
Các diễn viên Hồng Ánh, Thành Hội, Ái Như tại buổi chiếu ra mắt phim 'Phá đám: Sinh nhật mẹ' - Ảnh: LÊ GIANG
Chiều 28-10, đoàn phim Phá đám: Sinh nhật mẹ có buổi chiếu ra mắt tại TP.HCM. Đạo diễn Thanh Bình tham gia cùng dàn diễn viên
Ái Như và Thành Hội nói về phim 'Phá đám: Sinh nhật mẹ' - Video: LÊ GIANG
Là đạo diễn và diễn viên gạo cội của sân khấu kịch, hai nghệ sĩ Ái Như và Thành Hội lâu lắm mới trở lại đóng phim. Đây là lần đầu tiên họ đóng phim điện ảnh thương mại.
Nghệ sĩ Thành Hội chia sẻ về việc đóng phim và đóng kịch: "Tôi thấy không có gì khác nhau hết. Vì ở sân khấu tôi không gồng, không đóng "kịch", mà diễn y như cuộc đời, y như bản thân tôi ngoài đời.
Đến với điện ảnh tôi cũng làm y như vậy, thấy không khác nhau về mặt cảm xúc. Khi diễn với chị Như và các em khác, tôi cũng thấy cảm xúc như cuộc đời". Ái Như bày tỏ sự đồng tình với người đồng nghiệp thân thiết.
Cảm hứng từ Bông hồng cài áo
Theo đạo diễn, phim này lấy cảm hứng từ cụm từ "Hạnh phúc của một tang gia" trong đoạn trích Số đỏ trong sách giáo khoa của nhà văn Vũ Trọng Phụng - "ông vua phóng sự đất Bắc". Anh cũng lấy cảm hứng từ tùy bút Bông hồng cài áo của thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng như vở Bông hồng cài áo ở Sân khấu Hoàng Thái Thanh (tái dựng từ một vở cải lương).
Khi coi vở Bông hồng cài áo cùng mẹ và bà ngoại, đạo diễn Thanh Bình có một ký ức rất đẹp và sâu sắc trong lòng. Khi anh làm bộ phim, những ký ức này lại ùa về.

Đạo diễn Thanh Bình và diễn viên Hồng Ánh - Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn Thanh Bình và diễn viên Ái Như, Tín Nguyễn trên trường quay - Ảnh: ĐPCC
Đạo diễn nói anh không cảm thấy căng thẳng hay áp lực khi làm việc với hai nghệ sĩ Ái Như và Thành Hội - cây đa cây đề trong làng sân khấu.
Anh thấy quá may mắn khi ngay ở bộ phim đầu tiên đã mời được những thần tượng của mình và của cả ba mẹ mình. Nhờ kinh nghiệm của họ, khi làm phim anh đã nhận được nhiều lời góp ý thẳng thắn, chân tình.
Phá đám: Sinh nhật mẹ dự kiến ra rạp ngày 31-10.