
Nhiều loại nông sản từ vườn đến chợ đội giá 2 - 3 lần - Ảnh: KHẮC TÂM
Nhiều loại nông sản ở miền Tây sau khi thu hoạch, từ vườn đến chợ trải qua rất nhiều khâu, nhiều trung gian, gánh nhiều loại phí nên tất nhiên đội giá là ý kiến của nhiều bạn đọc bình luận trong bài viết: "Dừa tươi miền Tây bán tại vườn chỉ 6.500 đồng/trái, sao ra chợ lại 15.000 đồng?".
Mua của nhà vườn chỉ 2.000 đồng, bán lại 120.000 đồng/kg
Theo nhiều bạn đọc, giá bán dừa tươi tại vườn 80.000 đồng/12 trái là "đẹp", bởi lẽ tại nhiều nơi thương lái thu mua thấp hơn mức giá này.
Bạn đọc 5 Mì Lát thông tin hiện nay tại xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ, giá dừa ta tại vườn 40.000 đồng/12 trái, dừa xiêm giá 25.000 đồng/12 trái. Theo bạn đọc 5 Mì Lát, không riêng gì tình trạng "một trái dừa tươi tăng giá gấp đôi, gấp 3" đã nêu, mà nhiều loại trái cây đều tăng giá gấp đôi, gấp ba/trái hay kg khi tốn nhiều chi phí.
"Câu nói "không thấy gì ghê gớm, nhưng triệu trái cộng lại, số tiền chênh lệch qua trung gian lớn kinh khủng lắm. Người tiêu dùng lãnh đủ" chuẩn không cần chỉnh. Ngành công thương nghĩ gì để giúp người trồng trọt và người tiêu dùng sát gần nhau về thu, chi và cũng là nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo địa phương", bạn đọc 5 Mì Lát viết.
Còn bạn đọc có tài khoản ledu***@gmail.com cho biết khu vực TP Cần Thơ, giá dừa tươi tại vườn hiện rất thấp, bán được 2.000 - 3.000 đồng/trái là mừng muốn chết. Trong khi ra đến chợ từ 8.000 - 10.000 đồng. Theo bạn đọc này, giá dừa tươi mà 6.500 đồng/trái là khá "đẹp" rồi.
Bạn đọc Sao Xẹt viết: "Quanh khu nhà tôi ở Đa Kao, xe dừa bán dạo có giá 20.000 - 25.000 đồng/trái. Mua dừa để kho cá, kho thịt, chặt trái dừa ra chỉ có chút nước".
Theo bạn đọc La Thoại Tứ, chỉ có người trồng, người tiêu thụ thiệt thòi thôi.
Bạn đọc Duy Đan cho hay nhiều loại thực phẩm, trái cây, rau củ nhiều lúc tăng giá thấy rất lạ, bất thường, nhất là các quán ăn, chỉ thấy tăng chứ không thấy giảm.
Đồng tình, bạn đọc Hương Lê cũng "choáng" với giá bán nông sản từ vườn đến chợ. "Tôi trồng mít đỏ ở Vĩnh Long, bán tại vườn với giá 2.000 đồng/kg. Hôm qua vô siêu thị, mít ruột đỏ xẻ 120.000 đồng/kg, mít ruột đỏ tách múi 180.000 đồng/kg", bạn đọc này kể lại.
Đội giá vì gánh nhiều loại phí
Theo bạn đọc Cao Xuân Anh, để trả lời câu hỏi vì sao nông sản từ vườn đến chợ bị đội giá thì "Cứ chạy xe xuống Bến Tre mua một trái dừa là biết tại sao. Thử mở một quán cà phê bán sẽ có câu trả lời".
Bạn đọc tên Dân chia sẻ chừng nào ăn cơm không tốn tiền, đổ xăng không tốn tiền, phí cầu đường bằng không, đi làm vì đam mê... thì hãy mong nó gần bằng giá nhà vườn.
Bạn đọc Dũng lý giải thêm vì phải gánh nhiều loại phí như phí thương lái, phí vận chuyển đường bộ, phí kho bãi, phí đầu mối... nên nông sản đội giá. "Người bán dừa lẻ phải đến các đầu mối để mua. Họ bán ra cũng chẳng lời nhiều vì chịu không ít phí, nhất là phí đường bộ", bạn đọc cho hay.
Nhà có trồng dừa, hiểu nỗi nhọc nhằn từ khâu thu hoạch đến vận chuyển ra chợ bán nên bạn Nguyên cho biết chấp nhận mua giá 15.000 - 20.000 đồng/trái.
Theo bạn Nguyên, khi mua tại vườn, người mua phải trèo lên hái, cộng thêm chi phí vận chuyển nặng nề từ ngõ ngách ra đến trung tâm thành phố không phải đơn giản, do đó việc mua một trái dừa qua 2 - 3 trung gian với giá như vậy là chấp nhận được.
Theo bạn đọc có tài khoản lamvv***@gmail.com, đội giá gấp đôi là còn ít, bởi đường đi của trái dừa qua rất nhiều khâu, như công lao động trèo cây dừa hái, công thu gom kiểm đếm, công xe vận chuyển ra chợ, hoặc chở đi lòng vòng bán lưu động, công người bán lẻ. Cuối cùng người tiêu thụ phải nuôi thôi. Đó là chưa tính thuế vào.
Bạn đọc tên Sang cho hay thơm, dừa, cam, dưa hấu, ổi, sầu riêng... cứ đến tay người ăn thì giá cao so với tại vườn, bao đời nay là vậy rồi.
Theo bạn đọc Lão Mạc, đơn giản thuận mua vừa bán, giá nhà vườn phải khác giá tại chợ là điều đúng đắn.
Tuy nhiên mức chênh thì chưa hợp lý thôi. Mua một bán ba vì qua nhiều khâu trung gian, nếu nhà vườn cũng biết làm thương mại điện tử, cũng biết làm livestream để bán thì khoảng cách này sẽ càng hẹp dần, không phụ thuộc vào thương lái, có nghĩa là có lợi thế về đàm phán giá.
"Cái khó là bà con đang bị thương lái ép giá và không có giải pháp thay thế cho trường hợp này. Nông dân muốn làm giàu cần phải nghĩ thêm cách để thoát khỏi vòng lặp với thương lái. Cần lắm sự chung tay của chính quyền địa phương để nông dân có cơ hội đổi đời", bạn đọc Lão Mạc đề xuất.