Chương trình học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ chính thức bước sang mùa thứ 23, kêu gọi sự đóng góp từ bạn đọc, nhà hảo tâm để trao 1.000 suất học bổng đến tân sinh viên khó khăn trên 34 tỉnh thành cả nước.
Tiếp sức đến trường 2025: Thêm 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên nghèo đến giảng đường
Trước ngưỡng cửa vào đại học, cao đẳng, bên cạnh niềm vui trúng tuyển còn có bộn bề lo lắng của hàng ngàn bạn trẻ không may đang sống trong nghịch cảnh và hoàn cảnh khó khăn, các bạn khát khao đi học nhưng giấc mơ có thể không thành vì thiếu tiền học phí.
Lòng ham học đó đáng được cộng đồng chìa bàn tay giúp đỡ, nâng bước. Mỗi sự chia sẻ dù nhỏ nhất sẽ là động lực cho các bạn vững tin bước vào giảng đường. Báo Tuổi Trẻ mong được tiếp tục làm chiếc cầu - nối tấm lòng các nhà hảo tâm trong xã hội đến bước chân các bạn trẻ.
"MỘT KHÁT VỌNG - VẠN TẤM LÒNG"
Đó là thông điệp chương trình học bổng Tiếp sức đến trường 2025 của Tuổi Trẻ - dự kiến vận động và trao 1.000 suất học bổng với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng.

Võ Cẩm Nhung hướng dẫn em trai học tập - Ảnh: HOÀNG TÁO
Gia đình thuộc diện cận nghèo, sống nhờ hai sào ruộng, con bò giống xã hỗ trợ và số tiền ít ỏi từ công việc may vá của mẹ, phụ hồ của cha. Mỗi đợt tái khám tại Huế, tiền thuốc men tốn 4 - 5 triệu đồng, ngốn sạch mọi khoản dành dụm.
Ba năm qua, Nhung vừa học vừa tranh thủ hè đi làm thêm phụ quán cơm, vào xưởng may để có tiền mua sách vở. Nhung đạt 23 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay 2025 - dự định theo học ngành truyền thông đa phương tiện, Trường đại học Duy Tân.

Võ Cẩm Nhung đã kiếm việc làm với mong muốn tiếp tục được đi học - Ảnh: HOÀNG TÁO
Cô gái gầy gò Võ Cẩm Nhung khát khao được đi học trong gia cảnh khốn khó, cha mẹ bị ung thư - Video: HOÀNG TÁO - QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ
NĂM 2025: TIẾP SỨC TÂN SINH VIÊN 1.000 SUẤT HỌC BỔNG - 20 TỈ ĐỒNG!
Năm 2025 này, chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ dự kiến trao 1.000 suất học bổng trên cả nước với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập…
Mỗi suất 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn.
20 suất học bổng đặc biệt dành cho tân sinh viên xuất sắc trị giá 1 tỉ đồng (50 triệu đồng/suất/4 năm).

Tiêu chí xét học bổng
Tân sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn (có xác nhận của địa phương hoặc nhà trường), có nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ.
Tân sinh viên trúng tuyển đại học hoặc cao đẳng năm học 2025-2026 (có giấy xác nhận nhập học trường).
Tân sinh viên có đăng ký, trình bày rõ hoàn cảnh và khát vọng, hướng phấn đấu trong học tập và nghề nghiệp tương lai.
Mời bạn đăng ký hoặc giới thiệu tân sinh viên khó khăn tại link:
Đinh Thị Vi Thảo, học sinh Trường THPT Ông Ích Khiêm lớp 12/7 niên khóa 2024-2025 - Ảnh: CHÂU SA
"Giờ cháu đi lại được rồi nhưng vẫn khó khăn. Tôi vẫn đưa đón con đi học mỗi ngày. Con bé muốn học phục hồi chức năng, chắc vì hiểu rõ những đau đớn và hành trình giành lại sự sống của mình", ông Tây chia sẻ.
Gia đình còn hai em nhỏ, sống nhà thuê, mọi khoản chi tiêu đều dè sẻn. Gửi gắm ước mơ của con vào cánh cửa đại học, ông chỉ mong Thảo có thể nhận được học bổng Tiếp sức đến trường để hiện thực hóa khát khao của mình.

Nhiều nhà tài trợ như Quỹ Đồng hành nhà nông - Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, Quỹ khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam và các Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị, Phú Yên; Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Thừa Thiên Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng, Tiền Giang - Bến Tre và CLB Doanh nhân Tiền Giang, Bến Tre tại TP.HCM, Công ty Dai-ichi Life Việt Nam, ông Dương Thái Sơn và những người bạn cùng các doanh nghiệp đã luôn cam kết đi cùng ước mơ của các bạn trẻ.
Đó còn là sự đóng góp của những cô chú bán vé số, người hưu trí, nhóm bác sĩ, các nhóm thiện nguyện, câu lạc bộ cựu sinh viên tiếp sức...
Tất cả đều được tập hợp và công khai minh bạch, trao đến các tân sinh viên được xét chọn.

Ông Vũ Duy Hải - chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vinacam
"Chúng tôi đặc biệt xúc động khi tất cả các em đều có chung điểm sáng là ý chí vươn lên để được đến với giảng đường, tiếp thu tri thức mới. Chương trình Tiếp sức đến trường có sức sống đáng ngạc nhiên, biểu hiện bởi tính nhân văn và giá trị thiết thực ngày càng được lan tỏa với số lượng các nhà tài trợ và tài chính huy động năm sau luôn cao hơn năm trước", ông chia sẻ.
Mỗi mùa tiếp sức đến trường mang đến cho Vinacam nhiều trăn trở với suy nghĩ phấn đấu cùng Tuổi Trẻ để "không một tân sinh viên gặp khó khăn nào phải bỏ học". Rất may mắn, Vinacam - Quỹ khuyến học Vinacam ngày càng được các đơn vị, cá nhân đồng hành, chung tay giúp sức với nguồn kinh phí không ngừng tăng.
Năm nay dù kinh tế còn nhiều khó khăn, Vinacam và nhà tài trợ của mình dự kiến hỗ trợ không dưới 3 tỉ đồng, trong đó tiền mặt khoảng 2 tỉ đồng, 50 laptop (600 triệu đồng) và khoảng 400 triệu cho chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế các trường hợp đặc biệt. Nếu kinh phí từ các nguồn dồi dào hơn, con số sẽ không dừng ở 3 tỉ đồng.
Nhân dịp này, ông cũng thông qua báo Tuổi Trẻ gửi thư ngỏ tới các tấm lòng thiện nguyện để thêm kinh phí trao học bổng cho các sinh viên nghèo nỗ lực vượt khó năm nay.

Nguyễn Thị Thúy, cô nữ sinh vừa hoàn thành năm nhất Đại học Đà Lạt. Cô được nhận học bổng Tiếp sức đến trường 2024 - Ảnh: MAI VINH
Lúc ấy, cánh cổng bệnh viện như ranh giới chia cắt giữa mình với người thân yêu nhất. Mình chỉ biết khóc trong bất lực. Mình cũng không thể ở lại lâu hơn, phải quay về chăm sóc hai em nhỏ.
Cũng chính lúc ấy, mình bắt đầu phải đối mặt với một nỗi sợ khác: viện phí, học phí, và muôn vàn lo toan khác đổ dồn. Với một gia đình nghèo như nhà mình, số tiền ấy tưởng chừng như một ngọn núi cao vời vợi.
Nỗi sợ bao phủ lấy mình - sợ mẹ không tỉnh lại, sợ phải nghỉ học, sợ cả tương lai bị nhấn chìm trong bóng tối.
Dù nhà nghèo, mình chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ vào đại học. Bố mình, người đàn ông gầy gò mà mạnh mẽ, luôn gồng gánh cả gia đình, vay mượn để mình được bước chân vào giảng đường. Đã có lúc mình cảm thấy bản thân là gánh nặng của cả nhà. Nhưng chính trong lúc khó khăn ấy, chương trình học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ một lần nữa chạm đến cuộc đời mình. Cuộc gọi từ ban tổ chức thông báo mình nhận được học bổng khiến mình bật khóc vì xúc động. Với mình, học bổng không chỉ là khoản tiền mà còn là niềm tin, là lời động viên rằng mình không đơn độc trên hành trình gian nan này.
Mình không phải là người quá xuất sắc, nhưng luôn cố gắng hoàn thành tốt từng việc nhỏ nhất. Mình luôn tự nhủ: đã được trao cơ hội - mình sẽ nắm lấy bằng tất cả sự quyết tâm và cố gắng. Mình tin rằng dù xuất phát điểm có khó khăn đến đâu, mỗi chúng ta đều có thể tự viết lại số phận mình.
Mình luôn biết ơn những gì đã và đang có, và mình tự hứa khi đủ điều kiện kinh tế, mình sẽ quay lại giúp đỡ những người đang cần như mình từng được giúp đỡ. Vì mình tin rằng khi ta thắp sáng ngọn nến cho người khác, ánh sáng đó cũng sưởi ấm chính mình.
Từ đáy lòng, mình xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới báo Tuổi Trẻ và tất cả những ai đã và đang đồng hành, tiếp sức cho mình trên con đường học tập và cuộc sống. Chúng ta, dù nhỏ bé, vẫn có thể trở thành những người tử tế, những người có ích và những người thắp sáng tương lai.
NGUYỄN THỊ THÚY
Sinh viên vừa học xong năm nhất Đại học Đà Lạt


