
Tác phẩm Chạy đồng của họa sĩ trẻ Đặng Quang Tiến
Diễn ra từ nay đến 13-5 tại Huyen Art House (8 Đặng Tất, phường Tân Định, TP.HCM), triển lãm Xuôi dòng sông Thu 2026 mang đến một cuộc gặp gỡ dịu dàng giữa nghệ thuật và lòng trắc ẩn.
Các tác phẩm trong triển lãm sẽ được đấu giá trực tuyến và 70% giá trị bán tranh được góp vào quỹ Gieo nhà gặt nhà, dùng để xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ khó khăn Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế. Mục tiêu gây quỹ khoảng 600 triệu đồng cho 10 căn nhà mới.
Cùng chảy về miền Trung
Dạo qua từng không gian khác nhau của triển lãm, người xem dễ có cảm giác như đang bước đi dọc một dòng sông ký ức. Nói như giám tuyển Ngô Kim Khôi, 35 tác phẩm như 35 dòng sông nhỏ hội tụ về một hướng. Mỗi bức tranh là một tâm hồn, một cách nhìn, một nỗi nhớ.
Có những bức tranh mang gam màu trầm lắng của dòng sông Thu Bồn, nơi ánh sáng và mặt nước giao hòa đầy gợi nhớ. Có những bức trừu tượng dữ dội như tiếng lòng gào thét trước gió bão cuộc đời, rồi lại dịu xuống trong những khoảng màu đầy hy vọng.
Cũng có những bức chân dung khiến người xem đứng lặng trước ánh mắt người mẹ, gương mặt rám nắng của cha hay nụ cười hồn nhiên của trẻ nhỏ... Tất cả đều toát lên sức sống kiên cường và bền bỉ của con người miền Trung.
Vẻ đẹp của sự sẻ chia
"Một bức tranh đẹp là niềm vui. Một bức tranh đẹp mà còn giúp được người khác, đó là niềm vui nhân đôi, là hạnh phúc nhân ba. Nếu có một bức tranh nào khiến bạn dừng chân lâu hơn, khiến tim bạn khẽ nói 'đây rồi, mình muốn mang nó về', thì xin hãy mang nó về nhà. Bạn không chỉ mang về cái đẹp, bạn đang mang về một mái ấm cho ai đó ở xa.
Mỗi lần ngắm tranh, bạn lại nhớ rằng mình đã góp một viên gạch, một thanh sắt, một tấm mái che cho những đồng bào đang cần tay đỡ" - giám tuyển Ngô Kim Khôi bày tỏ.
Triển lãm lần này không chỉ là dịp để công chúng thưởng thức hội họa đương đại mà còn là hành trình lan tỏa tinh thần sẻ chia. Tất cả họa sĩ tham gia triển lãm đều đồng ý bán tác phẩm với mức giá ưu đãi hơn thông thường như một cách cùng chung tay cho hành trình thiện nguyện.
"Chúng tôi hy vọng thông qua triển lãm sẽ có thêm những căn nhà được dựng lên cho người dân nghèo ở miền Trung. Mỗi bức tranh được trưng bày không chỉ mang lại vẻ đẹp nghệ thuật mà còn là lời kêu gọi tình thương và trách nhiệm cộng đồng", ông chia sẻ.
Suốt 10 năm hoạt động, quỹ Gieo nhà gặt nhà đã hỗ trợ xây dựng 79 căn nhà cho người dân khó khăn ở Quảng Nam và Huế với tổng kinh phí hơn 3,6 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền quyên góp đều được dùng trực tiếp cho việc xây nhà, không có chi phí vận hành.
Nổi bật trong triển lãm là tác phẩm Chạy đồng với kích thước lớn của họa sĩ trẻ Đặng Quang Tiến. Tranh tái hiện đời sống lao động bừng sức sống của người nông dân trên cánh đồng mênh mông bằng những đường cọ mạnh và dứt khoát.
Màu vàng của lúa, màu nâu của đất và sắc xanh hy vọng hòa quyện vào nhau như nhắn nhủ rằng sau tất cả, người miền Trung vẫn đứng dậy và tiếp tục gieo trồng.