Ô tô nhích từng tý vào Lô Lô Chải, khách hỏi khắp nơi đều "cháy phòng"

() - Có mặt tại thôn Lô Lô Chải ở Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) vào ngày 1/1, chị Mai Thu cùng nhóm bạn liên hệ mọi nơi nhưng đều không có phòng để ở. Chị Thu thừa nhận chủ quan không đặt trước.

Sau quãng đường di chuyển khá vất vả và bị tắc ở đèo Thẩm Mã, ngày 1/1, chị Mai Thu cùng nhóm bạn có mặt tại thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang).

Tuy nhiên, nhóm khách đến từ Hà Nội liên hệ tất cả các homestay, cơ sở lưu trú tại đây đều báo không còn phòng.

Ô tô nhích từng chút vào Lô Lô Chải, khách tìm đỏ mắt đều hết chỗ ở (Nguồn video: Ngọc Đô).

"Tôi hơi chủ quan và cứ nghĩ chỉ cần lên đây rồi tới một homestay bất kỳ sẽ có phòng. Nhưng không ngờ tất cả các nơi đều thông báo họ cạn chỗ ở do khách đặt từ cả tháng trước", chị Thu phân trần.

Sau đó, nhóm khách đã liên hệ nhờ hỗ trợ. Nhóm khách được giới thiệu tới ở ghép tại một số phòng cộng đồng. Tuy nhiên vì thấy hơi bất tiện nên nhóm khách Hà Nội chơi ở Lô Lô Chải trong ngày rồi tối di chuyển ra xã Lũng Cú tìm homestay khác.

Cũng như nhóm của chị Mai Thu, một nhóm khách khác đến từ Hải Phòng cũng vì chủ quan không đặt phòng trước nên khi tới Lô Lô Chải ngày này không còn nơi để ở. Họ chấp nhận ở tại các phòng cộng đồng do homestay giới thiệu với mức giá 120.000 đồng/người.