
Trên Threads, nhiều người bình luận Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam "xem còn hấp dẫn hơn bóng đá Ngoại hạng Anh" - Ảnh: VTV
Sau bài viết Vạn người đi xem nữ cầu thủ dân tộc thiểu số mặc váy đá bóng, truyền thông quốc tế kinh ngạc đăng trên Tuổi Trẻ, nhiều bạn đọc để lại bình luận bày tỏ sự thích thú, xúc động trước hình ảnh các nữ cầu thủ dân tộc thiểu số trên sân bóng.
“Giải đấu cực kỳ dễ thương, xem mà thương các cô gái”
Không ít ý kiến cho rằng sức hút của Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - Cúp VTV lần thứ I 2026 nằm ở sự giản dị, hồn nhiên và tinh thần thi đấu hết mình của các cô gái.
Bạn đọc Lão Gàn viết: “Chính sự hồn nhiên của thể thao nghiệp dư nói chung, bóng đá nói riêng đã tạo nên sự lôi cuốn thực sự của những trận đấu này. Xem mà cười thoải mái, các giải chuyên nghiệp không thể có”.
Độc giả Ngọc Hoàng cũng dành lời khen: “Trời ơi đâu ra giải đấu cực kỳ dễ thương như vậy. Coi mà cổ vũ cho cả hai đội luôn. Bùn đất lấm lem thấy thương ghê”.
Trong khi đó, bạn đọc Nam Nguyễn lại ấn tượng với khoảnh khắc các cầu thủ ăn mừng sau bàn thắng. Anh viết: “Tôi thích cái kiểu ăn mừng rất đồng đội, rất gia đình, rất nữ!”.
Nhiều bạn đọc bày tỏ đây không chỉ là một giải bóng đá mà còn là sân chơi để những nữ cầu thủ dân tộc thiểu số thể hiện bản thân, lan tỏa hình ảnh cộng đồng và văn hóa đến nhiều người.
Bạn đọc có biệt danh “Thanh Hung” chia sẻ rằng dù không được xem trực tiếp, chỉ đọc bài viết trên Báo điện tử Tuổi Trẻ cũng cảm thấy xúc động: “Tôi không được xem họ đá, mà chỉ đọc bài này đã thấy nghẹn lòng. Sao họ đẹp đến vậy, tuyệt vời quá! Họ là những người phụ nữ mạnh mẽ tuyệt vời, vượt qua mọi rào cản”.
Bạn đọc này cho biết thêm giải đấu dù không lớn nhưng tầm ảnh hưởng quốc tế đó là điều chưa ai làm được và mong muốn được ủng hộ các nữ cầu thủ bằng nhiều cách.

Sắc màu văn hóa trên sân cỏ - Ảnh: VTV
Một số bạn đọc đánh giá cao ý nghĩa của giải đấu đối với phong trào bóng đá nữ dân tộc thiểu số. Bạn đọc Phạm Hữu Hiến viết: “Một việc làm rất hay của VTV. Tạo ra cảm xúc cho cộng đồng, ủng hộ”.
Bạn đọc có tên mail là tinh***@gmail.com nhận xét: “Những pha ghi bàn cực kỳ nét... Tổ chức giải đấu này hay và ý nghĩa”.
Mong giải đấu đầu tư hơn nhưng đừng mất nét riêng
Bên cạnh những lời khen, bạn đọc cũng có góp ý về điều kiện thi đấu, nhất là chất lượng mặt sân.
Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Nhã viết: “Nhìn đội tuyển nam đá sân cỏ mịn mượt, còn nhìn sân đấu các chị em nghiệp dư như đồng ruộng, thấy tội cho chị em. Lần sau cố gắng chọn được sân tốt hơn tí để nét đẹp được nhân đôi!”.
Tuy nhiên có ý kiến khác lại cho rằng chính sự giản dị, gần gũi là yếu tố làm nên nét riêng của giải đấu. “Chân lấm tay bùn thế mà nó giản dị mà gần gũi. Đầu tư rồi thu vé thu tiền thương mại hóa có khi lại mất cái hay của giải này”, bạn đọc chia sẻ.

Đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa (áo đỏ) tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup 2026 - Ảnh: VTV
Nhiều độc giả kỳ vọng giải đấu này tiếp tục được duy trì và mở rộng, qua đó tạo thêm sân chơi cho các nữ cầu thủ dân tộc thiểu số.
Bạn đọc Lê Công Viên cho rằng đội bóng Đắk Đoa có lối chơi đẹp mắt và đề xuất: “Đội bóng Đắk Đoa của bầu Đức nên mời huấn luyện viên Mai Đức Chung về dẫn dắt cho xứng tầm!”.
Bạn đọc có biệt danh Aaron kể đã theo dõi các trận đấu qua truyền hình và dành sự yêu mến cho các cô gái đến từ buôn làng Tây Nguyên: “Đắk Đoa có nét giống với Hoàng Anh Gia Lai đá đẹp mắt, cống hiến từng pha bóng đẹp cho người hâm mộ nhưng đáng tiếc là chưa thể giành cúp”.
“Đầu tư vào bóng đá nữ có khi vô địch World Cup còn nhanh hơn bóng đá nam”, bạn đọc biệt danh Bánh Bao bình luận.
Còn bạn đọc Lý văn Lẽ hài hước: “Cầu thủ mặc váy thì trọng tài cũng phải mặc váy luôn cho hợp lẽ trên sân nhé!”.
Với nhiều bạn đọc, điều đáng nhớ nhất của giải đấu này không nằm ở chiếc cúp mà ở hình ảnh những cô gái dân tộc thiểu số bước ra sân, chơi bóng, lấm lem bùn đất và tận hưởng niềm vui thể thao theo cách rất riêng.