
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công - Ảnh: SƠN LÂM
Đến tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông Phạm Hùng Thái - Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng đông đảo người dân và con cháu trong dòng họ Đốc Binh Kiều.
Ông La Văn Dân - Chủ tịch UBND phường Kiến Tường - cho biết công trình có tổng mức đầu tư hơn 18,7 tỉ đồng. Trong đó, hơn 14,3 tỉ đồng từ sự tài trợ của những người quan tâm, bày tỏ lòng biết ơn đối với tiền nhân anh hùng.
"Đốc Binh Kiều không chỉ là biểu tượng của lòng yêu nước mà còn là niềm tự hào của vùng Đồng Tháp Mười nói chung, vùng đất Mộc Hóa - Kiến Tường nói riêng.
Vì vậy đền thờ của ông từ lâu đã trở thành nơi tưởng niệm thiêng liêng, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên cho các thế hệ hôm nay và mai sau", ông Dân phát biểu.
Đốc Binh Kiều tên là Nguyễn Tấn Kiều (chưa rõ năm sinh), người miền Trung vào lập nghiệp, sinh sống ở vùng thuộc phường Kiến Tường ngày nay.
Tháng 2-1859, Pháp tấn công thành Gia Định, ông đã đem quân thuộc đồn điền của mình lên tham gia kháng chiến, chiến đấu ở Sài Gòn, Chợ Lớn.
Khi đại đồn Chí Hòa (thuộc TP.HCM) thất thủ, ông đem quân về gia nhập cùng Thiên Hộ Dương và lập nhiều chiến công, được phong chức Đốc binh, từ đó người dân quen gọi là Đốc Binh Kiều.
Tháng 8-1864, khi phong trào gặp nhiều khó khăn, phải rút vào vùng Đồng Tháp Mười, Đốc Binh Kiều được giao nhiệm vụ khảo sát và xây dựng căn cứ với đại đồn tại Gò Tháp, tỉnh Đồng Tháp, và hệ thống đồn phòng thủ từ nhiều hướng khắp vùng Đồng Tháp Mười.
Trong đó có hai đồn thuộc tỉnh Tây Ninh ngày nay là đồn Tả tại Gò Dung, xã Hậu Thạnh và đồn Tuyên Oai tại phường Kiến Tường.
Thông thuộc địa thế vùng Đồng Tháp Mười, Đốc Binh Kiều đã chủ động tổ chức nhiều trận đánh, vận dụng chiến thuật du kích sáng tạo bằng nhiều cách như đốt đồng, dùng ong, dùng trâu, hầm chông… gây tổn hại cho thực dân.
Năm 1866, khi quân Pháp bao vây Đồng Tháp Mười, Đốc Binh Kiều cũng đã chỉ huy nghĩa quân chiến đấu nhiều trận quyết liệt, nhiều lần đẩy lùi các đợt tấn công. Cho đến một trận đánh khi bảo vệ cho Thiên Hộ Dương rút lui, ông đã bị thương nặng và hy sinh vào tháng 4-1866.



Đền thờ Đốc Binh Kiều ở Đồng Tháp Mười hiện nay, cũng là vị trí sẽ xây dựng đền thờ mới - Ảnh: SƠN LÂM
Tưởng nhớ công lao của "đại thần Đồng Tháp Mười", từ lâu đền thờ của ông đã được dựng trên con đường ở vị trí trung tâm phường Kiến Tường, quay hướng ra sông Vàm Cỏ Tây, nơi ông từng đưa quân lên đường tham gia kháng chiến.
Đền thờ khởi công xây dựng hôm nay được quy hoạch khang trang, lớn hơn, ngay tại vị trí đền thờ cũ.