
Với mẹ con tôi, Đài Loan là nơi luôn muốn trở lại sau mỗi chuyến đi. Nếu chỉ nhìn những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội, nhiều người vẫn nghĩ đó là điểm đến đắt đỏ. Thực tế lại là nơi dễ tiết kiệm và đáng trải nghiệm - Ảnh: D.K
Suốt nhiều năm, tôi đã tích lũy được nhiều bí quyết du lịch khi đến Đài Loan. Mỗi dịp, tôi lại khám phá thêm một góc nhỏ chưa từng ghé qua, một món ăn, hay một ngôi làng cổ ít du khách biết.
Đó là câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất sau mỗi lần đăng ảnh từ Đài Loan (Trung Quốc).
Thật ra, điều khiến chúng tôi quay lại không chỉ là cảnh đẹp. Mà còn là cảm giác của một trong những nơi dễ đi và đáng đồng tiền nhất châu Á nếu biết lên kế hoạch.
Bí quyết đầu tiên: Mua vé sớm

Văn Võ Miếu (Đài Loan) nổi tiếng với hệ thống kiến trúc bên triền đồi, xây dựng từ thấp đến cao, nổi bật cạnh hồ Nhật Nguyệt trong xanh - Ảnh: MINH HUỲNH
Ai cũng nghĩ đi nước ngoài phải tốn hàng chục triệu đồng. Và khoản lớn nhất là vé máy bay.
Nếu chịu khó săn trước 3-6 tháng, đặc biệt vào các chương trình khuyến mãi, giá vé khứ hồi nhiều thời điểm chỉ tương đương một chuyến du lịch trong nước. Không ít lần chúng tôi mua được vé khứ hồi chưa tới 3 triệu đồng.
Một mẹo khác là bay đêm. Việc nhỏ ấy giúp chúng tôi tiết kiệm 2 đêm khách sạn, đồng thời có thêm hai ngày để khám phá.
Khách sạn giá 600.000 đồng vẫn rất "đã"
Không nhất thiết phải ở khách sạn 4-5 sao. Nơi ở chỉ cần gần ga MRT, sạch sẽ, đủ tiện nghi. Đó là tiêu chí của chúng tôi.
Chuyến đi 4-5 ngày, nhưng chúng tôi chỉ cần ở khách sạn hai đêm.
MRT và... đôi chân là "hướng dẫn viên" tuyệt vời
Nếu hỏi điều gì giúp tiết kiệm nhiều nhất, câu trả lời là: Đừng đi taxi.
Hệ thống MRT của Đài Loan phủ gần như toàn bộ các điểm du lịch. Xe buýt đúng giờ. Biển chỉ dẫn rõ ràng.
Chính cách di chuyển ấy giúp chúng tôi nhìn thấy một Đài Loan rất khác: những khu dân cư phủ đầy cây xanh, những tiệm ăn gia đình lâu đời với nhịp sống bình dị của người bản xứ, những tiệm trà bé xíu chỉ vài bộ bàn ghế hay những khu chợ sáng tấp nập.
Ăn ngon với giá bình dân

Từ chợ đêm Sĩ Lâm (Shilin), chợ đêm Lục Hợp (Liuhe), chợ đêm Phùng Giáp (Fengjia), chợ đêm Raohe... nơi nào cũng vô số món ngon với giá mềm. Mỗi khu đều có những món "ruột" riêng mà người dân địa phương sẵn sàng xếp hàng chục phút để thưởng thức - Ảnh: MINH HUỲNH
Sau nhiều lần đến Đài Loan, tôi nhận ra bí quyết "ăn ở chợ". Khám phá đời sống người dân cũng từ đó. Thay vì săn nhà hàng nổi tiếng, phần lớn bữa ăn của chúng tôi đều ở chợ, nơi là "thiên đường ẩm thực" đúng nghĩa.
Mì bò nóng hổi, hàu chiên trứng, gà rán khổng lồ, bánh hành, bánh tiêu, trà sữa, đậu hũ thối chỉ có giá bằng một bữa ăn bình dân ở Việt Nam.
Trong đó, ấn tượng nhất là chợ đêm Sĩ Lâm (Shilin Night Market), khu chợ từng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình Đài Loan quen thuộc với khán giả Việt.
Buổi tối ở đây lúc nào cũng đông nhưng trật tự, sạch sẽ, văn minh và vô cùng nhộn nhịp, đầy sức sống. Không khí tấp nập, ánh đèn rực rỡ và mùi thơm từ hàng trăm quầy hàng khiến người ta chỉ muốn đi mãi.
Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng tự thưởng một bữa ở nhà hàng, nhưng đa phần vẫn thích cảm giác vừa đi vừa ăn giữa chợ.
Mua sắm ở chợ là "bí kíp"
Nếu hỏi tôi bí quyết để vừa tiết kiệm vừa có những món đồ chất lượng, câu trả lời luôn là: hãy đi chợ. Không phải trung tâm thương mại hào nhoáng, chính những khu chợ đêm hay chợ địa phương mới là "kho báu" thực sự.
Quần áo, phụ kiện, giày dép ở chợ hợp thời trang, giá mềm, chất lượng vượt trội. Đây cũng là lý do mỗi lần sang đây, thay vì chen chân vào các trung tâm mua sắm, chúng tôi lại... dạo chợ.
Điều khiến bạn bè ngạc nhiên nhất là nhiều món đồ tôi dùng hằng ngày mua ở Đài Loan.
Chiếc lắc chân chưa tới 100.000 đồng, gần 10 năm vẫn sáng bóng như mới. Chiếc áo khoác đen mua ở chợ tại Cao Hùng cũng chưa đến 100.000 đồng, theo tôi suốt hàng chục chuyến công tác, giặt không biết bao lần, đến giờ vẫn giữ phom, bền đẹp và không xuống màu.
Đó là những món quà lưu niệm "đáng tiền", khiến tôi tin rằng giá rẻ không đồng nghĩa với chất lượng thấp.
Đài Loan có gì mà đi 10 chuyến tự túc không chán?

Hồ Nhật Nguyệt thơ mộng với mây núi ẩn hiện trên biển nước mênh mông, nơi chúng tôi hay đến trong 10 chuyến tự túc - Ảnh: MINH HUỲNH
Đài Bắc, Tân Bắc luôn khiến người ta yêu bởi sự pha trộn giữa hiện đại và truyền thống với Taipei 101, Tây Môn Đình, Bảo tàng Cố Cung, phố cổ Jiufen, phố cổ Thập Phần (Shifen), làng mèo Houtong, suối nước nóng Beitou, núi Voi (Elephant Mountain) ngắm toàn cảnh thành phố và Tây Môn Đình - "thiên đường" của giới trẻ...
Có người đến Đài Loan chỉ ghé Đài Bắc vài ngày rồi về. Riêng mẹ con tôi thì khác.
Cao Hùng lại mang vẻ đẹp trẻ trung với bến cảng rộng lớn. Ga tàu Formosa Boulevard nổi tiếng với mái vòm kính Dome of Light. Trung tâm nghệ thuật Pier-2. Hồ Liên Trì, Long Hổ Tháp, đảo Cijin, chợ đêm Lục Hợp và những khu phố mua sắm bình dân hàng chất lượng cao.

Nếu còn thời gian, Alishan với bình minh trên biển mây, Taroko với những vách đá hùng vĩ, Cửu Phần (Jiufen) lung linh ánh đèn về đêm, hay công viên địa chất Yehliu Geopark với những khối đá kỳ lạ được thiên nhiên điêu khắc qua hàng triệu năm… đều là những nơi rất đáng để khám phá - Ảnh: MINH HUỲNH
Còn Đài Trung gây thương nhớ bởi hồ Nhật Nguyệt thơ mộng, làng Cầu Vồng đầy màu sắc, vùng đầm Gaomei lãng mạn lúc hoàng hôn, chợ đêm Phùng Giáp - thiên đường ăn uống hàng đầu Đài Loan, và những quán cà phê nhỏ xinh mang phong cách Nhật Bản.
Riêng Đài Nam mang nét cổ kính hiếm nơi nào có được: chậm rãi như một bảo tàng sống với pháo đài An Bình, phố cổ Thần Nông, đền Khổng Tử, những con phố nhỏ cùng các quán gia truyền hàng trăm tuổi khiến du khách cảm giác như thời gian lắng lại…
Chiếc đèn trời mang theo lời ước
Trong nhiều kỷ niệm ở Đài, tôi nhớ mãi lần đến phố cổ Thập Phần.
Trên con đường ray xe lửa miên man bất tận, chúng tôi cẩn thận viết điều ước lên chiếc lồng giấy rồi thả bay lên trời. Giữa hàng trăm chiếc đèn lồng lung linh rực sáng, mỗi chiếc mang theo một lời cầu mong bình an, hạnh phúc.
Điều kỳ lạ là sau đó con tôi dường như ít ốm vặt hơn. Dẫu biết đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn thấy hành trình ấy mang đến một món quà tinh thần, một cảm giác ấm áp và nhiều hy vọng.
Đáng nhớ nhất là sự tử tế
Điều khiến tôi yêu Đài Loan là sự gần gũi và tử tế. Là những người bán hàng kiên nhẫn chỉ đường dù bất đồng ngôn ngữ. Là những khuya yên tâm đi bộ. Là những công viên xanh mát, những con phố không tiếng còi xe, những khu chợ đông đúc nhưng ngăn nắp. Những ngày hè không quá oi bức.

Chùa Long Sơn (Đài Bắc) là nơi lui tới cầu an của đông đảo người dân địa phương trong im ắng, trật tự - Ảnh: MINH HUỲNH
Và còn một khoảnh khắc khó quên sau 10 chuyến tự túc. Đó là lần tôi chở con bằng xe đạp, vì hiếu động nên cháu đưa chân vào bánh xe, bị thương và chảy máu.
Chưa tôi kịp định thần, người dân Đài đã lập tức chạy đến gọi xe cấp cứu và liên tục trấn an chúng tôi. Nhân viên y tế có mặt rất nhanh, xử lý chuyên nghiệp và tận tình, cẩn thận hướng dẫn những việc cần theo dõi. Điều khiến tôi xúc động là không ai tỏ vẻ khó chịu vì phải dừng việc riêng để giúp chúng tôi.
Đó cũng là lý do mỗi khi nghe ai kể về Đài Loan, tôi lại muốn xách vali lên. Bởi đó không phải nơi khiến người ta choáng ngợp từ cái nhìn đầu tiên, nhưng càng đi, càng sống như người bản địa, càng khám phá những điều bình dị, thì càng dễ nhớ.