Du khách dậy sớm xếp hàng cả tiếng, chạy đua giành... ghế tắm nắng

() - Hè về, các bãi biển và hồ bơi khách sạn ở Tây Ban Nha lại trở thành "chiến trường" bất đắc dĩ của hàng loạt du khách đến từ khắp nơi. Mục tiêu họ tranh giành là những chiếc ghế tắm nắng ven hồ.

Vợ chồng ông Mark và bà Karen Gregory (50 tuổi, Anh) là những du khách "có thâm niên" tại Benidorm - điểm đến du lịch sôi động bậc nhất Tây Ban Nha.

Nơi lưu trú của họ nhìn thẳng xuống hồ bơi của một khách sạn lớn, nơi mỗi sáng đều tái diễn cảnh tượng "cuộc chiến giành ghế tắm nắng".

Du khách dậy sớm xếp hàng cả tiếng, chạy đua giành... ghế tắm nắng - 1

Ngay khi hồ bơi mở cửa, du khách tràn vào xung quanh bể bơi để giành ghế tắm nắng (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ trên tờ Mirror, ông Mark kể: "Chúng tôi nhìn thấy cảnh này mỗi ngày trong suốt kỳ nghỉ tháng 5 vừa rồi. Người ta xếp hàng từ sáng sớm, hàng dài đến mức khủng khiếp. Có người còn mang giày thể thao để chạy cho nhanh. Một khách sạn chúng tôi từng ở, hồ bơi mở lúc 8h30 mà chỉ sau 3 phút, toàn bộ ghế đã bị phủ kín khăn".

Cũng theo ông, lý do đơn giản là vì khách sạn không đủ ghế cho toàn bộ du khách. “Chúng tôi không tham gia trò này, chỉ đứng ban công ngắm và thấy buồn cười. Nhưng tôi biết nhiều người rất bực vì chuyện này”, ông nói thêm.

Du khách xếp hàng mỗi sáng để giành ghế tắm nắng (Video: GMC).

Cảnh tượng "cướp ghế" không chỉ xảy ra ở Benidorm. Theo ghi nhận của The Sun, tại khách sạn Sol Pelícanos Ocas, hàng dài du khách Anh đã xếp hàng từ 7h30 dù hồ bơi mở cửa lúc 9h. Khi cổng mở, nhiều người tranh nhau chạy băng qua hồ thật nhanh để giành ghế. Một số còn mang giày chạy và khởi động trước đó.

Tại Magaluf, cảnh tượng còn kỳ lạ hơn khi nhóm du khách trẻ cố kéo ghế tắm nắng ra từ lúc 2h sáng để "xí chỗ" dù hồ bơi mở lúc 9h. Mandy Boyd (34 tuổi), người chứng kiến sự việc từ ban công khách sạn, nói cô và nhóm bạn đã đợi thời cơ để xuống lấy đi những chiếc khăn mà nhóm kia đã trải sẵn trên ghế.

Tại mũi Salou (thành phố Tarragona), mỗi sáng mùa hè cũng có hàng chục người xếp hàng dài trước 8h để chờ giành ghế hồ bơi ở khách sạn Villa Romana. Cảnh chen lấn này không hiếm gặp tại các khu nghỉ dưỡng lớn của Tây Ban Nha, Hy Lạp và Ý - nơi hiện tượng "cuộc đua giành ghế tắm nắng" ngày càng căng thẳng.

Nhiều khách sạn đã phải ra quy định cấm “đặt khăn giữ ghế” quá sớm hoặc không có người sử dụng. Thậm chí, bảo vệ khách sạn Melia Benidorm từng yêu cầu hai du khách Anh rời khỏi khu hồ bơi vì vi phạm giờ quy định khi vào giành ghế lúc 8h40 sáng.

Du khách dậy sớm xếp hàng cả tiếng, chạy đua giành... ghế tắm nắng - 2

Một khách sạn ở khu Costa del Sol phải thuê bảo vệ để ngăn khách giành chỗ trước giờ quy định (Ảnh: Darren Fletcher).

Không chỉ dừng lại ở cảnh tượng buồn cười, hành động "xí chỗ" ghế tắm nắng quá mức còn có thể khiến du khách bị phạt nặng.

Theo trang bảo hiểm du lịch Tiger, những ai đặt khăn để giữ ghế trên bãi biển tại các khu vực như Barcelona, Costa Blanca... có thể bị phạt tới 250 euro (khoảng 7,5 triệu đồng), do gây ảnh hưởng tới không gian chung. Quy định này được đưa ra sau hàng loạt phàn nàn về việc ghế bị bỏ trống hàng giờ đồng hồ.

Dù xem việc đứng từ ban công nhìn xuống "cuộc chiến" là một trò tiêu khiển, ông Mark cũng thừa nhận cảnh tượng này phản ánh áp lực vô hình mà nhiều du khách cảm thấy trong việc "giữ chỗ đẹp" trong kỳ nghỉ, khiến những phút giây thư giãn trở thành cuộc cạnh tranh không mong muốn.