Sôi nổi đua ghe ngo ở Cà Mau, người dân leo cả lên mái nhà để xem

Giải đua ghe ngo sau 11 năm gián đoạn được tổ chức trở lại tại xã Phước Long (tỉnh Cà Mau) đã thu hút hàng ngàn người dân, du khách đến xem. Nhiều người leo lên mái nhà để theo dõi màn tranh tài kịch tính trên kênh xáng Quản Lộ Phụng Hiệp.
GHE NGO - Ảnh 1.

Nhiều người dân đã leo lên nóc nhà để có được tầm nhìn tốt nhất theo dõi trận đấu - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 21-12, trên đoạn kênh xáng Quản Lộ Phụng Hiệp, khu vực trước cổng trụ sở hành chính xã Phước Long (tỉnh Cà Mau), không khí lễ hội diễn ra sôi động với giải 61 đội tranh tài ở giải đua ghe ngo lớn nhất ở miền Tây

Giải đua được tổ chức nhằm chào mừng 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời đánh dấu việc nối lại một hoạt động văn hóa -thể thao truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ sau 11 năm gián đoạn, kể từ năm 2014.

Năm nay, giải có sự tham gia của 12 đội ghe ngo nam, trong đó Cà Mau có 8 đội, 4 đội còn lại đến từ Cần Thơ và An Giang. Các đội tranh tài ở cự ly 1km trên kênh xáng Quản Lộ Phụng Hiệp, thu hút đông đảo người dân đứng chật kín hai bên bờ theo dõi.

GHE NGO - Ảnh 2.

Các đội tập trung bên bờ sông để chuẩn bị tranh tài - Ảnh: THANH HUYỀN

Dù thời tiết nắng gắt giữa trưa, người xem vẫn kiên nhẫn bám trụ, hò reo cổ vũ. Nhiều thanh niên trèo lên cây cao ven bờ sông hoặc leo lên mái nhà để có vị trí quan sát tốt hơn, vừa xem vừa dùng điện thoại quay lại các khoảnh khắc gay cấn.

Trên mặt nước, những chiếc ghe ngo lướt nhanh, các tay bơi phối hợp nhịp nhàng, bung hết sức trong tiếng hò reo vang dội. Các lượt đua diễn ra căng thẳng, tạo nên những màn rượt đuổi quyết liệt giữa các đội ghe.

Sôi nổi đua ghe ngo ở Cà Mau, người dân leo cả lên mái nhà để xem - Ảnh 3.

Ghe ngo của chùa Cao Dân, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau bị chìm phải nhờ đến đội cứu hộ trục vớt - Ảnh: THANH HUYỀN

Sôi nổi đua ghe ngo ở Cà Mau, người dân leo cả lên mái nhà để xem - Ảnh 4.

Các đội bức tốc về đích trong sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả hai bên bờ sông - Ảnh: THANH HUYỀN

Khi một lượt đua đang bước vào đoạn nước rút, chiếc ghe ngo của chùa Cao Dân bất ngờ bị chìm gần vạch đích. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ đưa các vận động viên vào bờ. Do đều là người gắn bó với sông nước và biết bơi, toàn bộ tay bơi đều an toàn, không có trường hợp bị thương.

Theo ban tổ chức, đua ghe ngo được xem là "môn thể thao vua" trong các lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ, không chỉ mang tính thi đấu mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể và bản sắc văn hóa sông nước đặc trưng của vùng.

Kết quả chung cuộc, đội ghe ngo chùa Srolôn (chùa Chén Kiểu, TP Cần Thơ) giành giải nhất; giải nhì thuộc về đội chủ nhà Cà Mau - chùa Ngan Dừa; giải ba thuộc về đội ghe chùa Bưng Crochap Thmây (TP Cần Thơ).

Leo mái nhà xem đua ghe ngo ở Cà Mau - Ảnh 5.Đua ghe ngo, ẩm thực Khmer và du lịch bằng thuyền trên kênh Nhiêu Lộc

TP.HCM chấp thuận cho Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp UBND phường Xuân Hòa tổ chức giải đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè lần thứ 3 vào cuối tháng 11 này.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề