
Cổ động viên thực hiện nghi thức chào cờ cùng đội tuyển Việt nam trước trận đấu - Ảnh: HỮU DUY
Từ trước giờ bóng lăn, dòng người từ nhiều hướng liên tục đổ về khu vực trung tâm. Nhiều người khoác áo đỏ, mang theo cờ Việt Nam; các nhóm bạn, gia đình cùng hòa vào không khí chờ đợi trận đấu.
Càng gần 19h30, lượng người tập trung tại phố đi bộ càng đông. Những khoảng trống dần được lấp đầy, người hâm mộ hướng về các màn hình lớn để theo dõi những pha bóng đầu tiên của tuyển Việt Nam.
Trận đấu diễn ra trên sân Si Jalak Harupat, Bandung (Indonesia), thuộc lượt trận thứ hai bảng B. Ở trận ra quân, tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0, trong khi Thái Lan vượt qua Pakistan với tỉ số 4-0. Cả hai đội cùng có 3 điểm trước cuộc đối đầu tối 29-9.
Đây cũng là lần hai đội tái ngộ chỉ hơn một tháng sau trận chung kết ASEAN Cup 2026. Ở cuộc đối đầu trước đó, tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan với tổng tỉ số 4-2 để bảo vệ chức vô địch.
Tại phố Nguyễn Huệ, từng pha bóng của tuyển Việt Nam đều nhận được sự chú ý của đông đảo người xem. Tiếng hò reo, vỗ tay liên tục vang lên, tạo nên bầu không khí sôi động giữa tuyến phố trung tâm.
Không trực tiếp có mặt tại sân Si Jalak Harupat, hàng nghìn người hâm mộ TPHCM vẫn tạo nên một "khán đài" đặc biệt giữa lòng thành phố, cùng hướng về tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu với Thái Lan.

Người hâm mô hừng hừng khí thế cổ vũ đội tuyển Việt Nam chiến thắng - Ảnh: HỮU DUY

Những người hâm mộ cuồng nhiệt luôn có mặt mỗi khi có trận đấu của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: HỮU DUY

Bạn trẻ lưu lại những hình ảnh đẹp trong lúc bóng lăn - Ảnh: HỮU DUY

Một em nhỏ chạy xung quanh phố đi bộ với cờ tổ quốc trong tay - Ảnh: HỮU DUY

Hàng nghìn người dân cùng ngồi lại ở phố đi bộ Nguyễn Huệ dù trời đã bắt đầu mưa nhỏ - Ảnh: HỮU DUY

Các bạn trẻ thích thú với không khí cuồng nhiệt tại phố đi bộ - Ảnh: HỮU DUY

Người dân chăm chú theo dõi trận đấu nhưng không quên vẫy lá cờ trong tay - Ảnh: HỮU DUY

Nhiều du khách nước ngoài cũng có mặt tại phố đi bộ để hoà chung không khí nơi đây - Ảnh: HỮU DUY