
Hình ảnh nghệ sĩ Phượng Liên và Lệ Thủy trên bìa bài Về với quê hương - Ản: FBNV
Nghệ sĩ Lệ Thủy bộc bạch lâu lắm rồi bà và nghệ sĩ Phượng Liên mới có một sản phẩm chung được thực hiện tại quê nhà Việt Nam.
Phượng Liên, Lệ Thủy trôi về Cần Thơ, Vĩnh Long
Phần ghi hình bài ca cổ Về với quê hương (sáng tác: Nguyễn Tâm) được quay tại nhà riêng của nghệ sĩ Lệ Thủy.
Từng món ăn dân dã, từng địa danh quen thuộc của hai tỉnh miền Tây được nhắc đi nhắc lại trong bài ca cổ khiến nhiều người xa quê thấy xốn xang.
Có khán giả nói họ rớt nước mắt khi nghe bài ca cổ, vì như được sống lại tuổi thơ ngày xưa, ở miệt vùng sông nước nghèo khó nhưng bình yên, hạnh phúc.
Đó cũng là hạnh phúc rất dung dị của Phượng Liên, Lệ Thủy, ăn kho quẹt, ăn trái bần, ăn mắm… mà lớn lên cùng câu hò, điệu lý.
Để rồi họ mê mẩn cải lương hồi nào không hay, nghiệp hát đến không đoán định trước và cứ thế làng cải lương có 2 ngôi sao sáng, đó là Phượng Liên và Lệ Thủy.

Nghệ sĩ Phượng Liên (trái) và Lệ Thủy thời trẻ - Ảnh: FBNV
Đâu ngờ trở thành cô đào nổi tiếng
Trước buổi thâu, nghệ sĩ Phượng Liên đã tâm tình với Lệ Thủy và ca sĩ Dương Đình Trí (con trai nghệ sĩ Lệ Thủy) do cơ địa nên bà có giọng nói rất to, bởi vậy đi học thầy cô hay cho ngồi cuối lớp, cứ có ai dự giờ thì bà "gánh" nhiệm vụ hô: "Cả lớp đứng lên, chào".
Giọng nói to là tiền đề cho Phượng Liên có một giọng hát nội lực, đến giờ dù sức khỏe có giảm sút nhưng khi bà ca hơi hám vẫn còn đầy.
Phượng Liên kể vui không hiểu sao hồi nhỏ đi học bà hay… buồn ngủ, bởi vậy rất sợ thầy cô "nghía" kêu lên bảng. "Tận dụng" cơ hội ngồi cuối lớp bà hay trốn để thầy cô không để ý.
Vậy mà cứ ôm bài ca cổ là ca ngon lành, cứ nghe kêu hát là mắt sáng rỡ.
Xuất thân từ gia đình nghèo khó nên Lệ Thủy bộc bạch chị em họ hồi xưa đi hát lý do đầu tiên là để kiếm tiền phụ ba má lo cho các em chớ đâu có nghĩ sẽ có ngày được hát chính, được trở thành ngôi sao cải lương.
Bởi vậy, có thể nói cải lương như định mệnh với Phượng Liên, Lệ Thủy. Từ lý do ban đầu có vẻ thực tế nhưng đam mê, tài năng đã dẫn dắt họ đi đến hơn 60 năm với nghề.
Giờ nhìn lại, Phượng Liên, Lệ Thủy cảm nhận niềm hạnh phúc khi đã gần 80 vẫn được khán giả yêu quý, vẫn muốn nghe họ hát, họ tâm tình, bởi họ là một trong những cô đào làm nên thế hệ vàng một thời cho sân khấu cải lương.