5 viên kim cương tai tiếng nhất thế giới: Lời nguyền, cái chết và những bí ẩn còn bỏ ngỏ

Hàng trăm năm trôi qua, người ta vẫn kể về những viên kim cương huyền thoại này cùng dấu vết của những âm mưu, hỗn loạn và bí ẩn mà chúng để lại.
kim cương - Ảnh 1.

Viên kim cương vàng quý hiếm "Moon of Baroda" từng được Marilyn Monroe đeo là món trang sức được giới sưu tầm săn đón - Ảnh: Lifestyle Asia

Người La Mã cổ đại tin rằng kim cương tự nhiên là những mảnh vỡ từ các vì sao rơi xuống, hoặc là giọt nước mắt của các vị thần.

Người châu Âu thời kỳ đầu lại cho rằng kim cương có thể bảo vệ đàn ông trong chiến trận và xua đuổi dịch bệnh.

Được bao phủ bởi phép màu và sự huyền bí, không có gì ngạc nhiên khi con người đã theo đuổi những viên đá lấp lánh bẩm sinh này suốt hàng thế kỷ.

Những viên kim cương tự nhiên tráng lệ này từng được khao khát, biến mất một cách bí ẩn rồi lại xuất hiện, trở thành tâm điểm của các cuộc tranh chấp, thậm chí có người còn nuốt chúng để tránh rơi vào tay kẻ trộm.

Hãy tiếp tục khám phá những câu chuyện có thật khó tin đằng sau 5 viên kim cương nổi tiếng nhất thế giới.

Kim cương Moon of Baroda

Marilyn Monroe từng nổi tiếng đeo viên kim cương vàng 24 carat Moon of Baroda trên một chiếc choker dây đen đơn giản khi trình diễn ca khúc Diamonds Are a Girl’s Best Friend để quảng bá cho phim Gentlemen Prefer Blondes vào năm 1953. 

Nhưng sau khi phim ra mắt, sự nghiệp của bà bắt đầu chững lại. Liệu có phải vì lời nguyền gắn với viên kim cương này?

kim cương - Ảnh 2.

Marilyn Monroe đeo mặt dây chuyền kim cương Moon of Baroda - Ảnh: Michael Ochs

Trong nhiều thế kỷ, người ta truyền tai nhau một lời đồn: "Nếu viên đá này từng vượt qua biển hay đại dương, nó sẽ mang lại vận rủi cho chủ nhân".

Được phát hiện tại các mỏ Golconda ở Ấn Độ, gần thành phố Hyderabad vào khoảng thế kỷ 15-17, viên kim cương từng thuộc về gia tộc Gaekwad của Baroda - một triều đại Maharaja cai trị phần lớn miền Tây Ấn Độ.

Sau khi vượt đại dương vào thế kỷ 18 và được trao cho Marie Thérèse of Austria, bà qua đời ở tuổi 63. Cuộc đời của con gái bà, Marie Antoinette, cũng kết thúc bi kịch.

Kim cương Hope

Khi Harry Winston trao tặng viên kim cương Hope vô giá cho Smithsonian Institution vào năm 1958, ông đã gửi nó qua đường bưu điện Mỹ với chi phí chỉ 2,44 USD. Phải chăng ông muốn nhanh chóng tống khứ viên đá bị nguyền rủa này?

Truyền thuyết kể rằng viên kim cương xanh 45,52 carat cực kỳ hiếm này bị đánh cắp từ một bức tượng nữ thần Hindu Sita và sẽ mang lại bất hạnh cho bất kỳ ai sở hữu.

kim cương - Ảnh 3.

Viên kim cương Hope 45,52 carat tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian - Ảnh: The Washington Post

Viên kim cương qua tay nhiều chủ nhân giàu có và quý tộc, trong đó có nhà tài phiệt ngân hàng London Henry Thomas Hope - người đã đặt tên cho viên đá.

Suốt nhiều thập kỷ, viên kim cương để lại một chuỗi bi kịch phía sau, đỉnh điểm là với Evalyn Walsh McLean, người mua nó năm 1911: chồng bà qua đời trong bệnh viện tâm thần, con trai chết trong tai nạn xe hơi và con gái qua đời do dùng thuốc ngủ quá liều. Sau khi bà qua đời năm 1947, một Harry Winston không hề e ngại đã mua lại viên đá.

Kim cương Black Orlov

Kim cương Black Orlov, còn được gọi là "Con mắt của Brahma", theo truyền thuyết là một viên kim cương đen 67,49 carat (ban đầu nặng 195 carat) đã bị một nhà sư đánh cắp khỏi bức tượng của thần Brahma vào đầu thế kỷ 19.

Và cái giá phải trả là một lời nguyền: người ta tin rằng viên đá bị yểm bùa ngay từ khoảnh khắc bị đánh cắp, khiến những chủ nhân sau này liên tiếp gặp bi kịch.

kim cương - Ảnh 4.

Lần gần nhất viên đá xuất hiện là tại một phiên đấu giá của Christie's năm 2006, được bán với giá 350.000 USD - một con số khá thấp so với kích thước và độ hiếm - Ảnh: WireImage

Nhà buôn kim cương J.W. Paris, người mang viên đá đến Mỹ, tự tử bằng cách nhảy từ một tòa nhà chọc trời trên Đại lộ Fifth.

Nhiều năm sau, hai công chúa Nga Leonila Galitsine-Bariatinsky và Nadia Vygin-Orlov, từng sở hữu viên kim cương, cũng kết thúc cuộc đời bằng cách gieo mình xuống vực. Với hy vọng phá bỏ lời nguyền, nhà buôn đá quý New York Charles F. Winson đã mua lại viên kim cương vào thập niên 1950 và cho cắt lại.

Kim cương Dresden White

Trong vụ trộm táo bạo bậc nhất lịch sử hiện đại của Đức, các tên trộm lấy đi số trang sức trị giá 119 triệu USD từ bảo tàng Green Vault tại Dresden vào năm 2019. Trong số đó có Dresden White - viên kim cương 49 carat, có giá khoảng 12 triệu USD.

Viên đá lần đầu được trưng bày công khai vào thế kỷ 18 tại bảo tàng Green Vault. Trong suốt hàng thế kỷ, Dresden White gần như không rời khỏi đây, cho đến khi xảy ra vụ trộm năm 2019.

kim cương - Ảnh 5.

Viên kim cường Dresden White chưa bao giờ được tìm thấy lại - Ảnh: Metropolitan Museum of Art

Vài tháng sau, cảnh sát Đức bắt giữ các nghi phạm và thu hồi phần lớn số trang sức bị đánh cắp, nhưng cho đến nay, Dresden White vẫn bặt vô âm tín.

Điều đáng chú ý là những kẻ gây án, ở độ tuổi 24-29, chỉ bị tuyên án từ 4 đến 6 năm tù - khiến nhiều người tin rằng khi họ được trả tự do, câu chuyện về viên kim cương mất tích này vẫn có thể còn những tình tiết chưa hé lộ.

Kim cương Princie

Được biết đến với tên gọi Princie, viên kim cương từng thuộc sở hữu của Maria Girani Angiolillo, người vợ thứ hai của doanh nhân Ý Renato Angiolillo, qua đời năm 1973.

Sau khi bà mất vào năm 2009, con trai của bà, Marco Oreste Bianchi Milella, báo cảnh sát về việc viên kim cương cùng một số trang sức bị mất khỏi nhà riêng.

Vụ việc rơi vào bế tắc cho đến khi gia đình nhận ra viên đá xuất hiện tại Christie's, nhưng lúc này nó được bán cho hoàng gia Qatar với mức giá kỷ lục 39,3 triệu USD.

kim cương - Ảnh 6.

Ngày nay, không ai biết chính xác chủ nhân hiện tại của viên kim cương Princie là ai - Ảnh: HPrints

Cuộc điều tra sau đó tiết lộ rằng viên kim cương Princie được gửi bán bởi nhà buôn đá quý Thụy Sĩ David Gol, người mua lại nó với giá 20 triệu USD - từ chính Marco Oreste Bianchi Milella. Vụ việc được dàn xếp trước khi biến thành một cuộc tranh chấp gia đình công khai tại tòa án.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề