NSND Kim Cương mừng nghệ sĩ Ngọc Đáng 99 tuổi

Ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè có một nữ nghệ sĩ năm nay bước vào tuổi 99, đó là nghệ sĩ Ngọc Đáng. Bà là nghệ sĩ cao tuổi nhất ở trung tâm này.
NSND Kim Cương mừng nghệ sĩ Ngọc Đáng 99 tuổi - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Kim Cương đến chúc mừng sinh nhật bà Ngọc Đáng (bìa trái) và trò chuyện thân tình với nghệ sĩ Ngọc Đáng, Diệu Hiền - Ảnh: Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cung cấp

NSND Trịnh Kim Chi, Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, cho Tuổi Trẻ biết năm nay nghệ sĩ Ngọc Đáng 99 tuổi, nhưng nếu tính tuổi ta thì bà đã tròn 100 tuổi.

Ngọc Đáng ngờ ngợ nhận ra Kim Cương

Với dấu mốc đáng nhớ này nên hội đã chung tay tổ chức cho nghệ sĩ Ngọc Đáng một sinh nhật ấm cúng, ý nghĩa cùng các nghệ sĩ già yếu đang ở trong Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè.

Nghe tin về buổi sinh nhật đặc biệt này, nghệ sĩ Kim Cương cũng đã đến tham gia để mong bà Ngọc Đáng có thêm niềm vui, khỏe mạnh.

Buổi sinh nhật được tổ chức sáng 25-9. Trịnh Kim Chi kể mấy lần trước nghệ sĩ Kim Cương tới thăm, bà Đáng cầm tay Kim Cương mà hỏi: "Kim Cương đâu rồi, chừng nào Kim Cương mới vô thăm tui?".

Sáng nay, nghệ sĩ Kim Cương tới "thăm dò" thì bà Ngọc Đáng ngờ ngợ hỏi: "Này phải Kim Cương không?". Sự ngờ ngợ của bà khiến những ai có mặt đều cảm thấy phấn khởi vì bà Đáng cũng có nhớ chút chút về người quen.

Hội Sân khấu TP đã chuẩn bị bánh sinh nhật, hoa, mời vài nghệ sĩ còn lại ra phía ngoài phòng để tổ chức cho thoáng. Không chỉ "nhân vật chính" là nghệ sĩ Ngọc Đáng có quà sinh nhật mà các nghệ sĩ khác đều cũng được nhận quà.

Nghệ sĩ Lam Sơn bị tim nên vừa nhập viện, chỉ còn lại nghệ sĩ Diệu Hiền, Huỳnh Thanh Trà, Mạc Can. Bà Đáng mắt hấp háy hạnh phúc hát bài "ruột" Làng tôi tặng mọi người.

Còn nghệ sĩ Diệu Hiền thì tặng người bạn nghệ sĩ già bài vọng cổ thay cho quà sinh nhật. Nhẹ nhàng, đơn giản thôi mà các nghệ sĩ cảm thấy rất ấm lòng. Nghệ sĩ Diệu Hiền nói chưa bao giờ bà dự sinh nhật mà vui như vậy.

NSND Kim Cương mừng nghệ sĩ Ngọc Đáng 99 tuổi - Ảnh 2.

Bà Ngọc Đáng đã có buổi sinh nhật thật vui bên cạnh nghệ sĩ Kim Cương, những người bạn nghệ sĩ già, các nghệ sĩ ở Hội Sân khấu TP.HCM - Ảnh: Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cung cấp

Tình nghệ sĩ tuổi về chiều

Bà Ngọc Đáng là nghệ sĩ "định cư" lâu năm từ Viện dưỡng lão nghệ sĩ (ở quận 8 cũ) cho đến hiện tại là Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè.

Nhắc đến nghệ sĩ Ngọc Đáng, người ta thường nhầm lẫn với nghệ sĩ Ngọc Đáng lĩnh vực cải lương tuồng cổ đã qua đời ở Mỹ năm 2022.

Bà Ngọc Đáng vừa bước sang tuổi 100 còn lớn tuổi hơn cả nghệ sĩ Ngọc Đáng bên tuồng cổ. Bà từng bảo với Tuổi Trẻ rằng bà tên Ngọc Đán chứ không phải là Ngọc Đáng dù trên giấy tờ đều ghi rõ tên bà là Ngọc Đáng.

NSND Kim Cương mừng nghệ sĩ Ngọc Đáng 99 tuổi - Ảnh 3.

Không chỉ có bà Ngọc Đáng nhận quà sinh nhật mà các nghệ sĩ còn lại ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè đều có quà tặng - Ảnh: Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cung cấp

Bà sinh năm 1927, là nghệ sĩ lớn tuổi nhất trong các nghệ sĩ ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè. Bà kể ngày xưa chuyên diễn tuồng kiếm hiệp. Soạn giả Đức Hiền kể bà Đáng từng là đào chánh, đã đóng các tuồng như Romeo và Juliet, Tuyết phủ chiều đông, Đôi mắt giai nhân, Mộng đẹp đêm trăng…

Soạn giả Đăng Minh nhấn mạnh bà có thể hát cả ca nhạc lẫn cải lương. Bà và chồng là kép Hoàng Kinh từng lập gánh hát đi diễn tỉnh. Ngoài ông Hoàng Kinh, bà còn hát với nghệ sĩ Hùng Cường, Thành Được…

Dạo trước, bà Đáng khiến người ta nể phục vì dù lớn tuổi nhất nhưng là nghệ sĩ khỏe nhất, đi đứng nhanh nhẹn, nói chuyện rành mạch.

Sau này do bị té nên sức khỏe bà giảm sút. Hiện bà Đáng phải ngồi xe lăn, có chế độ chăm sóc đặc biệt và quên cũng nhiều. Nghệ sĩ ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè giờ đếm không quá một bàn tay nên thấy ai khỏe người ta vui, ai bị bệnh thì những người còn lại cũng thấp thỏm, lo âu không dứt.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề