Triển lãm tranh của những tâm hồn nhỏ bé mang nghị lực lớn lao

Hơn 100 tác phẩm của các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt đang được giới thiệu tại triển lãm tranh Special Angel diễn ra tại Lotus Gallery từ ngày 31-5 đến 7-6.
triển lãm tranh - Ảnh 1.

Chiếc túi có vẽ chân dung nhà văn Xuân Phượng do bé Minh Khuê vẽ tặng bà - Ảnh: BTC

Theo kế hoạch, triển lãm khai mạc lúc 10 giờ sáng. Tuy nhiên, từ 8 giờ, rất đông các "họa sĩ nhí" cùng phụ huynh đã có mặt tại Lotus Gallery, tạo nên bầu không khí háo hức, ấm áp. Trước sự mong chờ của các em, ban tổ chức quyết định đẩy thời gian khai mạc sớm hơn 30 phút.

Trong khuôn khổ buổi khai mạc diễn ra lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh chủ đề Biển cả do Osaka Coffee tổ chức.

Những sắc màu đặc biệt tại triển lãm tranh Special Angel

Có mặt tại buổi khai mạc, nhà văn Xuân Phượng cũng là nhà sáng lập Lotus Gallery xúc động nhận món quà đặc biệt từ bé Minh Khuê: một chiếc túi vải được vẽ chân dung bà bằng tất cả sự yêu mến của cô bé.

Bà Xuân Phượng cho biết rất vui khi những người kế nhiệm phòng tranh đã tổ chức một triển lãm dành cho các em nhỏ đặc biệt.

Bà bảo các nước rất khâm phục trẻ em Việt Nam. Trong chiến tranh các em xuống hầm địa đạo không sợ muỗi, đĩa để học kiến thức, không muốn trở thành con người không có học thức.

Còn hôm nay nhiều em dù đối mặt với những thử thách về sức khỏe vẫn không đầu hàng số phận, luôn nhận được sự đồng hành của gia đình để nuôi dưỡng ước mơ và đam mê.

Chia sẻ về bức chân dung tặng bà Xuân Phượng, anh Quốc Bình cha của bé Minh Khuê cho biết con gái đã dành gần hai giờ đồng hồ để hoàn thành tác phẩm. Từ nhỏ, Minh Khuê yêu thích hội họa và xem đó như cách thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của mình.

"Bé dùng hội họa để diễn đạt tình cảm của mình. Những lúc bạn ấy muốn nói những gì xung quanh thể hiện qua những nét vẽ. Khuê có thể ngồi cả ngày vẽ tranh của mình. 

Vì vậy gia đình cho bé đi học học ở trung tâm. Việc đầu tiên chúng tôi muốn bạn được thể hiện suy nghĩ, sở thích của mình. Sau đó có những tác phẩm đẹp vẽ tặng những người thân. Tương lai, nếu năng khiếu bé phù hợp phát triển chuyên nghiệp hơn", anh Bình chia sẻ.

Triển lãm tranh của những tâm hồn nhỏ bé mang nghị lực lớn lao - Ảnh 3.

Bà Xuân Phượng xem tranh các em họa sĩ nhí vẽ - Ảnh: BTC

Hai giải nhất cuộc thi vẽ Biển cả

Lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh acrylic chủ đề Biển cả dành cho người khuyết tật đã mang đến nhiều bất ngờ. Trước chất lượng tác phẩm vượt mong đợi, ban tổ chức quyết định tăng gấp đôi số lượng giải thưởng so với dự kiến ban đầu.

Đặc biệt, ở hạng mục cao nhất, ban giám khảo quyết định trao hai giải nhất thay vì một giải nhất và một giải nhì như kế hoạch. Hai em Nguyễn Ngọc Như Huỳnh và Trịnh Hoàng Khải cùng được xướng tên ở vị trí cao nhất.

Cuộc thi vẽ tranh acrylic chủ đề Biển cả do Osaka Coffee tổ chức cuộc thi . Đây là quán cà phê đặc biệt với toàn bộ nhân viên là người khiếm thính.

Special Angel do Lotus Gallery, Tòhe và Osaka Coffee kết hợp tổ chức, dành cho những em nhỏ gặp khiếm khuyết về thể chất nhưng cùng chung tình yêu hội họa và khả năng cảm nhận thế giới bằng những sắc màu rất riêng.

Doanh thu từ việc bán tranh sẽ được trao lại 100% cho các em tham gia triển lãm như một sự hỗ trợ thiết thực, đồng thời tiếp thêm động lực để các em tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Triển lãm tranh của những tâm hồn nhỏ bé mang nghị lực lớn lao - Ảnh 4.

Hai thí sinh Nguyễn Ngọc Như Huỳnh (phải) và Trịnh Hoàng Khải cùng được giải nhất đứng bên tác phẩm của mình - Ảnh: BTC

triển lãm tranh - Ảnh 4.

Rất đông các họa sĩ nhí, phụ huynh đến với buổi khai mạc triển lãm - Ảnh: BTC

Triển lãm tranh của những tâm hồn nhỏ bé mang nghị lực lớn lao - Ảnh 6.

Bà Xuân Phượng cùng bạn nhỏ trong buổi khai mạc triển lãm - Ảnh: BTC

triển lãm tranh - Ảnh 6.

Chăm chú xem tranh - Ảnh: BTC

Đọc tiếp Về trang Chủ đề