
Động đất gây sóng thần ở Nhật Bản hồi tháng 3/2011 (Ảnh: Kyodo).
Hôm 4/7, giới chức Nhật Bản đã sơ tán một số cư dân khỏi các hòn đảo xa xôi gần tâm chấn của trận động đất mạnh 5,5 độ xảy ra ngoài khơi mũi cực Nam đảo chính Kyushu.
Đây là một trong hơn 1.000 cơn địa chấn xảy ra tại các đảo thuộc tỉnh Kagoshima trong hai tuần qua, làm dấy lên tin đồn bắt nguồn từ một bộ truyện tranh dự đoán rằng một thảm họa “ngày tận thế” sẽ giáng xuống đất nước trong tháng này.
“Với kiến thức khoa học hiện tại, thật khó để dự đoán chính xác thời gian, địa điểm hay quy mô của một trận động đất. Chúng tôi mong người dân dựa vào bằng chứng khoa học để hiểu vấn đề”, ông Ayataka Ebita, Giám đốc bộ phận giám sát động đất và sóng thần của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, phát biểu tại một cuộc họp báo.
Bộ truyện tranh mà một số người đã diễn giải cho dự đoán một sự kiện thảm khốc đã khiến một số du khách tránh đến Nhật Bản. Theo số liệu mới nhất, lượng khách đến từ Hong Kong, nơi tin đồn lan truyền rộng rãi, đã giảm 11% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái.
Họa sĩ Ryo Tatsuki, tác giả bộ manga “Tương lai tôi nhìn thấy” (The Future I Saw), lần đầu xuất bản năm 1999 và tái bản năm 2021, cũng nói rằng bà “không phải là một nhà tiên tri”.
Động đất là hiện tượng phổ biến ở Nhật Bản, một trong những khu vực hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới. Nhật Bản chiếm khoảng 20% số trận động đất có độ lớn từ 6 trở lên trên toàn cầu.