
Họa sĩ Vichit Nongnual và tác phẩm ông vẽ Bùi Xuân Phái - Ảnh: Đông A Gallery
Hai bức chân dung Bùi Xuân Phái với kỹ thuật vẽ và in chồng nhiều lớp hình độc đáo của họa sĩ Vichit Nongnual đang được trưng bày trong triển lãm cá nhân thứ hai của ông ở Hà Nội, mang tên Những tầng ký ức - Layers of Memory.
Vẽ Bùi Xuân Phái từ gợi ý của người đồng hành
32 tác phẩm khổ lớn vẽ chân dung các danh họa thế giới có ảnh hưởng sâu sắc đến ông được trưng bày tại nhà triển lãm của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, số 29 Hàng Bài, Hà Nội.
Những tầng ký ức - Layers of Memory do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp cùng Đông A Gallery tổ chức.
Trước đó, cũng là Đông A Gallery đã giới thiệu họa sĩ Vichit Nongnual với công chúng Việt Nam, với triển lãm Diện mạo châu Á (2019).

Hai bức chân dung Bùi Xuân Phái của Vichit Nongnual - Ảnh: T.ĐIỂU
Lần triển lãm này, họa sĩ Trần Đại Thắng - Giám đốc Đông A Books và chủ nhân của Đông A Gallery - giữ vai trò người đồng hành với họa sĩ Vichit Nongnual làm triển lãm.
Theo đó ông Thắng tham gia bàn bạc về chủ đề, ý tưởng, viết cuốn art book Những tầng ký ức - Layers of Memory, cho tới việc gợi ý họa sĩ vẽ thêm chân dung nhà thơ Tagore - tác giả ông Thắng yêu thích, và họa sĩ Bùi Xuân Phái để tăng tính địa phương cho triển lãm tại Hà Nội.
Đó là lý do có tác phẩm vẽ Tagore và Bùi Xuân Phái trong bộ tác phẩm vẽ các danh họa và những nhân vật thuộc lịch sử mỹ thuật thế giới của Vichit Nongnual triển lãm lần này.

Ông Trần Đại Thắng bên tác phẩm vẽ Tagore - Ảnh: T.ĐIỂU
Trong khi các danh họa khác là những nhân vật Vichit Nongnual hiểu sâu sắc và chịu ảnh hưởng từ họ, thì ông hầu như chưa biết tới Bùi Xuân Phái trước đó.
Các danh họa tái sinh trong một tinh thần mới
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, họa sĩ Trần Đại Thắng cho biết ông đã cung cấp tài liệu phong phú về Bùi Xuân Phái để họa sĩ Vichit Nongnual nghiên cứu vẽ cho ra tâm hồn Bùi Xuân Phái.
Hai bức chân dung Bùi Xuân Phái đã được họa sĩ thực hiện trong vài tuần. Nếu như bức thứ nhất là cái chạm nhìn đầu tiên của Vichit Nongnual với một danh họa Việt Nam, có phần trực diện, bề ngoài, thì tới bức thứ hai đã mang nhiều tầng lớp của ký ức ẩn hiện.
Họa sĩ Vichit Nongnual vẽ tới 9 lớp cho bức tranh mới dừng lại khi cảm thấy đã hài lòng.
Ông Trần Đại Thắng nói, với chân dung Bùi Xuân Phái cũng như chân dung các bậc thầy hội họa khác, Vichit không hành xử như một người sao chép hình ảnh, cũng không chỉ làm công việc tưởng niệm.
Họa sĩ đưa các nhân vật ấy đi qua hệ thống ngôn ngữ tạo hình của riêng mình, khiến họ xuất hiện, tái sinh trong một tinh thần mới.

Vincent van Gogh trong sáng tạo của Vichit Nongnual - Ảnh: T.ĐIỂU

Các họa sĩ và bạn bè chụp ảnh cùng tác phẩm của Vichit Nongnual tại triển lãm - Ảnh: T.ĐIỂU
Ông Trần Đại Thắng cũng cho biết toàn bộ phòng tranh đã được ông đưa về bộ sưu tập tranh của mình. Triển lãm trước đó của Vichit Nongnual - Diện mạo châu Á - cũng được sưu tập hết chỉ sau vài ngày mở triển lãm.