
Các em học sinh khiếm thính, học lớp 4 tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh (xã Bình Hưng, TP.HCM) rạng rỡ trong ngày khai giảng - Ảnh: QUỲNH TRÂM.
Nơi đây, tiếng trống trường không chỉ mở ra một năm học hội nhập, ứng dụng công nghệ mà còn chất chứa muôn vàn tình yêu thương với thông điệp "không để ai bị bỏ lại phía sau".
300 suất học bổng cho học sinh
Từ 6 giờ 45 phút sáng, sân trường đặc biệt này đã rộn rã tiếng nói cười. Các em học sinh rạng rỡ, háo hức trong bộ đồng phục mới.
Em Thuý Hằng (học sinh lớp 3) bộc bạch: "Lúc trước em gắng đi học trường khác nhưng hay bị bắt nạt. Khi chuyển sang trường này, em thấy thầy cô rất hiền lành, tốt bụng. Năm học mới, em ước mình sẽ nhớ được nhiều thứ, làm bài tốt để được điểm cao, em hứa với ba mẹ sẽ học thật giỏi".
Trong khi đó, cô bé Quỳnh Như (lớp 4) lại tự hào khoe đã chuẩn bị đầy đủ hành trang từ sách vở, quần áo mới đến "một tinh thần vui vẻ".
Dù việc tiếp thu có phần khó khăn hơn chúng bạn cùng trang lứa, Như vẫn dõng dạc nói: "Em cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi được đến trường, được xem lễ khai giảng và gặp lại thầy cô, bạn bè sau một kỳ nghỉ hè".
Tại lễ khai giảng, các em học sinh khuyết tật được trao tặng 300 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất). Đây là phần quà ý nghĩa từ Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), do Báo điện tử Tuổi Trẻ kết nối và đồng hành.


Ông Tăng Hữu Phong - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM (ảnh trên, áo xanh) và bà Nguyễn Thị Thu Hà - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ trao tặng học bổng cho học sinh khuyết tật theo học tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh. Đây là phần quà ý nghĩa từ Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), do Báo Tuổi Trẻ kết nối và đồng hành. - Ảnh: QUỲNH TRÂM
Trao cơ hội để học sinh vươn lên
Năm học mới bắt đầu, một chặng đường mới lại bắt đầu với tập thể thầy và trò nơi đây. Dù còn nhiều chông gai, nhưng với tình yêu thương và sự tiếp sức của cộng đồng, những học sinh yếu thế vẫn đang được trao cơ hội để vươn lên, khẳng định giá trị của chính mình.
Chia sẻ về định hướng năm học 2026-2027, cô Đặng Thị Lệ Hằng - Giám đốc Trung tâm cho biết, bám sát chủ đề của ngành giáo dục TP.HCM là "Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ và kết quả thực chất", năm nay Trung tâm nỗ lực mang đến những thay đổi cụ thể nhất, đặc biệt là việc tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số vào giảng dạy.
"Với trẻ khuyết tật, các em chưa thể tự thao tác hay tự học bằng AI, nên giáo viên sẽ là người thiết kế, chắt lọc nội dung từ các phần mềm AI để đưa vào bài giảng với hình ảnh sinh động, trực quan nhất. Thông qua đó, học sinh được nhìn thấy, được chơi và thực hành cùng AI ở mức độ đơn giản dưới sự hỗ trợ của giáo viên. Chúng tôi muốn các em dù yếu thế vẫn được đồng hành cùng dòng chảy của kỷ nguyên số," cô Hằng nhấn mạnh.

Từ phải qua, ông Tăng Hữu Phong - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; bà Dương Hằng, đại diện quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ và ông Phan Đắc - Phó giám đốc Trung tâm truyền thông Tuổi Trẻ - tham dự lễ khai giảng tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh (xã Bình Hưng, TP.HCM) - Ảnh: QUỲNH TRÂM.
Bên cạnh đó, các em học sinh khuyết tật được trao tặng 300 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất). Đây là phần quà ý nghĩa từ Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), do Báo điện tử Tuổi Trẻ kết nối và đồng hành.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung rưng rưng khi nhìn cháu nội Phạm Gia Phúc (bị câm điếc bẩm sinh) háo hức trong ngày khai giảng: "Gia đình tôi rất khó khăn. Nếu không có môi trường gần nhà và được nhà nước hỗ trợ thế này, cháu tôi chắc chắn không thể đi học vì các trường khác quá xa".