
Một tác phẩm hoa đạo tại triển lãm Gió đông thu hút người xem - Ảnh: T.ĐIỂU
Đây là lần thứ hai những tác phẩm hoa đạo
Một tác phẩm hoa đạo tại triển lãm Gió đông thu hút người xem - Ảnh: T.ĐIỂU
Khi thiên nhiên và con người cùng tìm cách đứng dậy sau bão tố
Người yêu cắm hoa Nhật Bản còn nhớ đúng những ngày cơn bão Yagi tràn vào Hà Nội năm 2024, những tác phẩm hoa đạo Nhật Bản trong triển lãm Mạch lạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã truyền cảm hứng rất lớn cho người xem khi chúng gợi liên tưởng đến những vườn đào ven sông Hồng kiên cường tái sinh sau cơn bão.
Lần này, Gió đông lựa chọn kể câu chuyện về sự hồi sinh, khi thiên nhiên và con người cùng tìm cách đứng dậy sau bão tố.
Từng tác phẩm tại triển lãm, với những hoa lá trong mảnh vườn nhiệt đới Việt Nam đúng mùa sinh sôi, đều cho cảm nhận về một sức sống mãnh liệt kỳ lạ.
Không chỉ các tác phẩm hoa đạo mang đầy triết lý sâu xa và thẩm mỹ Nhật Bản tinh tế, người xem còn rất ấn tượng với không gian trưng bày các tác phẩm Ikebana và không gian thực hành trà đạo được thiết kế riêng.
Điều đặc biệt ở khán giả đi xem triển lãm hoa đạo Gió đông đó là có khá nhiều nam giới. Họ xem chăm chú và thường ngắm nghía rất lâu các tác phẩm được tạo tác công phu.
Do tính chất đặc thù của tác phẩm làm từ hoa tươi, để đảm bảo tác phẩm hiện diện trước công chúng trọn vẹn nhất, triển lãm chỉ kéo dài đến hết ngày 8-3.

Rất nhiều sáng tạo trong triển lãm nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản Gió đông - Ảnh: T.ĐIỂU

Những tác phẩm hoa đạo khiến người xem chăm chú - Ảnh: T.ĐIỂU

Tác phẩm như một khu vườn xuân xinh đẹp - Ảnh: T.ĐIỂU

Một tác phẩm với hoa đào - Ảnh: T.ĐIỂU

Một tác phẩm hoa đạo tại triển lãm Gió đông - Ảnh: T.ĐIỂU

Những tác phẩm cắm hoa nghệ thuật Nhật Bản thu hút nhiều nam giới đến xem - Ảnh: T.ĐIỂU