
Cụ bà Kang Gye Yeol qua đời ở tuổi 102 - Ảnh: Daum
Ngày 10-4, đạo diễn Jin Mo Young cho biết: "Chúng tôi đến thăm bà vào ngày 31-3 vừa qua để nói lời từ biệt. Dù trí nhớ phần nào mờ đi, bà vẫn nhận ra chúng tôi rất rõ, gửi lời chào và những lời chúc tốt đẹp, dặn rằng 'hãy sống thật tốt'.
Ngay từ lần đầu gặp bà vào ngày 9-9-2012, bà giống như một cô gái trẻ. Và 'cô gái' ấy, ở tuổi 100, nay đã qua sông".
Ông gửi lời tiễn biệt cuối cùng: "Xin bà hãy an nghỉ, trở về bên người ông Jo Byeong Man mà bà luôn yêu thương".

My love, don’t cross that river (Mình ơi, xin đừng qua sông) là bộ phim tài liệu 86 phút - Ảnh: Daum
Mình ơi, xin đừng qua sông khắc sâu tâm trí khán giả
Ra mắt năm 2014, bộ phim Mình ơi, xin đừng qua sông chạm đến trái tim của 4,8 triệu khán giả. Tác phẩm khắc họa câu chuyện tình yêu thuần khiết, sâu sắc của một cặp vợ chồng già tóc bạc.
Bộ phim ghi lại cuộc sống thường nhật của bà Kang Gye Yeol (89 tuổi) và ông Jo Byeong Man (98 tuổi).
Dù là một bộ phim tài liệu độc lập, Mình ơi, xin đừng qua sông vẫn đạt được thành công phòng vé hiếm có, lan tỏa những nụ cười ấm áp cùng dư âm xúc động sâu lắng trong lòng công chúng.

Thời điểm làm phim, cặp đôi có 75 năm mặn nồng, lãng mạn bên nhau, với nhiều cử chỉ yêu thương ngọt ngào - Ảnh: Daum
Trailer Mình ơi, xin đừng qua sông
Ông Jo Byeong Man qua đời vào năm 2013 trong thời gian bộ phim đang quay.
Gia quyến gồm các con: Jo Du Hyeong, Dae Hyeong, Geum Ja, Myeong Ja và Bok Ja. Tang lễ tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Wonju. Lễ an táng diễn ra vào ngày 12-4, nơi an nghỉ cuối cùng là khu mộ gia đình tại Cheongil Myeon, huyện Hoengseong (Hàn Quốc).