Cây hồng vô danh ở Hà Giang nổi như cồn, các nàng thơ đứng kín chờ chụp ảnh

() - Cây hồng được chủ homestay ở làng Lô Lô Chải trồng vào năm 2023 bỗng thành điểm thu hút du khách. Dịp cuối tuần, rất đông bạn trẻ đứng xếp hàng để chờ chụp hình.

Cây hồng trĩu quả bên bờ tường đá

Năm 2023, chị Linh từ Hà Nội lên làng Lô Lô Chải ở xã Lũng Cú, Hà Giang (cũ) nay thuộc tỉnh Tuyên Quang, để du lịch. Thời điểm chị Linh tới làng vào dịp Tết, mọi thứ còn rất nguyên sơ. Khi ấy, số lượng gia đình làm mô hình homestay để khách tới lưu trú không nhiều như hiện tại.

Cây hồng vô danh ở Hà Giang nổi như cồn, các nàng thơ đứng kín chờ chụp ảnh - 1Khách đứng chờ xếp hàng bên cây hồng và tường rào đá (Ảnh: Hiếu Rùa).

Ngày 22/11, lượng khách đổ về Lô Lô Chải ngày một đông. Kể từ sau khi nhận danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất thế giới" hồi tháng 10, thêm yếu tố thời tiết thuận lợi cùng dịp cao điểm mùa lễ hội hoa tam giác mạch, nơi này thu hút đông đảo du khách trẻ. 

Trong làng, những cây đào nở hoa sớm hay hàng rào đá nơi có cây hồng sai trĩu quả trở thành điểm check-in hấp dẫn của các nàng thơ. Có thời điểm, nhiều du khách phải đứng đợi khá lâu mới tới lượt chụp hình.

Ông Giàng Mí Mua, Phó chủ tịch UBND xã Lũng Cú, cho biết, lượng khách đến Lũng Cú tăng mạnh vào những ngày cuối tuần, với hơn 4.700 lượt mỗi ngày. Các cơ sở lưu trú, homestay ở Lô Lô Chải dịp này đều kín phòng.

"Lượng khách đông hơn so với tôi tưởng tượng. Cả nhóm phải chờ 15 phút mới tới lượt chụp ảnh cùng cây hồng, nhưng thành quả nhận được tôi thấy xứng đáng", Linh Chi (20 tuổi, đến từ Hà Nội) cho biết.

Còn với chị Linh, Lô Lô Chải trở nên nổi tiếng mang tới nguồn khách ổn định và sinh kế cho người địa phương, nhưng đi cùng với đó là không ít áp lực, thách thức. Bởi nếu chất lượng dịch vụ không đảm bảo ổn định, sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới hình ảnh mà chính quyền và bà con cùng nhau gây dựng từ bấy lâu.