Văn Miếu - Quốc Tử Giám đẹp ảo diệu trong đêm ‘Khai văn’

Lần đầu tiên nhà bát giác trong Vườn Giám thuộc Văn Miếu - Quốc Tử Giám thành sân khấu chương trình nghệ thuật, khán giả ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ảo diệu của nơi này.
 - Ảnh 1.

Nhà bát giác thành sân khấu lung linh tuyệt đẹp trong đêm nghệ thuật Khai Văn - Ảnh: BTC

Đêm 12-9, chương trình nghệ thuật Khai văn đã biến Vườn Giám thành một sân khấu ngoài trời đẹp lộng lẫy đầy bất ngờ.

Vườn Giám lần đầu thành sân khấu nghệ thuật

Ánh sáng đèn màu phủ xuống nhà bát giác, cùng tiểu cảnh lúa vàng, đầm nước, áo dài… biến nơi đây từ cảnh sắc đơn sơ bình thường thành lộng lẫy đặc biệt.

Ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết đây là lần đầu tiên Vườn Giám thành một sân khấu lộng lẫy.

Vườn Giám tuy thuộc Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhưng lâu nay ít người biết tới vì nó nằm ngoài bức tường bao quanh khuôn viên Văn Miếu. Ngày thường, chỉ những người dân xung quanh đến tập thể dục.

Lần này Vườn Giám cho thấy, dưới nỗ lực và sức sáng tạo của nghệ sĩ, nó hoàn toàn có thể trở thành một không gian lung linh huyền ảo, một sân khấu tuyệt đẹp để tôn vinh văn hóa Việt và truyền thống đạo học của người Việt.

Khai Văn do nhà thiết kế Minh Hạnh làm tổng đạo diễn. Bà đã đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám vì tình yêu lớn bà dành cho nơi này.

 - Ảnh 2.

Thanh Lam biểu duễn cùng con rể Nguyễn Thăng Long bài Người Hà Nội - Ảnh: BTC

Thanh Lam hát cùng con rể, Thái Bảo, Phạm Anh Khoa "hát khác"

Âm nhạc, múa, nghệ thuật chiếu sáng, những di sản văn hóa được khai thác độc đáo để tôn vinh di sản văn hóa Việt Nam, tôn vinh đạo học.

Những bài hát được chọn lựa phù hợp cho một chương trình tôn vinh đạo học, ca ngợi Hà Nội, tiếng Việt và quê hương như Người Hà Nội (mẹ con ca sĩ Thanh Lam - Nguyễn Thăng Long) hát, Một trái tim, một quê hương do Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo và nghệ sĩ saxophone Bảo Anh biểu diễn.

Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo và nghệ sĩ saxophone Bảo Anh biểu diễn bài Một trái tim, một quê hương - Video: THIÊN ĐIỂU

Và Tôi yêu tiếng Việt tôi do Khang Ngọc hát, Quê hương với tiếng đàn piano của nghệ sĩ Phó An My rồi đến tiếng nhị của Dương Thùy Anh cùng tiếng sáo của dàn nghệ sĩ trẻ, Khát vọng do ca sĩ rock Phạm Anh Khoa hát, cùng tập thể nghệ sĩ tham gia chương trình.

Có cả một ca khúc mới hoàn toàn, được Thái Dương (Thầy Dương 9x) sáng tác riêng cho chương trình, một ca khúc ngợi ca Hà Nội.

Cùng với âm nhạc, múa cũng được khai thác đậm đặc, tạo vẻ đẹp ấn tượng cho chương trình. Với múa, nhà thiết kế Minh Hạnh cùng với các biên đạo trẻ, tạo ra những màn trình diễn đẹp mắt, tôn vinh di sản văn hóa Việt Nam, di sản các làng nghề truyền thống.

Các nghệ sĩ múa với những bó chân hương được xử lý lại, để thể hiện sự tri ân tổ tiên. Họ còn múa với những nong, nia của nghề mây tre đan phục vụ sản xuất nông nghiệp của người Việt, múa với đèn lồng, với những cánh diều...

Đặc biệt những màn nghệ sĩ té nước vui đùa trên sân khấu là một bất ngờ táo bạo tại sân khấu Vườn Giám, tạo hiệu quả thị giác lẫn cảm xúc rất lớn cho khán giả ngồi rất gần sân khấu.

 - Ảnh 3.

Nhà bát giác ở Vườn Giám đẹp không ngờ dưới bàn tay của các nghệ sĩ - Ảnh: PHÚC TÀI

 - Ảnh 4.

Vườn Giám đẹp ảo diệu khiến nhiều khán giả phải trầm trồ - Ảnh: PHÚC TÀI

 - Ảnh 5.

Thái Dương (Thầy Dương 9x) hát một sáng tác riêng cho chương trình do anh viết - Ảnh: PHÚC TÀI

 - Ảnh 6.

Ca sĩ Anh Khoa được nhà thiết kế Minh Hạnh giao hát bài hát không phải sở trường của anh nhưng anh biết diễn khá thành công, bài Khát vọng - Ảnh: PHÚC TÀI

 - Ảnh 7.

Các diễn viên múa với những bó chân hương được đưa về từ Huế, trong phần mở màn chương trình - Ảnh: PHÚC TÀI

Đọc tiếp Về trang Chủ đề