Một tối tháng 9, anh Evan Maroge - chàng trai Mỹ đang sinh sống ở TPHCM - tình cờ đi qua một khu công viên trong thành phố. Cảnh tượng hàng trăm người dân tập thể dục, đi dạo, vui chơi ở công viên lúc nửa đêm khiến anh không tin vào mắt mình.
“Tại Mỹ, tôi sẽ không bao giờ dám đi dạo công viên ban đêm vì không an toàn chút nào, nhưng ở Việt Nam thì hoàn toàn khác. Đi công viên buổi tối, tôi thấy đông đúc, nhộn nhịp và quan trọng nhất là tôi cảm thấy an toàn”, anh Evan chia sẻ.
Chàng trai Mỹ sửng sốt trước cảnh tượng công viên Việt Nam buổi tối (Video: Nhân vật cung cấp).
Video chia sẻ về trải nghiệm này đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận trên mạng xã hội.
"Hóa ra một điều bình thường ở Việt Nam nhưng lại đắt giá ở nước ngoài", một người bình luận. Một người khách trêu: "Ở Việt Nam chỉ có 2 trường hợp không đi ra ngoài ban đêm, một là họ sợ ma, hai là họ sợ vợ".
Việt Nam an toàn
Trao đổi với phóng viên , anh Evan cho rằng sự an toàn, bình yên trong đời sống thường nhật là lý do lớn khiến nhiều người nước ngoài chọn Việt Nam làm nơi sinh sống lâu dài.
Anh thừa nhận, trước khi đến đây, anh chỉ nghĩ Việt Nam là một điểm du lịch ngắn ngày. Nhưng sau những trải nghiệm trực tiếp, anh nhận ra “có nhiều lý do để ở lại lâu hơn dự định ban đầu”.
Anh kể: "Tôi thấy trẻ con chơi ở công viên tận khuya. Ở Mỹ, ban ngày, người ta đã lo trẻ bị bắt cóc. Công viên thì trống trơn cả ngày lẫn đêm. Nhưng ở Việt Nam, công viên lại giống như một câu lạc bộ với nhiều người tập thể dục, đi dạo, chơi cầu lông, ngồi uống trà với bạn bè. Thật sự kinh ngạc! Có lần tôi đi bộ 11h đêm vẫn thấy đông người".
Chàng trai còn cho biết, anh bất ngờ khi thấy trong các quán cà phê, mọi người có thể để máy tính trên bàn rồi đi vệ sinh mà không lo bị lấy mất.