Thử thách đọc sách 100 giờ
Một buổi trưa giữa tuần, anh Huỳnh Minh Nhựt (30 tuổi, phường Tân Sơn Hòa) tìm cho mình một góc quen thuộc trong quán cà phê trên đường Nguyễn Thái Bình (phường Bảy Hiền, TPHCM) để đọc sách.
Đây là lần thứ 6 anh đến quán cà phê này bởi bản thân tham gia chương trình “Đọc sách 100 giờ nhận 500.000 đồng” đang diễn ra tại đây.
“Lần đầu tôi biết đến chương trình này cũng là lần đầu tôi đến quán. Tôi thích đọc sách nhưng trước đây không có điều kiện sưu tầm hay dành nhiều thời gian cho việc này”, anh kể.

Không gian bên ngoài quán (Ảnh: Cẩm Tiên).
Hiện, sau hơn một tháng khởi động, chương trình đã thu hút hơn 60 người đăng ký, trong đó một vài người đạt gần 30 giờ. Anh Tân kỳ vọng sẽ có ít nhất 100 người hoàn thành. “Nếu tính ra, 50 triệu đồng tiền thưởng đổi lấy 10.000 giờ đọc sách, con số đó đáng giá lắm”, anh nói.
Bên cạnh chương trình đọc sách, tại đây còn thường xuyên tổ chức những buổi giao lưu nhỏ với học giả, giảng viên và nhà nghiên cứu.
"Thực đơn toàn tên... độc lạ”
Khác với những quán cà phê sợ khách ngồi lâu, quán lại khuyến khích khách ngồi cả ngày. Không gian quán rộng, chia nhiều khu nhỏ yên tĩnh, ánh sáng dịu, ghế ngồi đa dạng. Chủ quán cho biết, mọi chi tiết đều được tính toán để người đọc thấy dễ chịu.
“Không gian, đồ uống, ánh sáng, cả âm thanh đều phục vụ cho việc đọc. Tôi muốn khách thấy thoải mái, vì nếu họ có thể ngồi 10 tiếng đồng hồ mà vẫn thích, đó mới là thành công thật sự”, anh nói.
Trên thực đơn, các món nước mang tên những cuốn sách kinh điển như Thời xa vắng là món cà phê sữa quen thuộc, Sơn ca vẫn hót là trà hoa cúc mật ong hay Bắt trẻ đồng xanh là món matcha latte... Mỗi tên gọi như một lời gợi mở, khiến khách hàng tò mò và phải dành thời gian cảm nhận về thức uống.
Trong lần trải nghiệm thực tế, phóng viên chọn món cà phê đen có tên Đắng cay và ngọt bùi - cùng tên với tác phẩm của tác giả Ellen Oxfeld. Tách cà phê được phục vụ cùng một chiếc bánh quy bơ nhỏ.