
Khói bốc lên sau một vụ tấn công bằng UAV ở ngoại ô Moscow ngày 4/7 (Ảnh: Reuters/Telegram).
Rạng sáng ngày 4/7, một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào khu vực gần thủ đô Moscow đã khiến ít nhất một người bị thương và gây thiệt hại cho hệ thống điện tại một trung tâm tôn giáo quan trọng của Nga, theo giới chức địa phương.
Chính quyền quận Sergiyev Posad, nằm cách Điện Kremlin khoảng 75km về phía đông bắc, xác nhận một số UAV đã tấn công khu vực vào rạng sáng 4/7, làm hư hỏng trạm biến áp và khiến nhiều khu vực mất điện.
Lãnh đạo quận, bà Oksana Yerokhanova, đã kêu gọi người dân bình tĩnh, hạn chế ra gần cửa sổ và không ghi hình các hoạt động quân sự.
Sergiyev Posad là nơi đặt tu viện Trinity Lavra, một địa danh tôn giáo có từ thế kỷ 14, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, đồng thời được xem là trung tâm tinh thần của Giáo hội Chính thống Nga.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã phá hủy tổng cộng 48 UAV của Ukraine trong đêm, tại 5 khu vực khác nhau trên lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ có UAV nào bị bắn hạ ở khu vực Moscow hay không, và cũng không cho biết tổng số UAV do Ukraine phóng đi.
Tại miền Nam nước Nga, khu vực Rostov cũng bị ảnh hưởng nặng bởi các cuộc tấn công tương tự.
Quyền Thống đốc vùng, ông Yuri Slyusar, xác nhận một phụ nữ đã thiệt mạng, nhiều tòa nhà chung cư bị hư hại và khoảng 120 cư dân tại quận Azov phải sơ tán do phần mái một khu nhà 40 căn bị sập. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn rơi 26 UAV tại khu vực này.
Phía Ukraine chưa bình luận công khai về các vụ tấn công. Tuy nhiên, Kiev nhiều lần khẳng định các đợt tập kích nhằm vào lãnh thổ Nga là để làm suy yếu các cơ sở hạ tầng phục vụ chiến tranh của Moscow, đồng thời đáp trả những đòn tấn công không ngừng của Nga vào lãnh thổ Ukraine.
Cùng thời điểm, Kiev tiếp tục hứng chịu một đợt không kích kéo dài trong đêm, khiến ít nhất 14 người bị thương, theo giới chức địa phương.
Nga và Ukraine đều phủ nhận việc cố ý tấn công thường dân trong cuộc chiến đã kéo dài hơn hai năm qua. Tuy nhiên, theo thống kê của Liên hợp quốc, hàng nghìn dân thường, phần lớn là người Ukraine, đã thiệt mạng kể từ khi chiến sự bùng phát vào tháng 2/2022.