
TS Ngô Phương Lan phát biểu khai mạc - Ảnh: BTC
Học trò thủy thần được chọn chiếu mở màn Tuần phim Hiền tài và hào khí Thăng Long, diễn ra từ tối 23 tới hết 28-9 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội.
Sự kiện do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức.
Xem Học trò thủy thần, gặp lại "anh Tiểu Khê" của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam
Phim Học trò thủy thần (đạo diễn NSND Trần Khánh Dư) kể về cậu bé "học trò thủy thần" tên Tiểu Khê vì cảm ơn nghĩa dạy dỗ và tấm lòng thương dân của thầy Chu Văn An mà đã nhận hi sinh, chấp nhận sự trừng phạt của thiên đình để làm mưa giải hạn hán cho nhân dân bá tính.
Qua đó gợi mở câu chuyện về đạo học, lòng biết ơn và trách nhiệm của người có tài trước cộng đồng.
Ra đời từ năm 1990, tới nay đã 36 năm nhưng nhiều người vẫn tìm xem lại bộ phim này trên YouTube. Đây là một bộ phim giản dị, mộc mạc và xúc động về lòng "kính thầy", cũng như cái khát khao đi học để làm người, để trở nên hiểu biết và có ích cho xã hội, gắn với tuổi thơ nhiều thế hệ Việt Nam.
Bình luận dưới bộ phim, nhiều khán giả cho biết "xem phim mà ký ức ngày xưa ùa về", "hơn 30 năm sau xem lại cảm xúc vẫn y nguyên, vẫn rưng rưng nước mắt"…

Anh Tiểu Khê của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam - Ảnh chụp màn hình

Cảnh cuối phim Học trò thủy thần - Ảnh chụp màn hình
Dù đã xem đi xem lại bộ phim này không biết bao lần nhưng cứ đến đoạn Tiểu Khê bị hiện nguyên hình là con ba ba là nhiều người không cầm được nước mắt vì thương Tiểu Khê quá.
Câu thoại "anh Tiểu Khê cho tôi theo với" cũng theo nhiều đứa trẻ Việt Nam ngày ấy, nay đã là những ông bố bà mẹ của những đứa trẻ.
Phim truyện này từng giành giải Quay phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 9 năm 1990.
Một lần nữa, Học trò thủy thần tiếp tục nhận được nhiều tình cảm của công chúng hôm nay trong Tuần phim Hiền tài và hào khí Thăng Long vì câu chuyện không lỗi thời mà những nhà làm phim xưa gửi gắm.
Dòng chảy về đạo học trên màn ảnh
Cùng Học trò thủy thần, tuần phim còn giới thiệu 14 tác phẩm khác; trong đó có 3 phim truyện: Truyện cổ tích cho tuổi 17, Chiếc chìa khóa vàng, Mùi cỏ cháy; 4 tập phim tài liệu thuộc phim Thái Tổ Lý Công Uẩn: Chiếu dời đô, Nam Quốc Sơn Hà, Chứng nhân quyền lực, Bản hùng ca bất tuyệt;
Và 7 phim hoạt hình: Chuyện Ông Gióng, Giấc mơ Loa Thành, Hào khí Thăng Long, Người thầy của muôn đời, Sự tích Đền Bạch Mã, Sự tích Đền Voi Phục và Truyền thuyết gươm thần.
Cùng với 15 tác phẩm được chiếu trong chương trình chính của tuần phim tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, 6 tác phẩm đoạt giải tại Cuộc thi phim ngắn "Hiền tài hôm nay" cũng được lựa chọn trình chiếu tại Rạp Ngọc Khánh. Gồm các phim: Khát vọng vươn xa, Chuyện một nữ trí thức Hà Nội, Nghề nghiệp, Poocbaga, Sắc màu của núi, Buổi lễ trưởng thành của Adei.
Đây là những tác phẩm tiếp cận chủ đề "hiền tài hôm nay" từ nhiều góc độ: giáo dục và tri thức, lựa chọn nghề nghiệp, bảo tồn văn hóa truyền thống, tình thân và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Phim Truyện cổ tích cho tuổi 17 xoay quanh An - một nữ sinh Hà Nội 17 tuổi - và mối liên hệ đặc biệt được hình thành qua những lá thư với một người lính trẻ ngoài mặt trận. Bộ phim nhìn chiến tranh từ khoảng lặng của hậu phương, qua tuổi trẻ, sự chờ đợi và rung động đầu đời - Ảnh BTC

Phim Mùi cỏ cháy theo chân bốn sinh viên Hà Nội - Hoàng, Thành, Thăng và Long - rời giảng đường năm 1971 để lên đường nhập ngũ và tiến về chiến trường Quảng Trị. Qua tình bạn, những ước mơ tuổi đôi mươi và sự lựa chọn của một thế hệ, bộ phim kể về chiến tranh bằng giọng điệu giàu chất thơ và cảm xúc - Ảnh: BTC
Phát biểu khai mạc tuần phim tối 23-9, TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam - cho biết, tuần phim mong muốn đưa tinh thần tôn sư trọng đạo, trân trọng và phát huy sức mạnh hiền tài, hào khí Thăng Long trong bảo vệ và xây dựng đất nước.
Các phim trình chiếu là những phim được chọn lọc về đề tài Thăng Long- Hà Nội, trải dài trong hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam, trong đó có những tác phẩm kinh điển được trao giải thưởng cao tại các liên hoan phim quốc tế và Việt Nam.
"Đây là những tác phẩm về lịch sử, đạo học, người thầy, tuổi trẻ và ký ức Thăng Long - Hà Nội. Quan trọng hơn, đây là một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, để lịch sử không chỉ nằm trong sách vở; để di sản không chỉ được gìn giữ, mà trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo hôm nay", bà Lan nói.
Những bộ phim của nhiều thế hệ làm phim sẽ cùng tạo nên một dòng chảy: từ truyền thống đạo học đến hào khí dựng nước, giữ nước; từ ký ức của cha anh đến khát vọng của người trẻ hôm nay.