
Bích Trâm vai Thị Bình trong Lôi vũ - Ảnh: LINH ĐOAN
Vai Thị Bình được xem là vai nặng ký trong Lôi vũ. Khán giả bất ngờ bởi đạo diễn Trần Ngọc Giàu dám giao vai cho một gương mặt mới, không phải là ngôi sao và chưa quen thuộc với sàn diễn TP như Bích Trâm.
Bích Trâm thử sức vai nặng ký
Bích Trâm là cô đào ở tỉnh, vốn không có nhiều kinh nghiệm cọ xát ở một vở diễn lớn, chưa quen bắt nhịp với thị trường giải trí nhiều ngôi sao như TP.HCM, lại khá là kén diễn viên, đặc biệt ở những vở đã từng ghi dấu ấn của các nghệ sĩ cải lương kỳ cựu như vở Lôi vũ.
Thế nhưng ngay buổi phúc khảo trước đêm diễn, Bích Trâm thu phục người xem bởi chất giọng lạ, cách luyến láy mềm mại đầy rung cảm.
Diễn xuất của cô có được độ đằm và chiều sâu nên vai Thị Bình của cô cuốn người xem vào những trái ngang, quên đi sự e ngại ban đầu với một "tân binh" mà cứ thế sống trong nỗi niềm đau đáu của Thị Bình.
Với những phân cảnh khi Thị Bình gặp lại người xưa (Chu Phác Viên), gặp lại con trai Chu Bình, phát hiện mối tình oan nghiệt của Chu Bình - Lỗ Tứ Phượng, đỉnh điểm là cái chết của con gái Lỗ Tứ Phượng, Chu Bình, Bích Trâm không gào thét mà thể hiện nỗi đau rất lặng từ đôi vai rung bần bật đến tiếng nấc nghẹn xé từ con tim khiến người xem như tan nát theo Thị Bình.
Bích Trâm (vai Thị Bình) và Vũ Luân (vai Chu Phác Viên) trong Lôi vũ - Video: LINH ĐOAN
Tâm sự với Tuổi Trẻ, Bích Trâm nói cô biết nhân vật Thị Bình trong Lôi vũ là một vai diễn lớn nên khi được mời, cô rất hạnh phúc và xem đây là thử thách nghề nghiệp mà mình phải nỗ lực chinh phục.
"Cũng có anh chị biểu xem lại Lôi vũ của các cô chú đi trước nhưng tôi không dám xem. Tôi sợ mình bị ảnh hưởng, diễn không tốt sẽ bị so sánh, bị xem là cái bóng mờ nhạt. Vì vậy tôi cứ đọc kịch bản và nghiền ngẫm rồi quyết định diễn theo cái cách mình cảm.
Hay dở chưa biết nhưng trước mắt mình được thử nghiệm với những suy nghĩ của riêng mình, theo cách mình hiểu về nhân vật. Thầy Giàu, anh Quốc Khánh (trợ lý đạo diễn), anh Vũ Luân và anh chị em cũng đã hỗ trợ, giúp đỡ tôi nhiều với vai nặng ký này", Bích Trâm nói.

Nghệ sĩ Bích Trâm (vai Thị Bình) và Vũ Luân (vai Chu Phác Viên) trong Lôi vũ - Ảnh: LINH ĐOAN
Ước mơ của một cô đào tỉnh
Bích Trâm là diễn viên tự do hiện sinh sống ở Rạch Giá, Kiên Giang (nay là An Giang). Cô đi hát từ năm 15, 16 tuổi, tới nay đã được hơn 20 năm theo nghề. Bích Trâm là bạn học với Võ Minh Lâm ở lớp đào tạo diễn viên cải lương của Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ. Hai người bạn này thực hiện không ít MV chung được nhiều người rất yêu thích.
Tuy nhiên vì ở tỉnh nên tên tuổi của Bích Trâm chưa được chú ý. Năm 2024 cô gây ấn tượng trong Liên hoan cải lương toàn quốc tại Cần Thơ với vở diễn Đời hoa Rumdul.
Vở diễn gần cuối mùa liên hoan nhưng khiến những ai được xem đều bất ngờ vì vở quá hay, đúng chất tự sự mùi mẫn của cải lương. Không hoành tráng nhưng được chăm chút từ cảnh trí đến âm nhạc, dàn dựng và diễn xuất. Đến mức soạn giả Hoàng Song Việt phải thốt lên đây là một trong những vở mà ông cho là hay nhất của liên hoan.

Cảnh trong vở Lôi vũ - Ảnh: LINH ĐOAN
Vở này do chính Bích Trâm bỏ tiền đầu tư. Cô chia sẻ: "Tôi "cả gan" gom tiền tự đầu tư vở với mong muốn có được một vai diễn hay để mình được trải nghiệm, học hỏi. Người ta hay nói bỏ tiền dựng vở để kiếm huy chương, với tôi cái quan trọng nhất là mình tự tạo cơ hội để được học nghề, được thỏa với đam mê của mình".
Chưa hết, Trâm còn gan hơn khi mời luôn NSND Trần Ngọc Giàu, đạo diễn kỳ cựu và cực kỳ đắt sô, về dựng vở cho mình với mong muốn đem lại chất lượng nghệ thuật và bản thân cũng được rèn nghề từ người thầy giỏi.
Vở cải lương Tiếng vọng hang Hòn quá nổi tiếng trong làng cải lương, nói về nhân vật chị Sứ, bà Cà Sợi, bà Sáu, trung úy Xăm...
Cũng là những nhân vật này nhưng Bích Trâm đặt tác giả viết riêng cho cô kịch bản mới là Đời hoa Rumdul, tập trung khai thác nhân vật Cà Sợi, khai thác nỗi đau của những bà mẹ trong cuộc chiến.
Bích Trâm vào vai bà Cà Sợi với những thăng trầm từ lúc trẻ xinh đẹp như hoa Rumdul đến một người mẹ giằng xé trong nhiều nỗi niềm. Với vai bà Cà Sợi, dù không phải là ngôi sao, Bích Trâm vẫn được đánh giá là một nhân tố nổi bật trong liên hoan. Huy chương vàng cá nhân dành cho cô với vai diễn này hoàn toàn xứng đáng.
Hữu duyên biết Bích Trâm từ vở Đời hoa Rumdul, ông Trần Ngọc Giàu rất vui vì như được phát hiện một nhân tố mới. "Bích Trâm có chất giọng lạ, lối hát mộc mạc và cách diễn chân phương mà cải lương bây giờ rất cần.
Em biết cách cảm nhân vật rất sâu vì vậy tôi là người giới thiệu, tạo cơ hội cho em đến với đoàn của Vũ Luân để có cơ hội tiếp cận với sàn diễn TP mà mở đầu là vở Hàn Mặc Tử.
Vai Thị Bình trong Lôi vũ tôi "đo ni đóng giày" cho Bích Trâm vì cái màu rất hợp với Trâm. Với vai diễn này em ca diễn bằng cảm xúc thật, không bị lạm dụng kỹ thuật nên hứa hẹn sẽ chinh phục được khán giả", ông Giàu nói lý do nâng đỡ Bích Trâm.
Bích Trâm có chồng là nhạc sĩ Hứa Sơn Hà. Anh chính là người sáng tác những ca khúc mới trong Lôi vũ. Để có thể tham gia vở diễn tại TP.HCM, vợ chồng họ cũng rất vất vả.
Mỗi đợt tập vở, họ đi chuyến xe khuya từ Rạch Giá lên TP để kịp buổi tập sáng. Cực vậy nhưng Bích Trâm bảo rất vui vì được diễn ở một sàn diễn lớn nhất nhì cả nước, được học những bài học làm nghề quý giá mà một cô đào tỉnh như cô ít cơ hội được chạm đến.