Hà Nội - Huế - Sài Gòn với 50 không gian đầy ắp kỷ niệm

Tại buổi ra mắt sách 50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn diễn ra sáng 4-4 ở Đường sách TP.HCM, kiến trúc sư Trần Xuân Hồng nhận định TP.HCM đang 'thay da đổi thịt' với tốc độ đáng kinh ngạc.
Hà Nội - Huế - Sài Gòn với 50 không gian đầy ắp kỷ niệm - Ảnh 1.

Sách 50 spaces Hà Nội - Huế - Sài Gòn ghi chép lại cảnh đẹp ba miền qua nét ký họa - Ảnh: HOÀNG LÊ

Điều này được minh chứng bởi có nhiều cảnh quan quen thuộc có thể biến mất chỉ sau một thời gian ngắn.

"TP.HCM hiện đại và phát triển quá nhanh. Ví dụ tấm hình tôi ký họa cảnh tắm sông trên kênh Tàu Hủ trong sách 50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn là hình ảnh của ngày xưa, chứ bây giờ làm gì có chuyện tắm sông nữa", ông Hồng chia sẻ.

Vẻ đẹp ký ức trong 50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn

Cũng theo kiến trúc sư Hồng, Hà Nội lại là hình ảnh của thủ đô ngàn năm văn hiến có nhiều công trình kiến trúc xưa giá trị, những đường phố be bé, vừa phải. Thời gian sau này Hà Nội phát triển xây dựng nhanh chóng, có nguy cơ phá vỡ kiến trúc xưa đẹp vốn có.

Còn ở Huế mang đậm ký ức xưa. Điều bất ngờ là dù chỉ được xây dựng bằng sức người thời bấy giờ nhưng các công trình tinh tế, đẹp và chắc chắn.

Tất cả những hình ảnh của ba miền Hà Nội, Huế, Sài Gòn được các kiến trúc sư "ghi chép bằng thị giác" tập hợp trong sách viết bằng tiếng Anh 50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn.

Điều thú vị là hầu hết các họa sĩ góp tranh trong sách là kiến trúc sư, nên cách thể hiện các công trình không chỉ mang tính đặc tả bản thân công trình, mà còn thể hiện qua con mắt nhà nghề của "dân kiến trúc".

Cuốn sách 50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn được ví von hành trình văn hóa đặc biệt, dẫn bạn đọc chiêm ngưỡng 50 công trình kiến trúc, hiểu thêm về cầu Long Biên, chợ Đồng Xuân, chùa Một Cột, hồ Hoàn Kiếm, đền Quán Thánh, Nhà thờ Lớn, Văn Miếu-Quốc Tử Giám… của Hà Nội; chợ Đông Ba, Phu Văn Lâu, cầu Trường Tiền, Cố đô, điện Kiến Trung… của Huế và nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, hồ Con Rùa, Bưu điện thành phố, Bảo tàng Mỹ thuật, chùa Bà Thiên Hậu… của TP.HCM.

Hà Nội - Huế - Sài Gòn với 50 không gian đầy ắp kỷ niệm - Ảnh 2.

Năm kiến trúc sư tham gia buổi trò chuyện ra mắt sách và triển lãm sáng 4-4 tại Đường sách TP.HCM

Trích doanh thu hỗ trợ người mù

50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn dưới định dạng ký họa màu, toàn bộ thông tin đều bằng tiếng Anh, do tác giả Lam Yên cùng nhóm họa sĩ trong và ngoài nước thực hiện, Đinh Quốc Anh Thư dịch sang Anh ngữ.

Tác giả Lam Yên là kiến trúc sư Nguyễn Tập. Anh chia sẻ rằng mình rất thích các thể loại truyền thống, vẽ bằng tay.

Trong khi công nghệ vẽ bằng máy đang phát triển mạnh thì anh mong muốn qua tập sách ký họa lần này sẽ "dụ" mọi người trở lại vẽ tay, tách ra khỏi máy móc.

Bên cạnh giới thiệu sách, triển lãm tranh 50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn với 32 tác phẩm ký họa và tranh màu nước của 16 họa sĩ đang diễn ra tại Đường sách TP.HCM đến ngày 9-4.

Toàn bộ tác phẩm trưng bày mở bán trong suốt thời gian diễn ra triển lãm. 100% doanh thu từ việc bán tranh tại triển lãm, 35% doanh thu từ việc bán sách trong khuôn khổ sự kiện ra mắt đóng góp cho Quỹ Từ thiện Bông Sen nhằm hỗ trợ người mù.

Ngoài ra với mỗi postcard hình ảnh trong sách đang bán với giá 25.000 đồng/tấm, ban tổ chức trích ra 10.000 đồng để đưa vào quỹ.

Hà Nội - Huế - Sài Gòn với 50 không gian đầy ắp kỷ niệm - Ảnh 4.

Khách tham quan lựa chọn các postcard. Mỗi tấm bán giá 25.000 đồng, được trích 10.000 đồng đưa vào quỹ để hỗ trợ người mù - Ảnh: HOÀNG LÊ

Hà Nội - Huế - Sài Gòn - Ảnh 4.
Hà Nội - Huế - Sài Gòn - Ảnh 5.
Hà Nội - Huế - Sài Gòn - Ảnh 6.

Những bức tranh ký họa triển lãm tại Đường sách TP.HCM đến ngày 9-4 - Ảnh: HOÀNG LÊ

Đọc tiếp Về trang Chủ đề