Israel tuyên bố thêm 2 tướng cấp cao Iran thiệt mạng trong đòn không kích

() - Israel tuyên bố người đứng đầu cơ quan tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công.
Israel tuyên bố thêm 2 tướng cấp cao Iran thiệt mạng trong đòn không kích - 1

Lửa bùng lên sau cuộc tấn công của Israel vào một kho dầu ở Tehran, Iran ngày 15/6 (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố với hãng tin Fox News hôm 15/6 rằng, người đứng đầu cơ quan tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Mohammad Kazemi, cùng với cấp phó của ông, tướng Hassan Mohaqiq, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel.

Báo Times of Israel cũng đưa tin, truyền thông nhà nước Iran xác nhận tướng Kazemi và cấp phó của ông là tướng Mohaqiq đã thiệt mạng trong một cuộc không kích. Một sĩ quan tình báo Iran khác cũng được cho là đã thiệt mạng.

Chỉ trong vòng 3 ngày qua, Iran đã mất hàng loạt tướng cấp cao trong các cuộc không kích của Israel.

Theo truyền thông Iran, hai tướng cấp cao được xác nhận thiệt mạng hôm 14/6 là tướng Gholamreza Mehrabi, Phó Cục trưởng Cục Tình báo và tướng Mehdi Rabbani, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran. Hai vị tướng này thiệt mạng trong lúc thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, Iran xác nhận 3 trong số những nhân vật quyền lực nhất của nước này thiệt mạng trong cuộc không kích lớn chưa từng có của Israel rạng sáng 13/6.

Những người này gồm Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran Mohammad Bagheri, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Hossein Salami và cựu Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Shamkhani, Tư lệnh Không quân của IRGC Amir Ali Hajizadeh.

Sự ra đi của loạt tướng quân đội cấp cao được dự báo sẽ làm rung chuyển bộ máy quân sự Iran và làm suy yếu đáng kể khả năng của Iran trong việc đáp trả các cuộc tấn công.

Israel cho biết, cuộc không kích sáng 13/6 của họ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm vào “trái tim” chương trình hạt nhân của Iran bao gồm các căn cứ quân sự, cơ sở hạt nhân, các tướng lĩnh quân đội và nhà khoa học hạt nhân.

Hãng tin Iran Mehr News dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Y tế Iran Hossein Kermanpour hôm 15/6 cho biết ít nhất 224 người đã thiệt mạng tại Iran kể từ khi Israel phát động làn sóng tấn công trên khắp đất nước.

Ông Kermanpour xác nhận 1.481 người đã bị thương và phần lớn những người thiệt mạng và bị thương, chiếm "hơn 90%", là dân thường.

Truyền thông Iran đưa tin giai đoạn thứ tư của chiến dịch chống lại Israel đã bắt đầu.

Chiến dịch này, được gọi là True Promise 3, bao gồm "hàng trăm tên lửa đạn đạo khác nhau" nhắm vào các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng ở Israel.

Truyền thông Iran tuyên bố các cuộc tấn công là đòn "phản ứng quyết liệt" nhằm đáp trả các cuộc tấn công ban đầu của Israel vào Iran, khiến một số chỉ huy quân sự cấp cao thiệt mạng.

Chính quyền Iran nhấn mạnh rằng họ sẽ "đáp trả kiên quyết với bất kỳ hành động phiêu lưu nào" từ Israel.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir ngày 15/6 tuyên bố Israel sẽ tiếp tục tăng cường cuộc chiến chống lại Iran.

“Trong cuộc tấn công mở màn, chúng tôi đã loại bỏ chỉ huy quân sự cấp cao nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động của mình và bằng cách đó, củng cố an ninh của chúng tôi trong nhiều năm tới", ông Zamir nhấn mạnh.

Ông Zamir cho biết hoạt động này nhằm mục đích giảm thiểu "mối đe dọa hiện hữu" mà Iran gây ra cho Israel.

Tổng tham mưu trưởng IDF cũng thừa nhận thương vong của Israel và kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn của quân đội.

"Chúng tôi biết sẽ phải trả giá, và điều đó nhấn mạnh lý do chúng tôi hành động ngay bây giờ, trước khi quá muộn", ông Zamir tuyên bố.