
Một góc triển lãm Sắc màu ’26 - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Tối 18-6, nhóm Giấc mơ màu tổ chức triển lãm nhóm lần thứ ba mang tên Sắc màu ’26, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.
Triển lãm giới thiệu 115 tranh của 12 tác giả gồm: Nguyễn Kim Thúy, Vũ Kim Sơn, Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Trọng Tâm, Trần Quang Minh, Đỗ Lệnh Hùng Tú, Nguyễn Hồng Nga, Nguyễn Viết Bình, Nguyễn Thị Xuân Mai, Ngọc Thị Yến, Hoàng Quốc Tuấn và Nguyễn Tiến Lễ.
Nhà báo Nguyễn Tiến Lễ - nguyên Giám đốc Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam (nay là Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam), trưởng nhóm Giấc mơ màu - cho biết nhóm thành lập cách đây 8 năm, gồm các nhà giáo, nhà báo, đạo diễn, nhiếp ảnh gia, doanh nhân… có tình yêu với hội họa. Người lớn tuổi nhất trên 80 tuổi, nhỏ nhất 60 tuổi.
Nhóm Giấc mơ màu tổ chức triển lãm đầu tiên vào năm 2023, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM. Triển lãm lần này đánh dấu chặng đường đầy đam mê và thách thức của những người không chuyên nhưng trót yêu hội họa, giá vẽ.
Giấc mơ màu không chỉ là nơi nuôi dưỡng niềm đam mê hội họa mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia dành cho các hoàn cảnh kém may mắn như nạn nhân chất độc da cam, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
“Thông qua triển lãm lần thứ ba này, nhóm Giấc mơ màu góp thêm một phần nhỏ bé vào việc tri ân những người lính đã để lại một phần cơ thể trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc qua tiền bán tranh và quyên góp được”, nhà báo Nguyễn Tiến Lễ chia sẻ với Tuổi Trẻ Online.

Nhà báo Nguyễn Tiến Lễ bên tranh của ông tại triển lãm - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Phó giáo sư, tiến sĩ, nhà điêu khắc Trần Thanh Nam - Phó chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM - chia sẻ rằng đúng như tên gọi của nhóm, mỗi thành viên một nghề nghiệp, sắc màu riêng, tạo nên sự đa dạng nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu nghệ thuật.
“Đây còn là cơ hội để những người hoạt động nghệ thuật gặp gỡ, giao lưu và cùng thưởng thức những tác phẩm hội họa. Tôi rất xúc động trước những bức tranh đi sâu vào tâm hồn người xem, tạo nên sự đồng điệu trong cảm xúc”, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Đoàn Hoài Trung cho biết.
Hơn 100 tranh triển lãm lần này ngợi ca vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa truyền thống, tình yêu cuộc sống hay những cảm xúc đời thường.
Dịp này, họa sĩ Lê Sa Long tặng tranh chân dung cho nhiều nhà báo nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam như nhà báo Vũ Kim Sơn, Trần Quang Minh, Huỳnh Dũng Nhân, Nguyễn Tiến Lễ…
Triển lãm Sắc màu ’26 diễn ra từ ngày 18 đến 24-6, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.
Vào các buổi sáng 19 và 20-6, họa sĩ Lê Sa Long và họa sĩ Vi Quốc Hiệp vẽ tranh ký họa tại chỗ tặng cho du khách tham quan triển lãm.
Trong thời gian qua, nhóm Giấc mơ màu được sự hướng dẫn, đồng hành của phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú cùng các họa sĩ Nguyễn Nghiêm, Cường Tuse, Ngô Thành Nhân, Lê Sa Long và Tô Hoài Nam.

Họa sĩ Lê Sa Long (trái) tặng tranh chân dung cho các nhà báo - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Phó chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Nguyễn Hồng Nga tham gia triển lãm - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Hội An của tác giả Nguyễn Thị Xuân Mai

Sau cơn bão của tác giả Nguyễn Tiến Lễ

Tuần tra biên giới của tác giả Nguyễn Viết Bình

Xuân ngỡ ngàng của tác giả Hoàng Quốc Tuấn

Hoa của biển của tác giả Nguyễn Trọng Tâm

Ký ức dòng sông của tác giả Hoàng Quốc Tuấn

Gia đình của tác giả Nguyễn Hồng Nga