Người đàn ông 60 tuổi "xuyên Việt" với xe máy cũ và 8 loại thuốc mỗi ngày

() - Mang nhiều căn bệnh trong cơ thể, nhưng ông Phạm Sơn vẫn quyết tâm thực hiện chuyến du lịch xuyên Việt một mình bằng chiếc xe máy cũ. Thậm chí, ông phải mang lá thuốc theo nấu uống mỗi ngày.

Phượt xuyên Việt với 8 loại thuốc mỗi ngày

Ông Phạm Sơn đã về hưu, sống tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), vừa trải qua hành trình xuyên Việt đáng nhớ ở tuổi 60. Đây là chuyến đi ông đã ấp ủ từ nhiều năm và chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều tháng.

"Trước đây, tôi từng đi công tác ở các quốc gia khác nhau và đi qua nhiều tỉnh thành của Việt Nam. Nhưng cũng có một số tỉnh thành ở Tây Nam Bộ tôi chưa có dịp đến như Cà Mau, Kiên Giang... Khi nghỉ hưu, có thời gian, tôi đi luôn", ông Sơn nói.

Để có chuyến đi trọn vẹn, ông Sơn mất tới 6 tháng lên kế hoạch, chuẩn bị kỹ lưỡng. Thậm chí, ông còn thực hiện chuyến đi "thử" ở cung đường Hạ Long (Quảng Ninh) - Móng Cái (Quảng Ninh) - Lạng Sơn và chuyến đi vào Đà Nẵng trong 6 ngày với quãng đường 2.300km.

Người đàn ông 60 tuổi xuyên Việt với xe máy cũ và 8 loại thuốc mỗi ngày - 1

Ông Sơn phượt xuyên Việt bằng chiếc xe đã gắn bó với mình từ thuở hàn vi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khoảng giữa tháng 2, ông Sơn lên đường xuyên Việt, đồng hành cùng ông là chiếc xe máy Viva có tuổi đời gần 30 năm, đã gắn bó với ông từ thuở hàn vi, cùng hành trang đầy đủ "thuốc cho người, nhớt cho xe, máy đo huyết áp cho người, đồng hồ áp suất cho lốp xe, đồ sơ cứu cho người, dụng cụ sửa chữa cho xe".

Ông tiết lộ, bản thân sống chung với hàng loạt bệnh lý nền như tiểu đường, huyết áp, mỡ trong máu, suy giãn tĩnh mạch… và phải dùng đến 8 loại thuốc mỗi ngày, nhưng luôn hừng hực khí thế trong chuyến đi.

"Thậm chí tôi còn mang theo cả ấm siêu tốc và lá thuốc để đun uống hằng ngày", ông chia sẻ.

Hành trình xuyên Việt của ông Sơn dài gần 5.700km. Ông chọn cho mình cung đường riêng biệt - "đi bám biên, về bám biển". Ông nói bản thân muốn đi theo cung đường biên giới và về dọc theo các cung đường ven biển để có thể "ôm trọn" quê hương xứ sở thân yêu.

Người đàn ông 60 tuổi xuyên Việt với xe máy cũ và 8 loại thuốc mỗi ngày - 2

Với ông Sơn, chiếc xe máy cũ là người bạn đồng hành, là nhân tố quan trọng trong chuyến đi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mỗi ngày, ông Sơn chạy xe máy khoảng 430km. Có hôm, ông còn chạy đến 570km mới nghỉ ngơi. Chọn phượt xuyên Việt trong mùa mưa, ông Sơn cũng đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với thời tiết không thuận lợi. Ông đặt ra nguyên tắc không chạy đêm, luôn kết thúc hành trình lúc 18h mỗi ngày.

Kỷ niệm về chiếc ví bỏ quên

Ông Sơn kể, đi du lịch một mình trong mùa mưa cũng khiến ông gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, thời tiết này cũng khiến ông có những kỷ niệm khó quên.

Trong ngày thứ 11 của hành trình, ông Sơn đến khách sạn ở Tuy Hòa (Phú Yên) khi trời đã tối và mưa tầm tã. Sáng hôm sau, khi ông dắt xe máy chuẩn bị rời đi, trời lại tiếp tục mưa, cản bước ông.

Ngay lúc đó, một nhân viên khách sạn đã chạy theo, đưa lại cho ông chiếc ví ông để quên trên giường. Trong ví không chỉ có tiền, giấy tờ tùy thân mà còn có toàn bộ thuốc huyết áp cho 5 ngày tiếp theo của ông Sơn.

"Nếu trời không mưa thì có lẽ tôi đã đi mất rồi. Chuyến đi giúp tôi gặp thật nhiều người tốt bụng. Một kỷ niệm nhỏ nhưng đủ khiến tôi nhớ mãi", ông Sơn chia sẻ.

Tổng cộng, hành trình xuyên Việt của ông Sơn kéo dài 13 ngày, với 6 ngày đi, 7 ngày về. Trong đó có 1 ngày ông nán lại nhà người thân ở TPHCM chơi.

Khi được hỏi hành trình đã thay đổi ông như thế nào, ông đáp gọn: "Tự tin, dễ dàng chấp nhận mọi chuyện trong cuộc sống, dù tốt hay xấu và khiến tôi sẵn sàng tiếp tục hành trình mới".

Người đàn ông 60 tuổi xuyên Việt với xe máy cũ và 8 loại thuốc mỗi ngày - 3

Ông Sơn tại Ghềnh Đá Đĩa (Phú Yên) (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ông Sơn chia sẻ, trong chuyến đi gần 2 tuần lễ, ông mang theo 10 triệu đồng, đến khi kết thúc hành trình ông vẫn còn dư một ít. Chi phí trung bình hằng ngày của ông là khoảng 600.000 đồng, trong đó bao gồm tiền xăng xe, tiền ăn và tiền lưu trú.

"Chi phí của cả hành trình tương đương khoảng 1 tháng lương hưu của tôi, nên tôi cũng khá thoải mái. Có đêm tôi nghỉ mất 250.000 đồng, có hôm đắt hơn là 300.000 đồng. Nếu đi 2 người thì chi phí chuyến đi còn rẻ hơn nữa", ông Sơn nói.

Ông cho biết bản thân ăn uống cũng đơn giản, trải nghiệm trong chuyến đi là chính. Còn lại các chi phí tham quan, vui chơi khác cũng không quá tốn kém.

Ông nói thêm, bản thân có nhiều bệnh nền, nhưng tình trạng của ông đã ổn định 10 năm nay. Hằng tháng, ông đều đặn thăm khám, xét nghiệm máu để theo dõi sức khỏe, lấy thuốc định kỳ và tuân thủ lời dặn của bác sĩ. Cũng chính vì thế, ông mới yên tâm thực hiện hành trình du lịch xuyên Việt.

"Để đi phượt cần 4 thứ, gồm đam mê, tiền bạc, thời gian và sức khỏe. Người trẻ thường thiếu tiền, người trung niên thiếu thời gian, người già thiếu sức khỏe. Đam mê thì tuổi nào cũng có và bản lĩnh giúp mình vượt qua mọi thiếu thốn.

Đi hay không, không nằm ở chiếc xe hay túi tiền mà ở lòng mình. Điều quan trọng là mỗi người phải hiểu cơ thể và có những lựa chọn phù hợp, không quá cố sức, ảnh hưởng đến sức khỏe", ông Sơn nhắn nhủ.