Người họa sĩ ẩn cư cùng con mèo mang tên danh họa, làm triển lãm toàn tranh mèo

Những năm qua họa sĩ Phan Hiền Nhân sống trên căn gác nhỏ ở trung tâm Hà Nội cùng con mèo tai cụp Egon mà anh đặt theo tên danh họa người Áo Egon Schiele và say mê vẽ rất nhiều tranh mèo.
 - Ảnh 1.

Hiếm thấy một triển lãm toàn tranh vẽ mèo của một họa sĩ như CHATS - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Câu chuyện của họa sĩ Phan Hiền Nhân khiến những người yêu mèo và yêu mỹ thuật thấy thật thú vị. Hơn 50 tác phẩm vẽ mèo của Phan Hiền Nhân đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm.

Thêm một điều đặc biệt nữa, toàn bộ số tranh mèo này được Phan Hiền Nhân vẽ từ năm 2022, đã được bác sĩ Đỗ Vũ Anh sưu tập. Chính nhà sưu tập tổ chức triển lãm CHATS này để đưa những bức tranh mèo trên căn gác nhỏ phố Phan Bội Châu (Hà Nội) của họa sĩ ra với công chúng.

 - Ảnh 2.

Nữ du khách nước ngoài thích thú với những chú mèo của Phan Hiền Nhân - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Chân dung mèo - chân dung con người

Hơn 50 tác phẩm trong CHATS, chủ yếu được sáng tác bằng acrylic trên canvas, không vẽ mèo theo lối tả thực, mà phảng phất phong cách trừu tượng, biểu hiện. Hình thể được giản lược, đường nét được biến đổi, những mảng màu nguyên với sắc độ mạnh như xanh, đỏ, vàng, lam, tím, hồng… nhuộm rực rỡ phòng tranh.

Chân dung những chú mèo (mà thực ra đều chỉ từ một "người mẫu" duy nhất là chú mèo Egon) rất sinh động, với nhiều sắc thái tình cảm, như nội tâm phong phú và luôn biến đổi của con người. Nhiều bức trong số đó khiến người xem nhìn ra như những chân dung đàn ông, đàn bà.

Mèo là rất nhiều trong cuộc sống "ẩn cư" của Phan Hiền Nhân, nhưng mèo cũng chỉ là cái cớ để người họa sĩ vẽ chính nội tâm mình và những suy tư của anh về cuộc sống và cái đẹp.

 - Ảnh 3.

Những chú mèo của Phan Hiền Nhân cho người xem nhìn ra những chân dung người - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Mối duyên tình đặc biệt với mèo của người họa sĩ ẩn cư

Chọn triển lãm cá nhân thứ hai toàn là các bức tranh mèo, nhưng Phan Hiền Nhân vẽ rất đa dạng đề tài chứ không phải chỉ vẽ mèo. Tuy vậy, không thể phủ nhận mối duyên tình đặc biệt của người họa sĩ ẩn cư với loài mèo. Ngay cả triển lãm cá nhân, người họa sĩ ấy cũng chọn giấu mặt.

Sinh năm 1981 tại Ninh Bình, tốt nghiệp khoa kiến trúc và quy hoạch Đại học Xây dựng Hà Nội, Phan Hiền Nhân từng làm kiến trúc, âm nhạc và những năm tháng ở Pháp.

Nhưng từ năm 2014, anh chọn hội họa làm con đường chính và dành toàn bộ thời gian cho việc vẽ.

Nơi căn gác nhỏ, anh sống cùng những chú mèo, đàn mèo có lúc lên tới cả chục con, được anh đặt tên theo những danh họa thế giới anh yêu thích.

Với tính cách hướng nội, ưa suy tư và trầm lặng, Phan Hiền Nhân quan sát rất kỹ những người bạn của mình, thuộc từng thói quen, tập tính, dáng điệu của loài mèo.

Một ngày anh cầm bút vẽ những người bạn thân gần với mình nhất ấy. Đầu tiên là những bức phác thảo, rồi những tác phẩm tiếp nối hoàn thành.

Những tưởng tranh mèo ấy chỉ ở với anh và những người bạn bốn chân dễ thương, không ngờ lại gặp tri âm tri kỷ. Để rồi chúng sớm được đưa ra với công chúng trong một triển lãm thú vị.

 - Ảnh 4.

Muôn vẻ mèo trong tranh Phan Hiền Nhân - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

 - Ảnh 5.

Một chú mèo rực rỡ sắc màu của Phan Hiền Nhân - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Đọc tiếp Về trang Chủ đề