H’Hen Niê, Quyền Linh cùng 200 trẻ mồ côi thắp nến tưởng niệm nạn nhân COVID-19

H’Hen Niê, Quyền Linh cùng nhiều nghệ sĩ và người dân thắp nến tưởng niệm các nạn nhân COVID-19, đồng thời tri ân những người đã hy sinh, cống hiến trong những ngày tháng chống dịch cam go.
H’Hen Niê, Quyền Linh cùng 200 trẻ mồ côi thắp nến tưởng niệm nạn nhân COVID-19 - Ảnh 1.

Thắp nến tri ân những người đã khuất do COVID-19 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tối 19-6, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM phối hợp cùng Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Mệnh lệnh từ trái tim - Viết tiếp những yêu thương, tại tượng đài Giọt nước, công viên số 1 Lý Thái Tổ (TP.HCM).

Chương trình có sự tham dự của hơn 1.000 người gồm y bác sĩ, lực lượng tình nguyện viên, các gia đình có người mất do COVID-19, các em mồ côi vì COVID-19, văn nghệ sĩ và người dân.

200 trẻ mồ côi thắp nến nhớ ba mẹ

Khán giả không giấu được xúc động khi xem lại những thước phim tư liệu về những ngày cao điểm của đại dịch COVID-19 năm 2021, đó là hình ảnh những con đường vắng lặng, các khu điều trị dã chiến sáng đèn xuyên đêm, những chuyến xe chở nhu yếu phẩm đến từng khu phong tỏa hay khoảnh khắc các y bác sĩ kiệt sức sau nhiều giờ làm việc liên tục…

Với nhiều gia đình từng trải qua mất mát, đây là một phần ký ức khó quên. Dù 5 năm trôi qua nhưng mỗi lần nhìn lại những hình ảnh này, người xem vẫn cảm nhận rõ sự khốc liệt của đại dịch, đồng thời càng trân trọng những nghĩa cử sẻ chia, tinh thần đoàn kết và sự hy sinh của lực lượng tuyến đầu trong giai đoạn cam go nhất.

Hoa hậu H’Hen Niê cho biết cô không giấu được xúc động khi xem lại những hình ảnh này. Cô nhớ lần đầu đến các bệnh viện dã chiến, chứng kiến tinh thần kiên cường và sự tận tụy của đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu, nỗi sợ trong cô được đẩy lùi.

“Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ mong có thể tiếp thêm động lực để các bệnh nhân tin tưởng, lắng nghe bác sĩ, cùng đồng lòng, đoàn kết để vượt qua đại dịch”, H’Hen Niê chia sẻ.

Ca sĩ S.T Sơn Thạch cũng bồi hồi khi nhắc lại quãng thời gian tham gia các hoạt động hỗ trợ chống dịch. “Các lực lượng tuyến đầu đã cùng nhau sẻ chia, truyền cho nhau một sức mạnh vô hình để vượt qua giai đoạn khó khăn ấy. Tôi cũng không biết sức mạnh đó đến từ đâu, chỉ cảm thấy mình phải đóng góp, phải cống hiến ngay trong những giây phút đó”, anh nói.

H’Hen Niê, Quyền Linh cùng 200 trẻ mồ côi thắp nến tưởng niệm nạn nhân COVID-19 - Ảnh 2.

Hoa hậu H'Hen Nie, một trong những nghệ sĩ tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát - Ảnh: DUYÊN PHAN

H’Hen Niê, Quyền Linh cùng 200 trẻ mồ côi thắp nến tưởng niệm nạn nhân COVID-19 - Ảnh 3.

Quyền Linh chia sẻ những ký ức về khoảng thời gian khó khăn nhất của TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trong khi đó nghệ sĩ Quyền Linh thừa nhận những ký ức về đại dịch vẫn là nỗi ám ảnh khó quên đối với anh. Ngay cả sau khi dịch bệnh lắng xuống khoảng sáu tháng, trong tâm trí anh vẫn hiện lên hình ảnh những hàng rào dây giăng, bộ đồ bảo hộ, chiếc khẩu trang, những giọt nước mắt và cả hình ảnh những người đã ra đi vì COVID-19.

“Đó là những ký ức vô cùng ám ảnh. Nhưng giữa sự ám ảnh ấy, tôi lại cảm thấy tự hào hơn về những trái tim nhân ái, những con người sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để cứu sống biết bao người phía sau những sợi dây giăng ấy”, Quyền Linh chia sẻ.

H’Hen Niê, Quyền Linh cùng 200 trẻ mồ côi thắp nến tưởng niệm nạn nhân COVID-19 - Ảnh 4.

Người dân cầu nguyện cho những người đã mất vì đại dịch COVID-19 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Điểm nhấn của chương trình là khoảnh khắc những ngọn nến hoa đăng được thắp lên trong màn đêm. 200 học sinh mồ côi vì COVID-19 gửi gắm nỗi nhớ về ba, mẹ đã mãi mãi ra đi vì COVID-19 trước tượng đài Giọt nước.

Nhiều người cha, người mẹ mất con, những người vợ mất chồng, người chồng mất vợ cũng lặng lẽ thắp nến tưởng niệm người thân. Giữa không gian trang nghiêm, hàng ngàn ngọn nến lung linh như những lời nhắn gửi yêu thương, tri ân và tưởng nhớ đến những người đã không thể trở về sau đại dịch.

Những giai điệu không thể quên của mùa dịch

Những ca khúc từng vang lên tại 30 bệnh viện dã chiến, khu cách ly được các nghệ sĩ Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM thể hiện lại.

Ca khúc Volunteer - Trái tim thanh xuân như lời tri ân gửi đến hàng ngàn tình nguyện viên đã không quản ngại hiểm nguy, góp sức cùng thành phố vượt qua đại dịch.

Hay tiết mục Một đời người một rừng cây qua phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Linh và bác sĩ Hồng Công Danh - Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, nguyên Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 1 - tái hiện hình ảnh những con người âm thầm cống hiến vì cộng đồng.

Không khí lắng đọng khi ca sĩ Quốc Đại hát Vẫn mãi màu áo trắng, tôn vinh đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu, ngày đêm chiến đấu giành giật sự sống cho bệnh nhân.

H’Hen Niê, Quyền Linh cùng 200 trẻ mồ côi thắp nến tưởng niệm nạn nhân COVID-19 - Ảnh 5.

"Mệnh lệnh từ trái tim - Viết tiếp những yêu thương" là lời hiệu triệu về trách nhiệm, lòng nhân ái và tinh thần cống hiến vì cộng đồng - Ảnh: DUYÊN PHAN

H’Hen Niê, Quyền Linh cùng 200 trẻ mồ côi thắp nến tưởng niệm nạn nhân COVID-19 - Ảnh 6.

Ca sĩ Ngọc Linh và bác sĩ Hồng Công Danh thể hiện ca khúc Một đời người một rừng cây - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chương trình tiếp tục lan tỏa tinh thần lạc quan, nghị lực sống qua các tiết mục Sống như tia nắng mặt trời, Ba kể con nghe, Ước mơ của mẹ và Sống như những đóa hoa qua tiếng hát Cẩm Vân, Khắc Triệu, Quỳnh Hoa, Nguyễn Phi Hùng, Đăng Nguyên, Dương Ngọc Hà, Đạt Quảng, Cece Trương…

Đặc biệt, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn biểu diễn lại ca khúc Quê hương - tác phẩm từng được ông trình diễn tại Bệnh viện dã chiến số 3 và số 6 để động viên bệnh nhân, lực lượng y tế và tri ân các y bác sĩ nơi tuyến đầu.

Những giai điệu quen thuộc không chỉ nhắc nhớ về những mất mát do COVID-19 để lại mà còn gửi gắm thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin vào tương lai.

Trong chương trình, ban tổ chức trao 9 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cùng quà cho các sinh viên, từng được chương trình Thành phố 18h bảo trợ đến năm 18 tuổi và hiện đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học.

Dịp này, ban tổ chức cũng tặng quà và lì xì cho 200 em có người thân qua đời vì COVID-19, như lời động viên để các em tiếp tục vững bước trên hành trình học tập và trưởng thành.

H’Hen Niê, Quyền Linh cùng 200 trẻ mồ côi thắp nến tưởng niệm nạn nhân COVID-19 - Ảnh 7.

Gia đình ca sĩ Cẩm Vân cùng nhau thể hiện ca khúc Ba kể con nghe - Ảnh: DUYÊN PHAN

H’Hen Niê, Quyền Linh cùng 200 trẻ mồ côi thắp nến tưởng niệm nạn nhân COVID-19 - Ảnh 8.

Quốc Đại hát ca khúc Vẫn mãi màu áo trắng - Ảnh: DUYÊN PHAN

H’Hen Niê, Quyền Linh cùng 200 trẻ mồ côi thắp nến tưởng niệm nạn nhân COVID-19 - Ảnh 9.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn biểu diễn ca khúc Quê hương - Ảnh: DUYÊN PHAN

H’Hen Niê, Quyền Linh cùng 200 trẻ mồ côi thắp nến tưởng niệm nạn nhân COVID-19 - Ảnh 10.

Trao học bổng cho các em mồ côi được nhận bảo trợ học tập đến 18 tuổi nay vào học cao đẳng, đại học - Ảnh: DUYÊN PHAN

H’Hen Niê, Quyền Linh cùng 200 trẻ mồ côi thắp nến tưởng niệm nạn nhân COVID-19 - Ảnh 11.

Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của người dân - Ảnh: DUYÊN PHAN