
Ảnh Nhà nhà đón xuân đoạt giải nhất chủ đề Xuân quê hương của tác giả Hoàng Bích Nhung gây tranh cãi
Sau lễ trao giải cuộc thi ảnh mùa xuân Bính Ngọ 2026 do Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức, nhiều ý kiến trái chiều về bức ảnh Nhà nhà đón xuân đoạt giải nhất chủ đề Xuân quê hương của tác giả Hoàng Bích Nhung (TP.HCM). Đặc biệt là ý kiến có sự sai lệch pháo hoa trong bức ảnh.
Chiều 3-5, ông Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, trưởng ban tổ chức cuộc thi - phản hồi đã đề nghị Hội đồng nghệ thuật của Hội Nhiếp ảnh TP.HCM và ban giám khảo cuộc thi ảnh mùa xuân Bính Ngọ 2026 kiểm tra lại các thông tin và có ý kiến đánh giá về chuyên môn ảnh bị phản ánh.
Về kỹ thuật chồng ghép, ban tổ chức cho biết đúng thể lệ. Ở chủ đề Xuân quê hương, ban tổ chức cho phép tác giả xử lý kỹ thuật, miễn không làm sai thực tế.
Điều này cho thấy thể lệ có tính "mở", tạo điều kiện để tác giả tự do sáng tạo, linh hoạt vận dụng các kỹ thuật hậu kỳ như xử lý ánh sáng hay chồng ghép hình nhằm tăng cường hiệu quả biểu đạt, miễn không làm sai bản chất thực tế của sự kiện/hình ảnh.
Riêng chủ đề Chim, thú, hoa, cá, cây kiểng, côn trùng, các loài sinh vật biển quy định rõ không chấp nhận ảnh chắp ghép.
“Bức ảnh đoạt giải ghi lại khoảnh khắc pháo hoa thời điểm giao thừa - sự kiện hoàn toàn có thật. Việc tác giả chồng ghép thêm các cụm pháo hoa không làm thay đổi bản chất của sự kiện, mà tái hiện cảm xúc rực rỡ, phong phú sắc màu.
Đây không phải là tạo ra điều không có, mà là tái hiện đầy đủ hơn điều đã diễn ra. Việc chồng hình thể hiện diễn biến của pháo hoa trong một khoảng thời gian nhất định là hợp lý, và khác biệt rõ ràng với việc ghép thêm những yếu tố không tồn tại trong bối cảnh. Cách xử lý này không làm sai thực tế.
Ban tổ chức thống nhất bảo lưu kết quả giải nhất (cúp vàng) đối với ảnh Nhà nhà đón xuân của tác giả Hoàng Bích Nhung. Chúng tôi trân trọng những ý kiến đa chiều từ giới chuyên môn và công chúng yêu nhiếp ảnh”, trưởng ban tổ chức cho biết thêm.
Ban giám khảo đánh giá ảnh Nhà nhà đón xuân không chỉ là một bức ảnh phong cảnh đơn thuần, mà còn là bức ảnh nhiều cảm xúc và nhân văn.
“Điểm nhấn tạo nên giá trị khác biệt chính là góc chụp mới của thể loại ảnh pháo hoa trong bối cảnh các ảnh đoạt giải gần đây. Tác giả đã lùi lại, chọn một điểm chụp từ phía khu dân cư lao động ven kênh rạch nhìn về trung tâm.
Đây không phải là góc nhìn “hào nhoáng” thường thấy, mà là góc nhìn thực tế, đời thường của hàng triệu người dân lao động.
Bức ảnh được chia thành ba lớp không gian rõ rệt: Tiền cảnh (mặt nước tối, trầm mặc, tạo độ sâu và sự tĩnh lặng); trung cảnh (những mái nhà sàn, nhà thấp tầng san sát với ánh đèn vàng ấm áp, hiện thân của cái Tết đời thường, bình dị và hậu cảnh (những tòa cao ốc chọc trời cùng pháo hoa rực rỡ, biểu tượng cho sự năng động và khát vọng vươn cao của thành phố).
Tác giả khai thác các cặp tương phản: cũ và mới qua nhà thấp tầng phía trước, cao ốc phía sau; tĩnh và động qua mặt nước yên, pháo hoa thì nổ rực trời; riêng và chung thể hiện qua mỗi căn nhà là một thế giới, nhưng tất cả cùng hòa vô không khí lễ hội chung.
Những mái nhà lặp lại liên tục tạo nhịp điệu thị giác, cụm pháo hoa bên phải là “điểm hút” thị giác, tạo sự cân bằng cho bố cục.
Về màu sắc một bên là tông lạnh của đêm, một bên là tông ấm của đèn nhà với pháo hoa. Hai cái này tạo nên nhịp điệu thị giác đô thị”, ban giám khảo phân tích.