'Người phiên dịch' Nguyễn Đức Dũng

Sau 2 năm tập trung vẽ tranh trừu tượng nhờ vốn tự học, người phiên dịch Nguyễn Đức Dũng mở triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'Người phiên dịch'.
'Người phiên dịch' Nguyễn Đức Dũng - Ảnh 1.

Họa sĩ, dịch giả Trịnh Lữ (trái) trao đổi với tác giả Nguyễn Đức Dũng tại triển lãm Người phiên dịch - Ảnh: BTC

Người phiên dịch, tác giả Nguyễn Đức Dũng đang bày "cuộc chơi" của mình tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, một triển lãm cá nhân đầu tiên, với toàn những bức tranh trừu tượng, biểu hiện rực rỡ sắc màu.

Những bức tranh "suy tư" của người phiên dịch

Với triển lãm Người phiên dịch, Nguyễn Đức Dũng giới thiệu một loạt tác phẩm trừu tượng và biểu tượng được thể hiện bằng chất liệu acrylic và sơn dầu trên toan mang chủ đề "Tự Nhiên, Con người và Vật".

Tuy nhiên, Nguyễn Đức dũng cho biết không dừng lại ở việc tái hiện cảnh quan, mỗi hình ảnh trong tranh đều mang một lớp nghĩa biểu tượng, gắn với những suy tư triết học sâu sắc.

'Người phiên dịch' Nguyễn Đức Dũng - Ảnh 2.

Hai khách quốc tế trao đổi với họa sĩ Nguyễn Đức Dũng (bên phải) về những bức tranh trừu tượng của ông - Ảnh: BTC

Hình tượng trời xanh được Nguyễn Đức Dũng đưa vào tranh như một ẩn dụ về sự vô tận, nơi con người đối diện với những câu hỏi lớn về sự tồn tại của bản thân, sự tự do và ý nghĩa của các giá trị trong đời sống.

Còn biển trong tranh anh là biểu tượng của lòng bao dung. Trong khi hình ảnh những cái cây được Nguyễn Đức Dũng khai thác như một biểu tượng triết học, gợi nhắc đến tư tưởng nổi tiếng của Pascal: "Con người là cây sậy biết tư duy"...

Không học hội họa chuyên nghiệp, nhưng thực ra Nguyễn Đức Dũng được học hội họa từ nhỏ. Sau này, tuy không theo học hội họa chuyên nghiệp, nhưng Nguyễn Đức Dũng tiếp tục tự học qua những bậc thầy hội họa thế giới, nhờ khả năng ngoại ngữ của một giảng viên dạy biên, phiên dịch.

Phải đến khi lựa chọn một trạng thái sống tĩnh tâm, ông mới thực sự quay trở lại với giá vẽ. Đó là thời điểm 2 năm gần đây. Nguyễn Đức Dũng trở lại với giá vẽ như một hành trình mới để tìm hiểu về bản thân và thế giới, bên cạnh việc viết, biên soạn sách về khoa học, chuyển đổi số.

Về tranh của Nguyễn Đức Dũng, nhà điêu khắc Ngô Tuấn Phong - Hiệu trưởng Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam - cho biết ông rất ấn tượng với sự kết nối giữa văn hóa, nghệ thuật và thiên nhiên trong các tác phẩm của Nguyễn Đức Dũng.

"Phong cách nghệ thuật của ông mang lại một góc nhìn rất khác lạ so với bối cảnh các họa sĩ được đào tạo bài bản. Có thể thấy, tác giả đã dồn toàn bộ năng lượng sáng tạo và cảm xúc thả lỏng vào tác phẩm thay vì đặt nặng yếu tố lý trí.

Chính nét cảm xúc tự do, sắc nét trên bề mặt tranh đã tạo nên sự đặc biệt, độc đáo và giá trị nghệ thuật riêng biệt của ông", ông Ngô Tuấn Phong nói.

'Người phiên dịch' Nguyễn Đức Dũng - Ảnh 3.

Một số tác phẩm tại triển lãm Người phiên dịch - Ảnh: BTC

Đọc tiếp Về trang Chủ đề