
Các đại biểu chụp ảnh tại công trình tưởng niệm - Ảnh: KHẮC TÂM
Đến dự có
Phim về Phạm Ngọc Thảo, người tình báo kỳ lạ nhất trong chiến tranh Việt Nam
Trong quá trình triển khai, các đơn vị còn bổ sung hơn 1,5 tỉ đồng để hoàn thiện đồng bộ hạ tầng và cảnh quan.
Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Đức Lợi - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục II - khẳng định đại tá Phạm Ngọc Thảo là một trong những cán bộ tình báo kiệt xuất, hoạt động đơn tuyến trong lòng địch, mưu trí, sáng tạo và lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc.
Trong thời gian giữ chức tỉnh trưởng Kiến Hòa (Bến Tre), ông đã cung cấp nhiều tin tức quan trọng, góp phần bảo toàn lực lượng cách mạng và mở rộng phong trào Đồng Khởi ở miền Nam.
Các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, dâng hương tưởng niệm và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng công trình.
Đại tá Phạm Ngọc Thảo sinh ngày 14-2-1922 tại Long Xuyên (nay là An Giang), xuất thân trong gia đình trí thức Công giáo yêu nước.
Ông tham gia cách mạng từ Cách mạng Tháng Tám 1945, từng học khóa 1 Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, sau đó trở thành Trưởng Phòng Mật vụ Nam Bộ (tổ chức tình báo đầu tiên của cách mạng ở Nam Bộ).
Sau Hiệp định Geneve 1954, ông được Trung ương giao nhiệm vụ hoạt động tình báo trong lòng địch, từng giữ các chức vụ tỉnh trưởng Bảo An Vĩnh Long (1956), tỉnh trưởng Kiến Hòa (1958) và tham vụ Phủ Tổng thống (1962). Năm 1965, ông bị địch bắt và hy sinh anh dũng ngày 17-7-1965, khi mới 43 tuổi.
Với những cống hiến đặc biệt, ông được truy phong quân hàm đại tá, truy tặng nhiều huân chương cao quý và danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.