Sau hàng chục năm, thân nhân liệt sĩ ở TP.HCM lần đầu được nhìn rõ gương mặt người thân

Thêm nhiều di ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ tiếp tục được trao tại phường Bình Đông, Bàn Cờ, TP.HCM trong ngày 24-7. Những giọt nước mắt và cả nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của những người mẹ, người con, người anh em của các anh hùng liệt sĩ sau mấy chục năm chia lìa.
Thêm nhiều di ảnh được trao tại TP.HCM, thêm nhiều giọt nước mắt ‘đoàn tụ’ sau hàng chục năm  - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoa (Chủ tịch UBND phường Bình Đông) trao di ảnh người chồng liệt sĩ cho bà Nguyễn Thị Huyền - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Ngày 24-7, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Công an TP.HCM phối hợp phường Bình Đông và phường Bàn Cờ tổ chức trao tặng di ảnh được phục dựng cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ.

Thêm những bức chân dung được phục dựng từ các tấm ảnh cũ bạc màu là thêm những giọt nước mắt và cả nụ cười hạnh phúc của những người mẹ, người vợ, người con, người anh em lần đầu được nhìn rõ gương mặt người thân sau nhiều thập kỷ chia xa.

Tại phường Bình Đông, 16 di ảnh liệt sĩ được trao cho các gia đình.

Đón nhận di ảnh của anh trai là liệt sĩ Lê Văn Tới, ông Lê Văn Bê không giấu được xúc động. Ông kể anh trai tham gia kháng chiến trong Tiểu đoàn 315 (Cần Đước, Long An) và hy sinh vào tháng 9-1968 khi mới ngoài tuổi đôi mươi.

Suốt nhiều chục năm, gia đình chỉ còn lưu giữ một tấm ảnh duy nhất chụp liệt sĩ Tới cùng một người bạn ở quê.

Thêm nhiều di ảnh được trao tại TP.HCM, thêm nhiều giọt nước mắt ‘đoàn tụ’ sau hàng chục năm  - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Bê nâng niu di ảnh của người anh liệt sĩ Lê Văn Tới - Ảnh: TRÍ ĐỨC

"Hôm nay nhận được bức ảnh phục dựng, gia đình lại có một tấm hình rõ nét để thờ tự. Tôi có cảm giác như được gặp lại anh mình thêm một lần nữa", ông Bê nghẹn ngào.

Cùng chung niềm xúc động, bà Nguyễn Thị Huyền - vợ liệt sĩ Kiều Anh Hùng - vẫn nhớ như in ngày nhận tin chồng hy sinh tại chiến trường Campuchia. Khi ấy bà mới ngoài 20 tuổi, con trai chưa đầy 3 tuổi.

Tin dữ đến qua một lá thư của đồng đội. Dù lá thư gốc đã thất lạc theo năm tháng, bà Huyền vẫn thuộc lòng từng câu, từng chữ trong bức thư báo tử năm nào.

Cầm trên tay bức di ảnh vừa được phục dựng, bà lặng người. Hơn bốn thập kỷ trôi qua, đây là lần đầu tiên bà được nhìn rõ gương mặt người chồng đã mãi mãi nằm lại chiến trường.

Thêm nhiều di ảnh được trao tại TP.HCM, thêm nhiều giọt nước mắt ‘đoàn tụ’ sau hàng chục năm  - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Huyền - vợ liệt sĩ Kiều Anh Hùng - vẫn nhớ như in ngày nhận tin chồng hy sinh trên chiến trường Campuchia - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Trong khi đó ở phường Bàn Cờ, 13 gia đình thân nhân liệt sĩ cũng được trao tặng di ảnh phục dựng.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thị Hường, Phó bí thư thường trực phường Bàn Cờ, cho biết chương trình phục dựng và trao tặng di ảnh các anh hùng liệt sĩ là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn. Việc ứng dụng công nghệ để phục dựng những bức ảnh đã phai mờ theo thời gian không chỉ góp phần lưu giữ những ký ức thiêng liêng của các gia đình mà còn tôn vinh sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Thêm nhiều di ảnh được trao tại TP.HCM, thêm nhiều giọt nước mắt ‘đoàn tụ’ sau hàng chục năm  - Ảnh 4.
Thêm nhiều di ảnh được trao tại TP.HCM, thêm nhiều giọt nước mắt ‘đoàn tụ’ sau hàng chục năm  - Ảnh 5.

Nhiều người dân, thân nhân liệt sĩ không cầm được nước mắt khi nhớ về người thân quá cố - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Theo bà Hường, nhiều gia đình hiện chỉ còn lưu giữ một tấm ảnh cũ đã hoen màu, thậm chí có những người con, người cháu chưa từng được nhìn rõ gương mặt của cha, ông hay người thân đã hy sinh.

“Nhờ sự tận tâm của những người thực hiện cùng sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, những khuôn mặt thân thương ấy đã được phục dựng rõ nét hơn, như đưa ký ức trở về trong mỗi mái ấm.

Mỗi bức di ảnh được trao không chỉ là một món quà tinh thần mà còn mang đến niềm an ủi, niềm tự hào và sự ấm áp cho thân nhân các liệt sĩ.

Từ hôm nay, trên bàn thờ của nhiều gia đình sẽ hiện diện hình ảnh chân dung rõ nét hơn trong mỗi dịp giỗ, lễ, Tết. Con cháu sẽ được thắp nén hương trước hình ảnh của người thân mà nhiều năm qua chỉ còn tồn tại trong ký ức”, bà Hường nói.

Thêm nhiều di ảnh được trao tại TP.HCM, thêm nhiều giọt nước mắt ‘đoàn tụ’ sau hàng chục năm  - Ảnh 6.

Từ những mảnh ký ức và các tấm ảnh cũ đã hoen màu thời gian, nay nhiều người dân đã có thể gặp lại người thân quá cố - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Thêm nhiều di ảnh được trao tại TP.HCM, thêm nhiều giọt nước mắt ‘đoàn tụ’ sau hàng chục năm  - Ảnh 7.

Chương trình phục dựng di ảnh anh hùng liệt sĩ do Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM và nhóm phục dựng hình ảnh TeamLee thực hiện - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Đọc tiếp Về trang Chủ đề