
Trường hợp ngoại lệ của cuộc thi, bé Huỳnh Phúc An thi kể chuyện cùng mẹ. Mẹ bé chuẩn bị sinh em vào tháng 6 nên Phúc An rất nôn nao chờ đợi, cứ kể chuyện một lát lại cúi xuống hôn em bé trong bụng mẹ rất đáng yêu - Ảnh: LINH ĐOAN
Đó là bé Huỳnh Phúc An, 1 trong 6 thí sinh được chọn vào thi chung kết cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - năm 2025.
Xúc động mẹ và con cùng thi kể chuyện
Bé Huỳnh Phúc An năm nay học lớp 2 ở Trường tiểu học Bùi Văn Ba tại Nhà Bè, TP.HCM. Theo kịch bản, em sẽ dự thi với tiết mục Chuyện ở làng mênh mông.
Tuy nhiên, sau khi bộ phận kỹ thuật chuẩn bị hết thì anh chàng có gương mặt lém lỉnh lại cứ đứng im không chịu kể. Ai cũng động viên nhưng cậu bé lắc đầu nguầy nguậy và bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cuối cùng ban tổ chức phải cấp tốc đôn tiết mục khác lên và đưa cháu ra ngoài.
Gần cuối buổi, nhiều người lo lắng sợ bé bỏ thi. Và không nằm trong kịch bản, mẹ của cháu, chị Huỳnh Thị Nữ, đã bước lên sân khấu ngồi cạnh bên con trai bé bỏng và cứ thế mẹ thủ thỉ gợi ý, trò chuyện cùng con trai.
Từ sự vỗ về của mẹ mà bé Phúc An dần lấy lại bình tĩnh và đưa người xem vào câu chuyện nhẹ nhàng, dễ thương, giàu tính nhân văn ở vùng quê nọ.
Diễn biến không ngờ khi mẹ và con cùng thi kể chuyện khiến nhiều người trong khán phòng cứ thế lặng im ngắm khoảnh khoắc thật đẹp.
Bởi hai mẹ con họ không thi, họ cho người xem cảm giác ấm áp của những buổi tối trước khi ngủ, mẹ đọc truyện cho con nghe, mẹ hỏi con trả lời và cứ thế từ câu chuyện mà bao bài học mở ra để gieo những hạt mầm trong trẻo hướng thiện trong lòng Phúc An từ những nhân vật, câu chuyện trong quyển sách.

Bé Nguyễn Ngọc Minh Châu đoạt giải nhất với câu chuyện cực kỳ dễ thương Dế mèn phiêu lưu ký - Ảnh: LINH ĐOAN
Nhận xét về phần thi của Phúc An, giám khảo Lê Trung Thảo mấy lần nghẹn lời. Anh nói mình rưng rưng với tình cảm mẹ con. Họ đã quên mất mọi người xung quanh, quên mất cuộc thi mà chỉ còn mẹ - con và tình yêu thương tuyệt đối.
Bản thân Lê Trung Thảo cũng quên mất những tình tiết trong câu chuyện bởi vì mải ngắm nhìn hình ảnh đẹp trước mắt và tự nhiên rơi nước mắt bởi những gì rất chân thật đang diễn ra.
Trung Thảo nghĩ bé Phúc An thật may mắn vì có cha mẹ yêu thương, rất hiểu bé để biết cách giúp bé vượt qua nỗi sợ hãi khi đứng trên sân khấu, trước nhiều người lạ. Và đó là điểm tựa vững chắc để em phát triển tính cách, tự tin bước vào đời trong tương lai.

Tiết mục Mưa đỏ đoạt giải ba của bé Phạm Minh Bảo Ngọc - Ảnh: LINH ĐOAN
Một trang sách, một hạt mầm yêu thương
Dù chỉ đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi nhưng việc Huỳnh Phúc An thi kể chuyện cùng mẹ là điểm nhấn trong buổi thi chung kết. Để phát triển tình yêu sách ở một đứa trẻ, vai trò của cha mẹ hết sức quan trọng.
"Sự cố" bất ngờ đã khiến phần thi của hai mẹ con là câu chuyện truyền cảm hứng, là minh chứng rõ nhất khi cha mẹ chịu khó đọc sách cùng con từ thuở nhỏ, khơi gợi cho con niềm đam mê khám phá những điều kỳ diệu từ quyển sách nhỏ bé thì tương lai bé sẽ biết yêu sách.
Giải nhất thuộc về bé Nguyễn Ngọc Minh Châu, lớp 2A7 Trường tiểu học Lômônôxốp (Hà Nội) với câu chuyện cực kỳ dễ thương Dế mèn phiêu lưu ký.
Giải nhì dành cho bé Văn Huỳnh Ngọc Diệp, học lớp 5/3 Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Bé kể chuyện Hàng xóm của tôi là Totoro một cách rất sinh động, có đầu tư khiến các giám khảo phải nhận xét em rất có khiếu kể chuyện và là hạt mầm tốt để truyền tình yêu sách đến các bạn nhỏ.
Bé Phạm Minh Bảo Ngọc, học sinh lớp 5/6 Trường tiểu học Lê Văn Sĩ, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM nhận giải ba với tiết mục Mưa đỏ.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi (thứ ba từ trái qua) đến dự chương trình và chụp ảnh cùng lãnh đạo báo Phụ Nữ TP.HCM và các giám khảo trong cuộc thi - Ảnh: LINH ĐOAN
Ngoài Huỳnh Phúc An, ban giám khảo còn trao giải khuyến khích cho các bé Nguyễn Cao Thanh Trúc (học sinh lớp 5/1 Trường tiểu học Đống Đa, phường Tân Hòa, TP.HCM), Mai Nguyễn Quốc Bảo, học lớp 8A9 Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn, Chợ Mới, An Giang.
Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - năm 2025 mang chủ đề Một trang sách, một hạt mầm yêu thương được tổ chức với mong muốn tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, khơi dậy tình yêu sách, rèn luyện khả năng đọc, cảm thụ, diễn đạt và kể chuyện cho các em.
Thông qua việc đọc và kể lại những câu chuyện mình yêu thích, các em có thêm cơ hội bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ, đồng thời lan tỏa những thông điệp đẹp về tình yêu thương, sự sẻ chia và lòng nhân ái.