Trải nghiệm ác mộng
Trao đổi với phóng viên, chị T.L. (SN 1997, Đồng Nai) cho biết chuyến trekking Phu Sa Phin ngày 21-23/11 khiến chị rơi vào trạng thái hoảng sợ và thất vọng nặng nề.
Theo chị T.L., chị đặt tour sau khi xem các video quảng cáo trên mạng xã hội và bị cuốn hút bởi cảnh quan đẹp ở Phu Sa Phin cùng hình ảnh đội ngũ leader (người dẫn đoàn) trẻ trung, năng động của T.B. Trekking - đơn vị tổ chức tour.
Phu Sa Phin - một trong những cung đường trekking đẹp và thách thức bậc nhất miền Bắc - nằm trên ranh giới hai tỉnh Sơn La và Lào Cai.
Đích đến của hành trình là đỉnh Tà Xùa cao 2.865m, thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, cột mốc hấp dẫn với cộng đồng trekking nhờ vẻ đẹp hoang sơ và những đoạn dốc dựng đứng thử thách thể lực lẫn tinh thần.
Chị cùng 2 người bạn nam đăng ký tham gia vào đoàn 15 người lên đường chinh phục đỉnh Tà Xùa, được dẫn dắt bởi leader tên T. và L. Trong đó, T. sẽ đi đầu còn L. sẽ đi cuối đoàn.
Tuy nhiên, ngay trong ngày leo, chị cho biết T. đưa ra lý do một nữ khách khác đặt tour riêng nên ưu tiên hướng dẫn người đó, bỏ mặc cả nhóm tự tìm đường.
Khi đoàn lên đến đỉnh, T. và nữ khách đã có mặt trước 2 tiếng, trong khi đoàn còn lại kiệt sức trong hành trình tự dò dẫm, không được hỗ trợ đúng như thỏa thuận.
Chưa dừng lại ở đó, chị T.L. khẳng định L. - người dẫn đoàn đi cuối, đã có hành vi cố tình tách chị khỏi nhóm, cô lập chị phía sau.