Tặng bằng khen cho người đàn ông dũng cảm cứu hơn 40 người ở rốn lũ Hòa Thịnh

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định tặng bằng khen cho người đàn ông 51 tuổi vì đã có hành động dũng cảm cứu hơn 40 người tại rốn lũ Hòa Thịnh.

Ngày 24/11, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết UBND tỉnh vừa có Quyết định về việc tặng bằng khen cho ông Trần Công Thành (51 tuổi, trú tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh).

Ông Thành được tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất, dũng cảm cứu người trong đợt mưa lũ từ ngày 18-22/11 trên địa bàn tỉnh.

W-z7258237896249_2dc9ba0e210cfc188729dc5833884545.jpg Dù nước xiết, nguy hiểm nhưng ông Thành vẫn quyết tâm cứu người. Ảnh: Hải Dương

Như VietNamNet đã thông tin, vào các ngày 19 và 20/11, nước lũ trong thôn Phú Hữu dâng lên bất ngờ, người dân phải đập ngói, leo lên mái nhà cầu cứu.

Lúc này, ông Thành không kịp chuyển đồ của gia đình lên cao, một mình chèo ghe lần lượt đưa mọi người đến ngôi nhà hai tầng gần đó để tránh lũ.

Theo ông Thành, do tình thế quá nguy cấp, ông không kịp suy nghĩ nhiều mà chỉ tập trung đưa người từ các mái nhà lên ghe và di chuyển họ đến nơi an toàn, rồi tiếp tục cứu những người khác.

W-z7252144526122_ed65a0a36d56f2a52c13dd7283b18290.jpg Ông Thành dùng chiếc ghe của gia đình cứu sống hơn 40 người trong thôn. Ảnh: Hải Dương

Tính từ tối 19 đến ngày 21/11, ông Thành một mình chèo ghe đưa hơn 40 người đến ngôi nhà hai tầng tránh lũ an toàn.

Quá trình cứu người, dù rất sợ hãi và hồi hộp vì nước chảy mạnh, nhưng do có nhiều trẻ em, người già nên ông đã vượt qua tất cả để kịp thời cứu người khỏi dòng nước lũ.

Báo VietNamNet kêu gọi ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ bị thiệt hại do mưa lũKhắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử xảy ra ở các tỉnh Nam Trung Bộ trong những ngày qua, Báo VietNamNet kêu gọi tinh thần tương thân tương ái, chia ngọt sẻ bùi của bạn đọc cùng hướng về người dân nơi đây.
Rốn lũ Hòa Thịnh: Một thôn 7 người chết, có cả cặp vợ chồng ở lại trông đàn bò
Rốn lũ Hòa Thịnh: Một thôn 7 người chết, có cả cặp vợ chồng ở lại trông đàn bò
Chỉ sau một đêm, nước lũ càn quét qua xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) đã cuốn trôi hầu hết nhà cửa, phá hủy tài sản của các gia đình, để lại cảnh hoang tàn và nhiều người tử vong.
Tan hoang nơi rốn lũ Hòa Thịnh: Cơ ngơi vỡ vụn, hơn 20 đám tang sau lũ dữ
Tan hoang nơi rốn lũ Hòa Thịnh: Cơ ngơi vỡ vụn, hơn 20 đám tang sau lũ dữ
Trận lũ vừa qua, xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) được xem là rốn lũ và cũng là nơi chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Bước đầu nơi đây ghi nhận hơn 20 người tử vong, nhiều tài sản, nhà cửa của người dân bị nước lũ nhấn chìm.