Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cầu truyền hình trực tiếp Sao sáng dẫn đường, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự điểm cầu Hà Nội - Ảnh: PHÚC TÀI

Cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhân 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, diễn ra tối 26-7 tại bốn điểm cầu: Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM). 

Sự kiện đồng thời được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Dự cầu truyền hình tại Hà Nội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Phó thủ tướng Phạm Gia Túc; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks.

Tại TP.HCM có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường - Ảnh 3.

Tại điểm cầu Hà Nội - Ảnh: PHÚC TÀI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường - Ảnh 4.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (bên phải), ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương (giữa) và ông Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (bên trái) - ôm lấy những chiếc mũ cối tưởng nhớ tri ân đến các liệt sĩ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường - Ảnh 5.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự chương trình tại công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Dự điểm cầu Tuyên Quang có Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; ông Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương...

Tại điểm cầu Quảng Trị có Đại tướng Phan Văn Giang - Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường - Ảnh 6.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn Chính phủ dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Quảng Trị - Ảnh: HOÀNG TÁO

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường - Ảnh 7.

Tưởng niệm các anh hùng đã ngã xuống tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 - Ảnh: HOÀNG TÁO

Bốn điểm cầu, bốn địa chỉ nóng của Chiến dịch 500 ngày đêm

Trong bốn điểm cầu, điểm cầu chính của chương trình đặt tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), nơi phát hiện điểm chôn tập thể các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, là biểu tượng cho những ký ức vẫn đang được gìn giữ và hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 hiện là nơi an nghỉ của 5.929 liệt sĩ chưa xác định được danh tính và cũng là một trong những địa bàn trọng điểm của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tại Tuyên Quang, sân khấu được đặt tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, được dựng ngay trên những vách đá vôi của chiến trường xưa. Cách sân khấu chỉ vài trăm mét, các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và rà phá bom mìn, vật liệu nổ vẫn ngày đêm nỗ lực bám địa bàn, thực hiện nhiệm vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường - Ảnh 8.

Tại điểm cầu Tuyên Quang, Nhà bia liệt sĩ Thanh Thủy, những chiếc ba lô, mũ cối và một bông hoa cúc trắng tưởng nhớ đến các liệt sĩ được đặt trang trọng ở hàng ghế đầu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ở Hà Nội, chương trình được thực hiện tại Tượng đài Bắc Sơn - nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thủ đô Hà Nội cũng là nơi thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc thực hiện trách nhiệm tri ân thông qua những chủ trương, chính sách và các chương trình quốc gia, tiêu biểu là Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường - Ảnh 9.

Tưởng nhớ những người lính đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc tại điểm cầu Hà Nội - Ảnh: PHÚC TÀI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường - Ảnh 10.

Tại công viên Lê Thị Riêng, cựu chiến binh Nguyễn Văn Đức, Lã Hữu Vĩnh và Võ Văn Sô cho biết đến tham dự chương trình từ sớm, các bác cho biết đây sẽ là chương trình rất cảm xúc - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường tri ân các anh hùng đã ngã xuống

Cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ.

Nội dung xuyên suốt của chương trình là Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đi qua ba chương: Những người chưa bao giờ khuất, Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm và Trả lại tên cho các anh, cầu truyền hình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, kỷ vật và những câu chuyện có thật, những cuộc "gặp gỡ", "đoàn tụ" trên sân khấu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường - Ảnh 11.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường - Ảnh 12.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường - Ảnh 13.

Những vật dụng đặc biệt của một thời được trưng bày tại điểm cầu Hà Nội - Ảnh: BTC

Ở đó, mỗi câu chuyện trong chương trình là một lát cắt của hành trình tri ân vẫn đang được tiếp nối, với khát vọng đưa những người đã ngã xuống trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Trong đó có chùm phóng sự kể câu chuyện về hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về. Đó là nỗi đợi chờ khôn nguôi của những người ở lại; là sự dấn thân quả cảm của lực lượng rà phá bom mìn, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; là những nỗ lực của các nhà khoa học trong giải mã ADN, những người bền bỉ giải mã tư liệu, kỷ vật và nhân chứng để trả lại tên cho các anh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường - Ảnh 14.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường - Ảnh 15.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường - Ảnh 16.

Các nữ cựu chiến binh chăm chú theo dõi chương trình tại điểm cầu TP.HCM ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Bạn Nguyễn Hải Hào, 19 tuổi, sinh viên ngành tài chính công Trường đại học Kinh tế TP.HCM, cảm thấy xúc động, vinh dự khi tham dự cầu truyền hình, được chứng kiến tận mắt câu chuyện hào hùng của ông cha, cảm thấy biết ơn thế hệ ông cha đi trước. Hào kể: "Tôi quê ở Quảng Ngãi, ông nội cũng là một chiến sĩ, thương binh. Ông mất đã 10 năm, nhưng luôn là tấm gương sáng để tôi nhìn vào để cố gắng học tập trở thành một thanh niên có ích cho đất nước".

Chú Vũ Ngọc Sơn, cựu chiến binh ở phường Diên Hồng, công tác tại Bộ Tư lệnh Công binh. Chú bảo đang cảm xúc dâng trào, tự hào nhớ về quãng thời gian 33 năm trong bộ đội. "Tôi chỉ là hạt cát, không gì lớn lao so với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Tôi vẫn còn may mắn hơn biết bao đồng đội đã ngã xuống. Vì vậy, tôi thấy Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ rất ý nghĩa. Mong các đồng đội tôi sớm được trở về trong vòng tay của gia đình" .

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường - Ảnh 17.

Chú Vũ Ngọc Sơn, cựu chiến binh phường Diên Hồng, cho biết rất xúc động khi tham dự chương trình - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hát cho người còn sống và viết tiếp câu chuyện hòa bình

Một trong những điểm nhấn của cầu truyền hình là sự xuất hiện của các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và những người lính đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các nhân chứng lịch sử sẽ trực tiếp tham gia vào các tiết mục nghệ thuật, hòa giọng cùng các nghệ sĩ trong các tiết mục như Linh thiêng Việt Nam, Có một thời như thế, Bài ca không quên, góp phần mở ra một không gian của ký ức, của lòng biết ơn và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường - Ảnh 18.

Sân khấu tại điểm cầu Tuyên Quang, Nhà bia liệt sĩ Thanh Thủy - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường - Ảnh 19.

Những người lính chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên được tái hiện trên sân khấu tại điểm cầu Tuyên Quang, Nhà bia liệt sĩ Thanh Thủy - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Thái Bảo, Thanh Lam, Trọng Tấn, Vũ Thắng Lợi, Duyên Huyền, Bảo Trâm, Tấn Minh, Hà Anh Tuấn, Võ Hạ Trâm…

Cùng nhiều bài hát quen thuộc khác như Giai điệu Tổ quốc, Màu hoa đỏ, Bài ca không quên, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Hát cho người còn sống…

Đặc biệt, sẽ có "những bức thư từ lòng đất". Thư của các liệt sĩ sẽ vang lên tại bốn điểm cầu trên nền bài hát Kỷ niệm của tôi của nhạc sĩ Phú Quang.

Tham gia dẫn Sao sáng dẫn đường, BTV Hữu Bằng chia sẻ "chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn hàng trăm ngàn người con ưu tú của dân tộc còn nằm lại nơi vạt rừng, khe núi hay lòng sông. Mong sớm đưa được các anh về với gia đình, người thân".

Còn MC Phí Linh nói: "Xin được góp một phần tiếng nói nhỏ bé hòa vào dòng tri ân trải khắp dải đất hình chữ S những ngày này. Và tin mỗi người chúng ta đều có thể góp một phần sức mình vào dòng chảy ấy bằng nhiều cách khác nhau".