của mình đã trở về lãnh thổ Ukraine, trong khi những người lính khác thay thế họ ở vị trí quan trọng. Nhiệm vụ của họ ở Kursk đã hoàn thành.

Tính đến ngày 20/3, lực lượng phòng thủ của Ukraine vẫn có các tuyến đường ra vào lãnh thổ Nga.

Tuyến phòng thủ bị lung lay

Cuộc chiến sinh tồn của lính Ukraine giữa gọng kìm ở Kursk - 2

Một ngôi làng ở Kursk (Ảnh: TASS).

Kể từ mùa thu năm 2024, lực lượng Ukraine ở Kursk đã đối mặt với những vấn đề về hậu cần, thông tin liên lạc và thiếu bộ binh có kinh nghiệm có thể giữ được các vị trí đã giành được.

Vào tháng 9/2024, Nga bắt đầu phản công, họ chủ yếu tấn công vào 2 bên sườn. Dần dần, Nga đẩy lực lượng phòng thủ Ukraine đến gần hơn với con đường tiếp tế chính Sumy-Yunakivka-Sudzha.

Ở mạn phải tuyến tiếp thế, tình hình có vẻ khả quan hơn với Ukraine, nhưng họ cũng phải rút lui gần Sudzha vào tháng 11 và tháng 12 năm ngoái.

Lực lượng Ukraine càng rút lui về 2 bên sườn thì quân Nga và máy bay không người lái của họ càng tiến gần đến tuyến đường hậu cần chính của Ukraine.

Tình hình thậm chí còn tệ hơn vào đầu tháng 1 năm nay, khi Nga sử dụng số lượng lớn máy bay không người lái không thể bị gây nhiễu bởi các tổ hợp tác chiến điện tử để kiểm soát hỏa lực tuyến đường tiếp tế huyết mạch của Ukraine.

Các xe quân sự hướng đến Kursk đều có nguy cơ bị bắn trúng hoặc bị đốt cháy. Hàng trăm xe được cho là đã bị phá hủy dọc tuyến đường.

Lính Ukraine buộc phải lái xe đến một ngôi làng tiền tuyến trong lãnh thổ Ukraine, vượt qua biên giới và đi bộ đến vị trí cách đó 10-15km. Việc này sẽ mất 1-2 ngày.

"Chúng tôi đã đi bộ 12km mang theo đạn dược, lựu đạn, nước, đủ thức ăn cho 3 ngày, quần áo giữ nhiệt và tất dự phòng. Tất nhiên là rất khó khăn. Thêm vào đó, cứ mỗi 30-40 phút, chúng tôi lại phải ẩn nấp khỏi máy bay không người lái, ngồi dưới chỗ ẩn nấp và chờ đợi", một người lính Ukraine cho hay.

Ít nhất là từ đầu đến giữa tháng 2, quân đồn trú Ukraine trên lãnh thổ Nga không thể vận chuyển quân đến các vị trí bằng phương tiện quân sự, hoặc vận hành thiết bị, hoặc nhanh chóng gửi quân tiếp viện để đẩy lùi các cuộc tấn công.

Mọi hành động đều trở nên chậm chạp và khó thực hiện. Việc phòng thủ hiệu quả trong những điều kiện như vậy là không thể.

Để hạn chế thiệt hại do FPV của Nga gây ra, Ukraine chỉ còn cách tấn công vào các điểm phóng máy bay.

Chiến dịch "độn thổ" của Nga

Đầu tháng 3, một nhóm binh sĩ của Nga đã di chuyển trong đường ống khí đốt dài khoảng 15km, bất ngờ tấn công vào sau phòng tuyến của Ukraine ở Sudzha.

Lực lượng phòng thủ Ukraine thực tế đã biết về kế hoạch tiến quân qua đường ống của Nga và sẵn sàng đón đầu.

Tuy nhiên, vào phút cuối, trọng tâm của cả chỉ huy và lực lượng Ukraine đã thay đổi, họ phải khẩn trương ngăn chặn sự đột phá của Nga ở Kurilovka, phía Nam Sudzha.

Nga có thể biết về tình trạng thiếu hụt nhân lực của Ukraine nên cố tình tấn công vào 2 địa điểm cùng một lúc, buộc Ukraine phải đưa ra lựa chọn.

Khi được hỏi tại sao Ukraine không phá hủy hoặc chặn đường ống từ trước, một lính Ukraine cho biết, họ "không thể làm như vậy trong điều kiện hậu cần hạn chế".

Bạn đang đọc bài viết "Cuộc chiến sinh tồn của lính Ukraine giữa "gọng kìm" ở Kursk" tại chuyên mục Thế giới. Tin bài cộng tác vui lòng gửi về email Banbientap@kinhtevadulich.vn hoặc liên hệ hotline 0917501400.