Mới đây trong hành trình khám phá các quán ăn lâu đời ở TPHCM, anh Brandon Hurley, 38 tuổi, du khách người Mỹ (còn được biết tới với tên gọi Phúc Mập) đã có những trải nghiệm đáng nhớ.
Các địa điểm được anh Hurley lựa chọn là những quán có tuổi đời hàng chục năm. Trong đó bao gồm quán phở Cao Vân ở Mạc Đĩnh Chi, bánh cuốn Hải Nam ở Cao Thắng và chuối nếp nướng nằm trên đường Võ Văn Tần.
Với những món ăn thưởng thức dịp này, anh Hurley dành nhiều lời khen ngợi. Trong đó, anh ấn tượng với món chuối nếp nướng và khẳng định đây là "món tráng miệng ngon nhất thế giới".
Tại TPHCM, món chuối nếp nướng là món ăn đường phố rất phổ biến. Nguyên liệu cũng dễ kiếm, gồm những trái chuối sứ chín được lột vỏ, bọc bên ngoài lớp nếp rồi nướng lên, ăn kèm nước cốt dừa.
Nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế mỗi quán lại có phương pháp chế biến riêng, trong đó linh hồn món ăn chính là nước cốt dừa béo ngậy. Nếm thử một miếng chuối nếp đầu tiên hòa cùng phần cốt dừa thơm ngậy, anh Hurley gật gù thừa nhận: "Tôi hiểu lý do vì sao rất nhiều hướng dẫn viên đưa đoàn khách du lịch tới đây".