
Tạo hình của Moon Ga Young trong phim Once we were us - Ảnh: IMDb
Vào ngày 20-3, phim điện ảnh mới của
Moon Ga Young có niềm đam mê mãnh liệt với sách từ nhỏ - Ảnh: IGNV
Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Moon Ga Young nói rằng sách là nơi cô tìm đến khi suy nghĩ trở nên rối bời hoặc khi đối diện áp lực công việc. Một trong những cuốn sách mà cô yêu thích nhất là The Divine Comedy (Thần khúc) của Dante.
Không chỉ gây bão tại Hàn Quốc, Pata của Moon Ga Young còn được xuất bản bản dịch tại Đài Loan và Indonesia - Ảnh: IGNV
Tên gọi Pata xuất phát từ cách Moon Ga Young gọi phiên bản của mình trong những ngày thiếu dũng khí.
Nhân vật này vừa là cô, vừa giữ một khoảng cách nhất định với chính cô.
Thông qua Pata, nữ diễn viên kể lại những suy nghĩ và trải nghiệm cá nhân mà không bị ràng buộc hoàn toàn vào hình ảnh của một người nổi tiếng.
Pata được chia ra làm hai phần. Phần đầu mang tên "Ghi chép về sự tồn tại", tập trung vào những câu hỏi nảy sinh từ các sự kiện rất đời thường.
Những trải nghiệm nhỏ trong cuộc sống trở thành điểm khởi đầu cho quá trình tự quan sát và suy ngẫm. Các đoạn viết đặt ra nhiều câu hỏi về bản thân và cuộc sống của Moon Ga Young.
Phần thứ hai là "Ghi chép về suy nghĩ", thể hiện rõ hơn góc nhìn cá nhân của Moon Ga Young, cách cô quan sát thế giới xung quanh cũng như cảm nhận về chính mình. Giữa các dòng suy tưởng, người đọc có thể nhận ra một góc nhìn vừa sắc sảo vừa mang tính chiêm nghiệm.

Pata tái bản lần thứ 10 sau sức nóng của Once we were us - Ảnh: Naver
Moon Ga Young tiết lộ rằng cô dành nhiều năm viết lách trong các cuốn sổ tay trước khi tập hợp chúng thành sách.
Khi biên soạn Pata, cô giữ cấu trúc cho phép người đọc mở ở bất kỳ trang nào, tương tự cách nhiều người đọc Meditations. Các phần nhỏ được đánh số thay vì đặt tiêu đề, tạo cảm giác như đang theo dõi một chuỗi ghi chép liên tục.