
Họa sĩ giới thiệu về tranh tại triển lãm "Mùa di cư" - Ảnh: VĂN TRUNG
Triển lãm mỹ thuật với chủ đề Mùa di cư vừa khai mạc tại 3B Gallery (phường Cầu Kiệu, TP.HCM), giới thiệu 61 tranh và tác phẩm điêu khắc của tám họa sĩ đến từ khắp cả nước.
Triển lãm quy tụ các họa sĩ Nguyễn Tú, Bùi Nguyễn Hoàng Hà, Đặng Văn Tứ, Đậu Quang Anh, Nguyễn Dương, Nguyễn Đức Giang, Nguyễn Xuân Hoàng và nhà điêu khắc Nguyễn Quang Thu.
Mỗi người theo đuổi phong cách riêng nhưng cùng gặp nhau ở ý niệm dịch chuyển từ ký ức, không gian sống đến sự chuyển đổi trong chất liệu.
Nhà nghiên cứu mỹ thuật Quách Cường nhận định các họa sĩ tham gia triển lãm đến từ nhiều vùng miền như Hà Nội, TP.HCM và Tây Nguyên, tạo nên sự giao thoa thú vị. Mỗi tranh đều thấp thoáng câu chuyện về hành trình dịch chuyển, có thể từ quê ra phố, từ miền này sang miền khác, hoặc từ trải nghiệm sang ngôn ngữ tạo hình mới.
Họa sĩ Nguyễn Xuân Hoàng (quê Hà Nội) gây chú ý với loạt tranh chân dung mang góc nhìn không gian “ba chiều ngược”, các chi tiết ở xa được phóng đại lớn hơn, tạo hiệu ứng thị giác khác lạ. Tranh của anh hình tượng Đức Phật làm trung tâm nhằm truyền tải thông điệp về sự bình an và tự tại.
Họa sĩ Đặng Văn Tứ (quê Thái Bình) chia sẻ với Tuổi Trẻ Online rằng anh theo đuổi dòng tranh tôn vinh đường cong cơ thể người phụ nữ, chủ yếu bằng chất liệu sơn dầu. Tác phẩm của anh cũng từng gây tranh luận bởi cách thể hiện táo bạo, nhưng tạo dấu ấn riêng trong hành trình sáng tác nghệ thuật.

Họa sĩ Nguyễn Xuân Hoàng bên tranh vẽ Đức Phật - Ảnh: VĂN TRUNG
Vẽ tranh tĩnh vật là một trong những thế mạnh của họa sĩ Nguyễn Tú (Hà Nội). Với cảm hứng từ các mùa hoa Hà Nội, anh góp phần tạo nên gam màu nhẹ nhàng cho không gian trưng bày.
Họa sĩ Đậu Quang Anh tìm thấy tiếng nói cá nhân khi sáng tác tranh sơn mài - chất liệu đòi hỏi sự kiên nhẫn. Theo anh, mỗi lớp màu như một cuộc đối thoại với chính mình. Hội họa không chỉ tạo hình mà còn lưu giữ ký ức, cảm xúc và những lát cắt của cuộc sống.
Còn họa sĩ Nguyễn Đức Giang tập trung vào chiều sâu nội tâm con người. Anh không theo lối vẽ chân dung tả thực, mà dùng hình ảnh gương mặt như một điểm tựa để khám phá những chuyển động cảm xúc.
Bên cạnh tranh vẽ, các tác phẩm của nhà điêu khắc Nguyễn Quang Thu gợi cảm giác chuyển động, phản ánh nhịp sống đương đại và tinh thần dịch chuyển trong mỹ thuật.
Triển lãm Mùa di cư diễn ra từ 19 đến 29-4 tại 3B Gallery.



Các mùa hoa của Hà Nội qua tranh tĩnh vật - Ảnh: VĂN TRUNG

Tranh của Nguyễn Xuân Hoàng "đào sâu" về triết học, văn hóa, Phật giáo - Ảnh: VĂN TRUNG


Góc nhìn mới về tranh vẽ Đức Phật - Ảnh: VĂN TRUNG

Một góc trưng bày tranh - Ảnh: VĂN TRUNG

Nhà ven sông của họa sĩ Bùi Nguyễn Hoàng Hà - Ảnh: VĂN TRUNG

Triển lãm thu hút sự quan tâm của công chúng - Ảnh: VĂN TRUNG

Tác phẩm điêu khắc của Nguyễn Quang Thu - Ảnh: VĂN TRUNG

Các họa sĩ tham gia triển lãm "Mùa di cư" - Ảnh: VĂN TRUNG