Trung tâm TP.HCM rộn ràng trước lễ 2-9, bạn trẻ, gia đình check-in, 'cắm trại'

Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, nhiều bạn trẻ TP.HCM tranh thủ xuống phố, tìm đến những địa điểm quen thuộc ở khu vực trung tâm thành phố như Bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ… để vui chơi, chụp ảnh và tận hưởng không khí ngày lễ.
Trung tâm TP.HCM rộn ràng trước lễ 2-9, bạn trẻ, gia đình check-in, 'cắm trại' - Ảnh 1.

Nhóm bạn Li Za (ngoài cùng bên phải) check in chơi lễ 2-9 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: LÊ HUY

Theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ, từ 17h chiều 1-9, TP.HCM có mưa rào, đến gần 18h thời tiết mát mẻ, các khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên đối diện đường Lê Lợi, các phố thời trang như đường Quang Trung (Gò Vấp cũ), đường Trần Quang Diệu (quận 3 cũ)... đã tấp nập bạn trẻ, gia đình đi chơi lễ 2-9.

Tại các tuyến đường trung tâm, từng nhóm bạn trẻ, gia đình cùng nhau dạo phố, chụp ảnh, thưởng thức đồ ăn và tận hưởng không khí ngày lễ.

Càng về tối, lượng người đổ về các điểm vui chơi càng đông. Những hàng quán, khu mua sắm và các tuyến phố ăn uống cũng trở nên nhộn nhịp, tạo nên không khí sôi động giữa trung tâm thành phố.

Cùng nhóm bạn thân tranh thủ đi chơi Quốc khánh 2-9 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, bạn Li Za (18 tuổi, ngụ phường Sài Gòn) khoe đã lên kế hoạch cả tháng vì chờ bạn ở Hậu Giang cũ (nay là TP Cần Thơ) lên đi cùng.

Đúng thời điểm này một năm trước, Li Za vẫn nhớ mình gần như tối nào cũng lướt mạng xã hội để xem những hình ảnh từ Hà Nội. Người dân thủ đô mang lều, ghế xếp, nước uống ra đường, có người cắm trại từ rất sớm để chờ xem lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (A80).

Những đoạn video về dòng người đổ xuống đường, những gia đình trải chiếu nghỉ tạm bên vỉa hè hay những khoảnh khắc đường phố Hà Nội phủ kín người khiến Li Za dù ở TP.HCM vẫn cảm nhận được không khí đặc biệt của Tết độc lập năm 2025.

“Năm ngoái mình cứ xem trên mạng rồi nghĩ, giá mà mình cũng có mặt ở đó thì vui biết mấy. Nhưng năm nay thì mình nghĩ không cần phải đi xa. Ở TP.HCM cũng có cách đón Quốc khánh của riêng mình”, Li Za kể.

Thế là kế hoạch nghỉ lễ năm nay của Li Za với nhóm bạn thân là dành thời gian gặp nhau, dạo các bảo tàng, điểm đến, đi ăn những món mình thích và tối xuống phố giải ngố. Nhóm bạn còn tính một ngày sẽ chạy xe vòng quanh thành phố, ghé vài địa điểm quen thuộc.

Trung tâm TP.HCM rộn ràng trước lễ 2-9, bạn trẻ, gia đình check-in, 'cắm trại' - Ảnh 2.

Gia đình anh KO mặc áo cờ đỏ sao vàng và cầm cờ Việt Nam - Hàn Quốc đi chơi lễ và quay vlog - Ảnh: LÊ HUY

Gia đình anh KO (người Hàn Quốc) cùng hai con tranh thủ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh để đi chơi và quay vlog 1 ngày của 3 bố con.

Sống ở Việt Nam đã 3 năm, anh nói những ngày này mang đến một cảm giác rất khác trên nhiều tuyến phố, trước cửa nhà, hàng quán và các khu vui chơi đều treo cờ đỏ sao vàng.

"Tôi đang sống trong những ngày Quốc khánh của Việt Nam, tôi rất yêu lá cờ đỏ sao vàng. Đi ngoài đường, nhìn đâu cũng thấy cờ, nhiều gia đình đưa con đi chơi, mọi người cùng tận hưởng kỳ nghỉ Tết độc lập”, anh KO bày tỏ.

Sống và trải nghiệm ở Việt Nam, anh dần hiểu thêm về cách người Việt thể hiện tình cảm với đất nước và văn hóa. Hai con của anh cũng tò mò khi nhìn thấy những lá cờ được treo khắp nơi. Dịp lễ vì thế trở thành một trải nghiệm đặc biệt với cả gia đình.

Trung tâm TP.HCM rộn ràng trước lễ 2-9, bạn trẻ, gia đình check-in, 'cắm trại' - Ảnh 3.

Gia đình chị Huỳnh Thị Hà tận hưởng buổi tối rất chill tại công viên đối diện đường Lê Lợi - Ảnh: LÊ HUY

Tại công viên đối diện đường Lê Lợi, nhiều ghế đá đã kín chỗ. Gia đình chị Huỳnh Thị Hà (ngụ phường Phú Định) trải một tấm thảm, chuẩn bị đồ ăn tối, trái cây, đẩy xe cho con nhỏ đến đây cắm trại, hóng gió chơi lễ.

Gia đình 3 thành viên cùng ngồi trên thảm, vừa ăn tối, trò chuyện, vừa để con nhỏ vui chơi thoải mái.

Chị Hà cho biết gia đình đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, trái cây và một số vật dụng cần thiết từ nhà, mong có một buổi tối thư giãn bên nhau sau nhiều ngày làm việc vất vả, vừa có kỷ niệm dịp lễ 2-9.

“Ngày lễ đường phố đông vui, nên gia đình tôi tranh thủ đưa các con ra ngoài chơi. Chỉ cần một tấm thảm, ít đồ ăn và có không gian cho con chạy nhảy là cả nhà đã thấy vui”, chị Hà nói.

Trung tâm TP.HCM rộn ràng trước lễ 2-9, bạn trẻ, gia đình check-in, 'cắm trại' - Ảnh 4.

Gia đình anh Xuân Lộc từ phường Dĩ An lên phố đi bộ Nguyễn Huệ, cho các con chơi lễ trước năm học mới - Ảnh: LÊ HUY

Trung tâm TP.HCM rộn ràng trước lễ 2-9, bạn trẻ, gia đình check-in, 'cắm trại' - Ảnh 5.

Thùy Trang (bên phải) và Ngọc Hân hẹn nhau đi chơi lễ rất đơn giản, ngồi kể nhau nghe về công việc cuộc sống là thấy vui rồi - Ảnh: LÊ HUY

Trung tâm TP.HCM rộn ràng trước lễ 2-9, bạn trẻ, gia đình check-in, 'cắm trại' - Ảnh 6.

Dịp nghỉ lễ 2-9 là thời điểm để các gia đình tụ họp đông đủ đi chơi - Ảnh: LÊ HUY

Trung tâm TP.HCM rộn ràng trước lễ 2-9, bạn trẻ, gia đình check-in, 'cắm trại' - Ảnh 7.

Gia đình anh Nguyễn Văn Mười đi hơn 40km từ Bình Dương cũ lên trung tâm TP.HCM chơi lễ - Ảnh: LÊ HUY

Bạn trẻ đừng bỏ lỡ 7 điểm bắn pháo hoa vào tối 2-9 tại TP.HCM

Màn pháo hoa nghệ thuật diễn ra vào tối 2-9. Năm nay, pháo hoa được tổ chức tại 7 vị trí trên địa bàn thành phố, gồm 3 điểm tầm cao kết hợp tầm thấp và 4 điểm tầm thấp.

Ba điểm tầm cao kết hợp tầm thấp gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu vực Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Bốn điểm còn lại được bố trí pháo hoa tầm thấp tại Công viên Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa), Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long, khu vực cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè).

Phố đi bộ Hồ Gươm rực rỡ quốc kỳ, áo dài

Trung tâm TP.HCM rộn ràng trước lễ 2-9, bạn trẻ, gia đình check-in, 'cắm trại' - Ảnh 8.

Bạn trẻ chụp ảnh check in ngày 2-9 - Ảnh: PHÚC TÀI

Bạn Phạm Thị Nhung (18 tuổi, ngụ ở ngoại thành Hà Nội) cho biết đã chạy xe máy hơn 32km đến phố đi bộ quanh hồ Gươm để chụp ảnh cùng một người bạn thân. Trước đó, hai bạn đã ghé qua một số địa điểm vui chơi khác tại Hà Nội.

"Sắp hết kỳ nghỉ lễ nên mình muốn đến hồ Gươm để tận hưởng không khí Quốc khánh", Nhung chia sẻ.

Theo Nhung, thời tiết năm nay khá nóng, có thời điểm nhiệt độ tại Hà Nội lên tới 34 độ C. Tuy vậy, Nhung vẫn muốn dạo quanh hồ Gươm, chụp ảnh và tận hưởng không khí những ngày nghỉ lễ.

Trung tâm TP.HCM rộn ràng trước lễ 2-9, bạn trẻ, gia đình check-in, 'cắm trại' - Ảnh 9.

Hai du khách từ Israel là Noa và Shani (bên trái ảnh) đến Hà Nội đúng ngày Quốc khánh 2-9. Họ chụp ảnh cùng người dân ở Bờ Hồ - Ảnh: PHÚC TÀI

Hai du khách đến từ Israel là Noa và Shani dù chỉ mới tới Hà Nội ngày đầu tiên nhưng cả hai đã vô cùng thích vì Hà Nội bình yên và con người thân thiện.

"Chúng tôi rất vui khi được gặp gỡ mọi người vào dịp Quốc khánh của Việt Nam, cũng như rất hào hứng với hành trình du lịch và việc được gặp gỡ người dân Việt Nam. Các bạn thật dễ mến. Chúng tôi rất thích khi đến đây" - Shani chia sẻ.

Trung tâm TP.HCM rộn ràng trước lễ 2-9, bạn trẻ, gia đình check-in, 'cắm trại' - Ảnh 10.

Hồng Chi (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh cùng các bà, các mẹ phố đi bộ Hồ Gươm - Ảnh: PHÚC TÀI

Cũng tại phố đi bộ, Hồng Chi (23 tuổi, quê Sầm Sơn, Thanh Hóa) cho biết cô cùng nhóm bạn đã có mặt tại Hà Nội được hai ngày. Hôm nay, cả nhóm rủ nhau đến phố đi bộ quanh hồ Gươm để chụp ảnh và thực hiện một ý tưởng đặc biệt: xin chụp ảnh cùng các cô, các bà.

"Em muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến các bà, các mẹ. Qua những bức ảnh, chúng em cũng muốn thể hiện sự trân trọng và yêu quý đối với những người lớn tuổi", Hồng Chi chia sẻ.