Ngõ nhỏ xôn xao khi con gái độc nhất của liệt sĩ về nhà sau nửa thế kỷ thất lạc

‘Vô cùng biết ơn chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly đã đưa cháu Trần Thị Trinh, đứa con độc nhất của liệt sĩ Trần Phụ, về lại nơi chôn nhau cắt rốn sau 45 năm thất lạc gia đình’, ông Trần Công Thành viết trên trang cá nhân.
 - Ảnh 1.

Hai chú cháu ông Thành hội ngộ sau 45 năm - Ảnh: FBNV

Ông Trần Công Thành là em trai của liệt sĩ Trần Phụ - cha của chị Trần Thị Trinh, sinh năm 1964 tại xóm Gò Gia, thôn Hội Nhơn, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân (nay là thôn Ân Hữu, xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai).

Ch Trinh đi tìm ông ni ri thất lc gia đình suốt 45 năm

Ông Thành kể, chị Trần Thị Trinh sinh ra trong một gia đình đặc biệt: cha Trần Phụ đi bộ đội từ năm 1963, mẹ Nguyễn Thị Rợ qua đời khi chị chưa đầy 3 tháng tuổi do bị địch bắt giam rồi tra tấn dã man (vì có chồng tham gia cách mạng).

Sau đó chị ở cùng bà nội trong điều kiện khó khăn, ông Thành phải ẵm cháu đi xin bú nhờ khắp nơi hơn nửa năm trời. Cuối năm 1965, ông Thành lên tỉnh công tác, để lại mẹ già và đứa cháu nhỏ. Dù thương xót nhưng biết làm sao được khi Tổ quốc cần.

Cuối năm 1966, địch ném bom, càn quét, đốt nhà, cướp của, giết người, hai bà cháu theo dòng người đổ về thôn Khoa Trường tạm trú. 

Quãng thời gian đó, ngoài cháu Trinh, người bà còn nuôi ba cháu ngoại mồ côi cả cha lẫn mẹ chỉ bằng việc đi làm thuê và mót lúa rơi vãi ngoài đồng. Tận cùng cơ cực!

Năm 1970, một nỗi đau buồn khôn xiết ập xuống: anh Bảy - tức ông Trần Phụ, cha của chị Trinh - hy sinh.

Năm 1972, huyện Hoài Ân hoàn toàn giải phóng, mấy bà cháu về lại quê nhà và được bộ đội Sư đoàn 3 thương tình che cho túp lều mái tranh vách lá và giúp đỡ lương thực, thực phẩm đủ sống và thuốc men khi ốm đau. Khi đó, ông Thành đang ở căn cứ kháng chiến núi Hòn Chè (xã Cát Sơn, Phù Cát cũ) nên đôi ba tuần đem ít lương thực, thực phẩm về giúp.

Năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cha ông Thành đoàn tụ với gia đình sau 21 năm tập kết ra miền Bắc và đầu năm 1977, mẹ ông qua đời vì cơn bạo bệnh.

 - Ảnh 3.

Vì nhớ thương ông nội, cháu gái bỏ nhà đi tìm ông nội rồi lạc suốt 45 năm - Ảnh: FBNV

Đầu năm 1982, gia đình định cư ở thôn Gia Chiểu, xã Ân Đức (cũ), chưa làm được nhà nên ông phải mượn cơ quan ở tạm; song chỗ ở tạm quá chật hẹp, phải đưa cha vào Nha Trang ở với anh chị bốn một thời gian.

Sau khi trở về từ một chuyến công tác, chưa kịp mừng thì nghe tin vì nhớ thương ông, cháu gái bỏ nhà đi tìm ông nội khiến ông Thành hết sức xót xa.

Chị Trinh mất tích từ đó. Gia đình đi tìm cháu gái khắp nơi, ra Quảng Ngãi, xuống Tam Quang, vào Quy Nhơn (cũ)... mà bặt tin.

 - Ảnh 4.

Chị Trinh chụp ảnh cùng người thân của mình sau gần nửa thế kỷ - Ảnh: FBNV

Cảm ơn Như chưa hề có cuộc chia ly, mẹ Vơn

15 năm trước, gia đình ông Thành vào TP.HCM nộp hồ sơ đăng ký với chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly để tìm cháu gái. Từ đó gia đình cứ hy vọng và đợi chờ...

Đến tháng 5-2026, chương trình thông báo gia đình gửi mẫu phẩm để xét nghiệm ADN và ảnh người thân để chị Trinh nhận diện.

Sau một thời gian, chương trình cho biết đã tìm được chị, sức khỏe tốt, cuộc sống ổn định. Đại gia đình hết sức vui mừng, mong ngày mong đêm sớm được gặp cháu ruột của mình.

Mới đây thông qua nhà báo Thu Uyên, ông Trần Công Thành được biết cháu gái bị lạc tại chân đèo Cù Mông, sau đó được bà Phạm Thị Vơn ở tổ 5, khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn dẫn về nhà nuôi dưỡng, cưu mang, đùm bọc suốt 45 năm qua. Bà Vơn mất ba năm trước.

 - Ảnh 5.

Hội ngộ ngày về của gia đình chị Trinh - Ảnh: FBNV

Và thế là đúng 10h30 ngày 22-8, nhà báo Thu Uyên cùng đại gia đình mẹ nuôi đưa chị Trinh về lại mảnh đất nơi chị ra đời cùng với gia đình nội, ngoại, tổ chức cuộc đoàn tụ có sự tham gia đông đảo của bà con cô bác xóm làng.

"Cuộc đoàn tụ diễn ra trong bầu không khí hết sức vui mừng và xúc động. Cười vì quá đỗi vui, khóc vì quá đỗi mừng. Những người thân ôm chặt lấy nhau, nước mắt lăn tròn trên gò má. Những người quen thân bắt tay chào hỏi chia sẻ bao niềm thương nỗi nhớ của những tháng năm dài xa cách", ông chia sẻ.

Ông Thành nói có được cuộc đoàn tụ đặc biệt này trước hết nhờ công lao không nhỏ và lòng nhân ái của chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly và nhà báo Thu Uyên; nhờ mẹ nuôi Phạm Thị Vơn và những người con của mẹ đã cưu mang, đùm bọc thương yêu cháu gái của ông như người ruột thịt của mình suốt 45 năm qua.

Tâm sự của ông Trần Công Thành vừa được nhà báo Thu Uyên chia sẻ lại trên trang cá nhân chiều 31-8. Số Như chưa hề có cuộc chia ly có câu chuyện về chị Trần Thị Trinh chưa lên sóng nhưng với những chia sẻ ban đầu này, thật mừng cho một cuộc đoàn tụ sau gần nửa thế kỷ cách biệt đầy mong ngóng. 

Để rồi ngày chị Trinh về, ngõ nhỏ xôn xao. Mừng mừng tủi tủi! Hơn hết, tìm được nhau đã là may mắn và phước lành.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đang tập trung thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ở Như chưa hề có cuộc chia ly, trong phạm vi của mình, những người thực hiện cũng đang đón con/cháu hoặc người thân của các anh về theo một cách đặc biệt như thế.

Ngày chị Trinh về xôn xao xóm nhỏ - Video: FBNV

Trước đó, nhà báo Thu Uyên vui mừng cho biết đã tìm được người thân của liệt sĩ cho chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly.

Trong lúc đọc hồ sơ, chị bất ngờ khi thấy một tấm hình có chị do gia đình đăng ký tìm cháu thất lạc gửi đến chương trình.

Tấm ảnh được chụp năm 1995 tại đảo Sơn Ca, quần đảo Trường Sa. Gia đình gửi thư kèm chú thích: "Người đeo kính ngồi sau chị Thu Uyên là ông Trần Minh Cảnh, chú của người thất lạc".

Ông Cảnh vốn là Bí thư Đảng ủy Vùng 4 Hải quân Cam Ranh, Khánh Hòa thời điểm đó. Chị Uyên biết ông trong lần đi công tác huyện đảo Trường Sa vừa mới hình thành.

Đại tá Cảnh là con trai thứ 4 trong gia đình, cũng là em trai của liệt sĩ Trần Phụ, cha ruột của chị Trần Thị Trinh.

"Báo cáo với anh Cảnh, anh Huân, Như chưa hề có cuộc chia ly chúng em đã tìm ra người cháu, con liệt sĩ, chị Trần Thị Trinh rồi! Chờ chút để chúng em dắt chị ấy về quê mình Bình Định nhé", nhà báo Thu Uyên thổ lộ.

Khi Tuổi Trẻ nhắc lại chia sẻ của ca sĩ Hà Anh Tuấn "Như chưa hề có cuộc chia ly là nơi có những người đi tìm cội nguồn cho đồng bào của mình", chị Thu Uyên nói chị xem công việc của ê kíp là một nhiệm vụ và cảm thấy may mắn khi nhiệm vụ đó mang lại ý nghĩa to lớn. Và thực ra ý nghĩa thực sự của việc "đi tìm cội nguồn" là giúp những người bị thất lạc tìm lại được quê hương, gia đình và đưa họ trở về.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề