Nhà 'rùa học' Hà Đình Đức qua đời: 'Bố đã sống một cuộc đời đáng sống'

Chuyên gia ‘rùa học’, PGS.TS Hà Đình Đức qua đời lúc 4h45 sáng 7-8 tại Bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội, thọ 86 tuổi.
Nhà 'Rùa học' Hà Đình Đức qua đời: 'Bố đã sống một cuộc đời đáng sống' - Ảnh 1.

PGS.TS Hà Đình Đức là người dành thời gian theo dõi, nghiên cứu sớm nhất về rùa hồ Gươm (từ năm 1991) - Ảnh: GĐCC

Thông tin do chị Nguyễn Lam Phương, con dâu của PGS.TS Hà Đình Đức, chia sẻ với Tuổi Trẻ chiều cùng ngày.

Trên trang cá nhân, anh Hà Đình Long - con trai của ông - cũng thông báo "gia đình tôi đau buồn báo tin, ông Hà Đình Đức, bố tôi, đã ra đi nhẹ nhàng bên người thân vào lúc 4h45 hôm nay" kèm dòng chữ "một cuộc đời giản dị, ý nghĩa".

"Ông ra đi thanh thản"

Chị Lam Phương kể chuyên gia Hà Đình Đức bị đột quỵ cách đây mấy tháng. Ông còn gặp vấn đề về hô hấp, u gan.

Nhà 'Rùa học' Hà Đình Đức qua đời: 'Bố đã sống một cuộc đời đáng sống' - Ảnh 2.

PGS.TS Hà Đình Đức - Ảnh: GĐCC

Ông được gia đình đưa vào viện hơn hai tháng trước và có tới 50 ngày nằm tại khoa hồi sức cấp cứu, khoảng 2 tuần tại khoa hô hấp - dị ứng. Vì tuổi cao sức yếu, lại bệnh tật, ông qua đời sáng 7-8.

"Mặc dù trải qua bạo bệnh, ông đã ra đi rất thanh thản. Trước khi mất, ông đã được gặp gỡ đầy đủ con, cháu và các em trong gia đình", chị Phương cho biết.

Con dâu của chuyên gia "rùa học" nói thêm, trong đời sống thường nhật, ông là một người tuyệt vời, hiền lành và dễ chịu. Đặc biệt, ông có niềm say mê bất tận về rùa.

"Ở nhà ông cũng kể chuyện suốt ngày về rùa. Nếu ngồi nói chuyện với ông về rùa, có khi câu chuyện kéo dài cả vài tiếng không ngừng", chị nhớ lại.

Theo lời chị Phương, vì hiểu tình yêu của ông với loài động vật này nên bạn bè và người thân, ai đi đâu xa cũng mua các mô hình rùa về tặng ông. Ông có cả một bộ sưu tập rùa bằng các chất liệu khác nhau. Mới đây, có người còn tặng ông một con rùa bằng giấy.

Nói về bố chồng mình, chị Phương nhận xét: "Ông đã sống một cuộc đời giản dị, viên mãn, đáng sống, được làm những điều mà mình thích".

Nhà 'Rùa học' Hà Đình Đức qua đời: 'Bố đã sống một cuộc đời đáng sống' - Ảnh 3.

Chuyên gia Hà Đình Đức trong một lần đi thực địa tại rừng Cúc Phương - Ảnh: GĐCC

GS.TS Hà Đình Đức là người nghiên cứu sớm nhất về cụ rùa hồ Gươm

PGS.TS Hà Đình Đức (sinh năm 1940) là giảng viên cao cấp tại khoa sinh học Trường đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Với Hà Nội, ông từng tham gia nhiều lĩnh vực khoa học: là thành viên Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường, Hội Các ngành sinh học Hà Nội, là nhà khoa học nghiên cứu về văn hóa, lịch sử Hà Nội...

Đặc biệt ông là người dành thời gian theo dõi, nghiên cứu sớm nhất về rùa hồ Gươm (từ năm 1991).

Ông có 6 công trình nghiên cứu cấp quốc gia về hồ Gươm, viết 200 bài về rùa hồ Gươm…

Ông cũng là người nêu ý tưởng xây cột mốc "km 0" tại hồ Hoàn Kiếm, đồng thời đưa ra nhiều đề xuất như tôn tạo khu tưởng niệm vua Lê; tổ chức lễ hội ngày đăng quang vua Lê Thái Tổ; dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đề nghị đặt tên Đào Cam Mộc - người có công đầu tôn phù Lý Công Uẩn lên ngôi vua - cho một đường phố ở thủ đô.

Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2010, được UBND TP Hà Nội tặng thưởng nhiều bằng khen, hai lần được UBND TP công nhận danh hiệu "Người tốt, việc tốt".

PGS.TS Hà Đình Đức được vinh danh là một trong 10 "Công dân thủ đô ưu tú" năm 2012.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề