
Diễn viên lồng tiếng Wakana Yamazaki và nhân vật Ran Mori trong Thám tử Conan - Ảnh: Mantan Web
Ngày 15-5, Công ty quản lý Aoni Production xác nhận diễn viên lồng tiếng Wakana Yamazaki qua đời hôm 18-4 ở tuổi 61, sau thời gian chống chọi bệnh tật. Theo nguyện vọng gia đình, tang lễ được tổ chức riêng tư.
Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ là dự án cuối cùng của Yamazaki
Thông tin được công bố muộn gần một tháng sau khi bà qua đời, khiến cộng đồng yêu anime Nhật Bản bất ngờ.
Trước đó từ tháng 2-2026, Yamazaki từng thông báo tạm ngưng hoạt động để tập trung điều trị.
Từ tập 1.193 phát sóng ngày 14-3, diễn viên lồng tiếng Akemi Okamura bắt đầu thay thế bà đảm nhận vai Ran Mori.
Sinh năm 1965 tại Kanagawa, Yamazaki là một trong những giọng lồng tiếng quen thuộc nhất của ngành công nghiệp anime Nhật Bản.
Bà bắt đầu sự nghiệp đầu thập niên 1990, nhưng tên tuổi gắn chặt với nhân vật Ran Mori kể từ khi Thám tử lừng danh Conan (Detective Conan) lên sóng năm 1996.
Trong gần ba thập niên, chất giọng dịu dàng nhưng mạnh mẽ của bà trở thành một phần ký ức tuổi thơ của hàng triệu khán giả châu Á.
Theo trang Mantan Web của Nhật, phần phim điện ảnh thứ 29 của Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ là dự án cuối cùng bà hoàn thành trước khi qua đời. Phim đã ghi âm xong từ trước, nên Yamazaki vẫn xuất hiện trong tác phẩm này như kế hoạch ban đầu.
Trailer Conan Movie 29: Thiên thần sa ngã trên xa lộ
Ngoài Conan, bà còn tham gia nhiều anime nổi tiếng như: One Piece, Sailor Moon R, Marmalade Boy hay loạt game Dead or Alive. Đặc biệt, năm 2001, bà từng lồng tiếng nhân vật Nami trong một số tập One Piece khi Akemi Okamura nghỉ thai sản.
Sau khi tin buồn được công bố, tác giả Gosho Aoyama của bộ truyện tranh Conan gửi lời tưởng niệm xúc động: "Thật đau lòng khi nghĩ rằng tôi sẽ không còn được nghe giọng nói dịu dàng, gần gũi ấy nữa".
Trên các diễn đàn anime và mạng xã hội Nhật Bản, hàng nghìn khán giả cũng chia sẻ sự tiếc thương. Nhiều người cho rằng "Ran sẽ không bao giờ còn như trước nữa", bởi giọng nói của Yamazaki đã gắn với nhân vật suốt hơn 1.100 tập phim và gần 30 phim điện ảnh.
Sự ra đi của Wakana Yamazaki được xem là mất mát lớn với ngành lồng tiếng Nhật Bản - nơi các seiyuu (diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp tại Nhật) không chỉ là người đọc thoại mà còn là linh hồn của nhân vật trong lòng công chúng.