
Cố nghệ sĩ Thanh Nga sống mãi với nhân vật Trưng Trắc trong vở Tiếng trống Mê Linh - Ảnh chụp màn hình
Đây là một phần trong toàn bộ chương trình. Khán giả sẽ được tập hát một điệu lý, bài bản cải lương hoặc một làn điệu dân ca nào đó. Trong chương trình số 107, ban tổ chức chọn bài Mê Linh biệt khúc để tập ca cho khán giả.
Mê Linh biệt khúc, bài bản không thể quên trong tuồng Tiếng trống Mê Linh
Khán giả đến tham dự chương trình sáng 12-4 mỗi người đều được phát tờ giấy in sẵn bài Mê Linh biệt khúc, phía dưới là hình ảnh nghệ sĩ Thanh Nga - Thanh Sang vai Trưng Trắc và Thi Sách trong vở diễn đã đi vào tâm khảm người yêu cải lương, vở Tiếng trống Mê Linh.
Trước khi hướng dẫn mọi người ca, bà Thúy Hoan nói về xuất xứ bài bản, bà nhấn mạnh đây được xem là bài kinh điển trong tuồng Tiếng trống Mê Linh, đoạn đắt giá mà nhiều khán giả Việt Nam thuộc làu.
Giới thiệu bài trong thời điểm này càng thêm ý nghĩa khi cả nước đang có nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30-4.
Đây là vở diễn nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần chống ngoại xâm đem lại độc lập, tự do cho dân tộc.
Đoạn Thanh Nga - Thanh Sang hát Mê Linh biệt khúc trở thành cảnh diễn không thể nào quên vì thể hiện được khí phách của Trưng Trắc, Thi Sách, quên tình riêng vì nghĩa lớn.
Nhà giáo Phạm Thúy Hoan và các sinh viên trong câu lạc bộ Giai điệu phương Nam hướng dẫn khán giả ca bài Mê Linh biệt khúc - Video: LINH ĐOAN
Bởi vậy khi nghe lại bài này khán giả luôn thấy rùng rùng cảm xúc nên họ dễ phản ứng với những ai làm mất đi cái hay, ý nghĩa của phân cảnh, của bài bản.
Bài bản càng đẹp hơn khi nhà giáo Thúy Hoan ca cùng các em sinh viên trong câu lạc bộ Giai điệu phương Nam. Như là hình ảnh âm nhạc dân tộc, những giá trị văn hóa đang được người trẻ nối tiếp.

Mỗi khán giả được phát tờ giấy in bài Mê Linh biệt khúc để cùng tập hát theo cô Thúy Hoan - Ảnh: LINH ĐOAN
45 năm giữ gìn truyền thống dân tộc
Hoa quê hương là chương trình văn nghệ dân tộc do Câu lạc bộ Tiếng hát quê hương (thành lập năm 1981) mà bà Phạm Thúy Hoan làm chủ nhiệm khởi xướng thực hiện đã mấy chục năm qua.
Đều đặn cứ 3 tháng một lần, chương trình được tổ chức, là nơi giao lưu của những tri âm tri kỷ yêu mến nghệ thuật dân tộc.
Trong chương trình không chỉ có Tiếng hát quê hương làm chủ lực mà còn có sự tham gia của các câu lạc bộ như Quan họ Tình quê hương, Nắng mới, Giai điệu phương Nam...

Bà Thúy Hoan và cháu ngoại Hải Minh trong chương trình Hoa quê hương - Ảnh: LINH ĐOAN

Gia đình thầy Hào ở Hóc Môn trình tấu bài Đoản ca xuân - Ảnh: LINH ĐOAN
Vì thế buổi diễn rất đa dạng từ hát quan họ, cải lương đến độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, múa dân tộc...
Gần 50 năm qua, bà Thúy Hoan miệt mài gắn bó, đào tạo, tìm kiếm những nhân tố để phát triển nghệ thuật dân tộc.
Ở tuổi 84, mỗi lần tổ chức bà tất bật lo từng khâu để đảm bảo buổi diễn được diễn ra tốt nhất.
Dù mang tính chất cây nhà lá vườn hơn một chương trình hoành tráng nhưng Hoa quê hương đem lại cảm xúc chân thật, gần gũi khiến người xem cảm động với tấm lòng của những người vì văn hóa dân tộc.
Vất vả thế nhưng bà Thúy Hoan hạnh phúc khi thấy học trò mình sau này còn ra thành lập thêm các câu lạc bộ âm nhạc dân tộc để tạo sự lan tỏa. Có học trò là bác sĩ, tiến sĩ vẫn theo bà học âm nhạc dân tộc cả chục năm qua.
Trong chương trình, người xem rất thú vị khi thấy cả gia đình thầy Hào là giáo viên dạy tiếng Anh trình tấu bài Đoản ca xuân.
Nhà thầy Hào ở tận Hóc Môn nhưng cứ tranh thủ cuối tuần hai vợ chồng chạy 2 chiếc xe máy chở 3 cô con gái đến học đàn.
Hành trình của bà Hoan không đơn độc khi còn có con gái là tiến sĩ Hải Phượng (Trưởng khoa âm nhạc truyền thống Nhạc viện TP.HCM) và cháu ngoại Hải Minh (tài năng trẻ đang theo học âm nhạc dân tộc tại Nhạc viện) cùng bà lo toan mọi việc để duy trì câu lạc bộ và cứ thế đem những giai điệu dân tộc đồng hành cùng người trẻ, cùng cuộc sống hôm nay.